Yên Bái: Đang ngủ say, bị con trai chém đứt lìa cổ

Khoảng 22h hôm qua, 12/8, Đặng Văn Thắng (SN 1988, trú thôn 8 xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, Yên Bái) dùng dao chém cha đẻ là ông Đặng Văn Thới, 49 tuổi, khi ông Thắng đang ngủ, làm nạn nhân tử vong.

Khoảng 22h hôm qua, 12/8, Đặng Văn Thắng (SN 1988, trú thôn 8 xã Yên Hưng, huyện Văn Yên, Yên Bái) dùng dao chém cha đẻ là ông Đặng Văn Thới, 49 tuổi, khi ông Thắng đang ngủ, làm nạn nhân tử vong.
 

Người tâm thần bị kích động dễ gây hậu quả khôn lường. Ảnh minh họa từ internet

Đặng Văn Thắng bị bệnh tâm thần, chính quyền địa phương đang lập hồ sơ để đưa đi điều trị.

Thông tin ban đầu, mấy ngày trước, Thắng đòi ngủ với mẹ, bị ông Thới mắng. Hôm xảy ra án mạng, Thắng tức giận, âm thầm chuẩn bị dao từ chiều, đợi đến khi ông Thới ngủ say ra tay giết ông.

Cơ quan chức năng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đang điều tra vụ việc.

Theo ông Trần Đức Quân, Phó giám đốc bệnh viên Tâm Thần tỉnh Yên Bái, với những người loạn thần có biểu hiện kích động, người thân, chính quyền địa phương cần cách ly, đồng thời đưa ngay bệnh nhân tới bệnh viện chuyên ngành để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Theo Pháp Luật Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.