- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai đồng ý cưới nhưng chẳng chịu đăng ký kết hôn vì lý do không ngờ
Bạn trai sẵn sàng tổ chức đám cưới hoành tráng với tôi nhưng lại không muốn đăng ký kết hôn. Tôi rất cay khi biết lý do phía sau đó.
- Em chồng đến ở hai ngày tôi bỗng mất 5 triệu, vào phòng ngủ của cô ấy rồi biết lý do, tôi đưa thêm 10 triệu nữa
- Tưởng bố không chu cấp tiền nuôi con sau ly hôn, tôi sốc khi biết người đứng sau "giật dây"
- Chồng mua đồ cho cháu không tiếc tay nhưng lại chi li từng đồng với con, tôi ấm ức thì anh quát: "Chắc gì nó đã là con tôi"
Tiến là bạn trai của tôi, con nhà giàu có và hiện anh đang là giám đốc công ty. Chúng tôi yêu nhau đến nay là 4 năm, tình cảm của cả hai rất mặn nồng. Tính tôi sống sòng phẳng về kinh tế, nếu được bạn trai tặng quà thì tôi sẽ nghĩ cách tìm món quà phù hợp tặng lại anh ấy.
Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi tự mua được nhà và đón hai em ở quê đến sống cùng. Hiện nay tôi đang giữ chức trưởng phòng kinh doanh của công ty với mức lương là 50 triệu một tháng.
Sự nghiệp của cả tôi và Tiến đều tương đối ổn định, hai đứa cũng lớn tuổi, tình yêu kéo dài quá lâu, tôi tỏ ý muốn được cưới và sinh con. Tiến rất tán đồng với quan điểm của tôi, anh bảo sẽ tổ chức cưới trong năm nay.
Ngày hôm qua, lúc hai đứa đang ngồi uống cà phê, Tiến nói nếu tôi thích thì anh ấy sẽ tổ chức đám cưới nhưng không có đăng ký kết hôn. Tôi không hiểu sao bạn trai lại có suy nghĩ kỳ lạ thế. Cưới mà không được pháp luật công nhận thì cưới làm gì.
Anh bảo chẳng biết hai đứa cưới nhau có hạnh phúc lâu dài hay không, anh sợ về sống chung một nhà được vài năm rồi chia tay. Tiến không muốn tài sản của anh ấy làm ra lại bị ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn.
Anh muốn sau đám cưới chúng tôi về sống chung trong căn nhà của anh ấy, hàng tháng Tiến sẽ góp tiền chi tiêu sinh hoạt gia đình. Nếu sau này vợ chồng không muốn sống cùng nhau thì có thể dễ dàng chia tay mà không cần ra tòa, không cần mời luật sư phân chia tài sản.
Cưới chồng mà không đăng ký kết hôn, tôi có cảm giác như đang sống thử, không có sự ràng buộc nhau. Tôi có thể bị chồng đuổi ra ngoài đường bất kỳ lúc nào khi anh ấy không thấy thuận mắt. Anh coi trọng tài sản của bản thân hơn là một người vợ.
Tôi đâu phải là hàng tồn kho hay ế ẩm, đến nỗi phải cầu xin đám cưới của bạn trai. Nếu anh không còn yêu tôi nữa thì nói thẳng để đường ai nấy đi. Anh bảo còn yêu tôi rất nhiều nhưng không muốn rắc rối chuyện tài sản sau này, Tiến mong tôi hiểu cho nỗi khó xử của anh ấy. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao đây?
Theo phunuvietnam.vn Copy link
Món quà của anh trai khiến vợ chồng tôi bối rối
-
Tâm sự7 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự14 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự17 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự18 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự20 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.