- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạn trai muốn để tôi đứng tên mảnh đất mà anh ấy sắp mua
Khi hiểu rõ ý đồ của Minh, tôi thấy sợ không dám nhận đứng tên mảnh đất anh định mua.
Tôi và Minh đến với nhau đã 2 năm, chúng tôi sống chung ngay từ lúc mới yêu. Đầu năm vừa rồi, tôi khoe có khoản tiền tiết kiệm 400 triệu với bạn trai. Anh ấy cũng nói bản thân có hơn 1 tỷ, muốn chung tiền với tôi mua đất. Thấy Minh tính toán hợp lý nên tôi đồng ý và đưa tiền cho anh tìm mảnh đất phù hợp.
Nhưng sắp hết năm rồi mà vẫn không thấy Minh nhắc đến chuyện đất đai. Tôi lo lắng hỏi han mà lần nào anh cũng nói đang tìm mảnh đất giá rẻ. Sợ anh dùng tiền vào việc khác, vài lần, tôi ngỏ ý muốn lấy lại số tiền đó và gửi ngân hàng cho chắc chắn.
Tuần trước, Minh bất ngờ nói sắp mua đất và sẽ để tôi đứng tên. Nghe đến đây tôi thật sự vui và hạnh phúc, bạn trai quả là hào phóng và yêu tôi rất nhiều mới để tôi đứng tên đất. Nhưng niềm vui vụt tắt khi Minh nói mảnh đất rộng 150m2, nằm ở vị trí tốt nên đắt, số tiền của chúng tôi cộng lại không đủ mua. Vì thế sau khi sổ đỏ hoàn tất sẽ dùng để vay ngân hàng 1,5 tỷ mới đủ tiền trả nợ.
Nghe bạn trai nói mà tôi nóng mặt, tôi không đồng tình với kế hoạch của Minh và yêu cầu anh ấy trả hết 400 triệu cho tôi. Anh bảo tiền của tôi đang đặt cọc để mua đất, nếu hủy hợp đồng sẽ mất hết tiền cọc.
Anh còn dỗ dành ngon ngọt tôi rằng sau khi có được sổ đỏ rồi, đợi năm sau được giá sẽ bán lại, tiền lời gấp rưỡi và dư tiền trả lãi ngân hàng. Nếu tôi thích thì sẽ để ở, sau này cả 2 cùng trả gốc và lãi ngân hàng. Minh bảo tôi không phải lo lắng gì hết, hãy tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy. Bạn trai xác định yêu là cưới, không bao giờ có suy nghĩ lừa bạn gái.
Tôi nghi ngờ Minh không có tiền trong người, muốn dùng số tiền của tôi và ngân hàng để mua đất. Nếu không trả được lãi suất ngân hàng thì tôi mất 400 triệu, còn anh chẳng mất gì. Hoặc có khả năng Minh đã dùng số tiền của tôi vào việc khác và anh bịa ra lý do mua đất để kéo dài thời gian trả nợ.
Tôi bắt đầu thấy sợ con người của Minh rồi nhưng không dám nói cho ai biết, bởi anh đang giữ toàn bộ tài sản của tôi. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự9 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự14 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự19 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự22 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.