- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ bắt chia tay vì bạn gái có tính tiểu thư
Chúng tôi yêu nhau hơn 3 năm khi cùng du học ở Anh. Khi về nước, tôi đưa bạn gái về ra mắt nhưng lập tức bị bố mẹ phản đối.
Tôi và bạn gái dự định sau khi ra mắt gia đình 2 bên sẽ tính đến chuyện cưới xin nhưng không ngờ gia đình 2 bên đều không đồng ý.
Hôm trước khi đưa bạn gái về ra mắt, mẹ tôi vừa gặp đã không đồng ý, nói cô ấy tính cách quá tiểu thư, lại không biết ý tứ, không để ý đến mọi người xung quanh... Tôi có giải thích và mong mẹ có thêm thời gian để hiểu hơn về bạn gái mình, mẹ tôi cũng đã xuôi hơn.
Vừa đưa bạn gái về nhà ra mắt tôi đã bị bố mẹ phản đối (Ảnh minh họa, nguồn: KT)
Thế nhưng hôm trước khi gia đình người yêu tôi đến thăm nhà, bố mẹ 2 bên gặp nhau mọi chuyện lại càng thêm rắc rối.
Vừa đến, bố người yêu đã tỏ vẻ mình là người giàu có, đúng kiểu gia đình không có gì ngoài tiền. Bố cô ấy nói nếu cô ấy lấy tôi là đang chấp nhận thiệt thòi, rời bỏ cuộc sống xa hoa để về sống một cuộc sống bình thường với tôi. Bố mẹ cô ấy cũng tỏ vẻ khinh gia đình tôi ra mặt vì nghĩ mình giàu có bề thế hơn.
Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí hết sức căng thẳng.
Thực ra gia đình tôi không giàu có, nhưng khá giả và gia giáo. Bố mẹ tôi đều là giáo viên, gia đình tôi cũng có một vài nhà hàng kinh doanh thêm. Nhưng nếu so với gia thế nhà người yêu thì đúng là không thể bằng được. Tôi chưa từng nghĩ chuyện tình cảm lại có thể đo bằng tiền.
Sau buổi gặp hôm ấy bố mẹ tôi nhất quyết phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Còn về phía người yêu, cô ấy lại đang giận dỗi vì thấy bố mẹ tôi tỏ ra không thích cô ấy cho lắm.
Theo VOV
-
Tâm sự2 giờ trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự18 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự18 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.