- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đời thật bất công, thời con gái thì xấu không ai chịu lấy, vừa nhắm mặt lấy đại một người chồng xong thì bao đàn ông xin đón đưa
Có nhiều người đàn ông nghi ngờ chuyện tôi đã có gia đình nên họ đã tìm đến tận nhà để xem thực hư, chỉ khi nhìn thấy chồng tôi họ mới rút lui.
Có nhiều người đàn ông nghi ngờ chuyện tôi đã có gia đình nên họ đã tìm đến tận nhà để xem thực hư, chỉ khi nhìn thấy chồng tôi họ mới rút lui.
Lúc nhỏ tôi đâu có xấu, thế mà đến khi đi học đại học lại xấu đến vậy. Suốt 4 năm đại học tôi chẳng có một chàng trai nào để ý. Không phải tính cách tôi dở hơi mà có lẽ nhìn gương mặt tôi nhiều mụn quá nên chẳng chàng trai nào dám yêu.
Mấy bạn gái đi đâu cũng có người yêu chở đi, vào những ngày lễ thì được nhận nhiều quà còn tôi thì phát hờn ghen với đám bạn. Tại sao mọi người được yêu còn tôi thì khao khát tình yêu biết nhường nào mà chẳng có người con trai nào ngó ngàng tới?
Để rồi đến khi lấy chồng, tôi cũng phải nhờ người ta mai mối nhiều đám cuối cùng cũng có người đàn ông ế vợ chịu lấy mình. Anh ta lầm lì ít nói và có vẻ hơi hâm hâm. Sợ ế chồng, tôi đã nhắm mắt lấy anh ta dù cho trong lòng không có chút tình yêu nào.
Khao khát tình yêu biết nhường nào mà chẳng có người con trai nào ngó ngàng tới. (Ảnhn minh họa)
Chẳng hiểu sao từ khi lấy chồng sinh con, tôi lại bất ngờ đẹp ra mà không sử dụng bất kỳ mỹ phẩm hay đi chỉnh hình nào cả. Từ khi sở hữu gương mặt đẹp, tôi sống tự tin hơn, đi đâu cũng có nhiều người khen và phải chăm chú ngắm nhìn không ngớt.
Có nhiều người đàn ông nghi ngờ chuyện tôi đã có gia đình nên họ đã tìm đến tận nhà để xem thực hư, chỉ khi nhìn thấy chồng tôi họ mới rút lui.
Cho đến một ngày tôi đã gặp Quý, người đàn ông làm trái tim tôi rung động. Anh ấy giàu có, trai tân và khao khát được sở hữu tôi dù biết đã có chồng. Nhiều lần chúng tôi đi chơi riêng cùng nhau trong không gian trống vắng nhưng Quý không đụng chạm vào tôi.
Tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở nụ hôn. (Ảnh minh họa)
Anh ấy bảo: "Hãy chia tay chồng đi để trở thành người vợ của anh, bông hoa đẹp thế này cắm vào cái lọ xấu xí thật lãng phí, anh sẽ đợi em". Thế nhưng tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở nụ hôn.
Mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy chồng, tôi chỉ muốn cãi nhau, bởi trong đầu lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến người tình. Càng khao khát được đến với nhân tình thì tôi càng ghét chồng. Cứ mỗi lần gần gũi với chồng, tôi lại tưởng tượng đến cảnh Quý với mình đang làm chuyện ấy.
Cuộc sống này rất ngắn ngủi, tôi đã mất nửa cuộc đời này chưa biết tình yêu là gì. Đến bây giờ trái tim tôi mới biết yêu và được yêu nhưng lại đã có gia đình con cái rồi. Mọi người ơi tôi có nên chia tay chồng để đi theo tiếng gọi tình yêu không?
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự13 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.