- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mời nhà vợ tương lai đi ăn sang chảnh, anh rể gói cả bát nước chấm mang về cùng lời giải thích khiến gia đình tôi ngán ngẩm
Anh đổ dồn đồ ăn thừa trên bàn vào từng túi khiến cả nhà tôi nhìn với ánh mắt ái ngại. Chưa dừng lại ở đó, đến bát nước mắm còn thừa anh cũng đổ nốt vào túi mang về khiến chúng tôi choáng nặng.
Chị gái tôi là người thùy mị, hiền lành, ít nói và đảm đang. Năm nay chị 29 tuổi nhưng vẫn độc thân khiến bố mẹ tôi sốt ruột lắm, bố mẹ có giục nhưng chị bảo chưa tìm được người ưng ý và xin mọi người đừng thúc ép, tạo áp lực cho chị về chuyện lập gia đình. Hiểu tính chị, sợ chị buồn nên nhà tôi để chị tự lo liệu hạnh phúc đời mình.
Thế rồi một ngày chị đưa bạn trai về ra mắt, chị khoe anh chị đã yêu nhau được gần một năm khiến cả nhà tôi đều choáng, không ngờ chị giấu kín thế. Chị bảo chưa cảm thấy thích hợp nên chưa công khai, chị đưa anh về là muốn xin cưới. Bạn trai chị giới thiệu, anh hơn chị 5 tuổi, đang làm giám đốc công ty kiến trúc. Anh đã mua được căn chung cư hơn 3 tỷ và có xe ô tô riêng rồi, bố mẹ ở quê làm nông thôi.
(Ảnh minh họa)
Nghe vậy, bố mẹ tôi mừng lắm đồng ý cho anh chị quen nhau luôn. Còn tôi thì mừng thầm có anh rể giàu có, sau này có việc gì cần tiền vay mượn anh rể là được. Chị tôi gả vào chỗ đó cũng yên tâm, vả lại anh chị tình cảm yêu thương nhau lắm.
Sau buổi ra mắt nhanh gọn đó, anh rể tương lai mời cả nhà tôi đi ăn nhà hàng một bữa. Anh đưa nhà tôi đến một nhà hàng toàn các món về vịt. Cả buổi anh cứ khoe mãi về lương anh cao, làm lãnh đạo chỉ huy, giáo huấn nhân viên làm việc thế nào. Rồi khoe, đám bạn đại học hiện tại có mỗi anh thành công, giàu có nhất, sau này chị gái tôi sinh em bé, anh sẽ đón bố mẹ tôi lên ở cùng, nuôi ông bà.
Anh nói nhiều, khoe nhiều đến mức tôi phát chán. Còn chị gái chỉ biết cười trừ. Ăn uống xong xuôi, anh đứng dậy thanh toán và và lôi ra 4,5 chiếc túi nilon nhét sẵn trong túi quần. Anh đổ dồn đồ ăn thừa trên bàn vào từng túi khiến cả nhà tôi nhìn với ánh mắt ái ngại, chưa dừng lại ở đó, đến bát nước mắm chấm còn thừa anh cũng đổ nốt vào túi mang về khiến cả nhà tôi choáng nặng.
Bố tôi phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh ấy bằng câu nói giải vây cho anh rể tương lai: "Cháu chu đáo quá, còn dọn đồ cho nhân viên. Nhà hàng họ cảm ơn cháu lắm đấy". Anh rể mỉm cười nhìn bố tôi lắc đầu bảo: "Dạ không bác ạ, cháu gói mang về ăn dần đấy. Mình mất tiền rồi, không ăn hết phải mang về chứ. Chỗ này mang về vẫn được bữa ngon nữa bác ạ. Nhờ tính tiết kiệm này mà cháu mua được nhà, mua được xe đấy. Vợ con cháu mai này cũng sẽ thế".
Cả nhà tôi nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, còn chị gái thì cúi đầu xấu hổ về bạn trai. Tôi chán đến mức mà buột miệng bảo: "Anh có khi vào danh sách đen của nhà hàng ấy nhỉ? Giờ em mới hiểu vì sao 34 tuổi anh vẫn ế". Mẹ tôi lườm, không cho tôi nói thế và bảo anh đừng để ý lời nói của tôi.
(Ảnh minh họa)
Về nhà, tôi bực mình mà bảo chị gái chia tay anh ta đi. Lấy người tiết kiệm, bủn xỉn như anh thì mai này sẽ khổ. Đến bát nước mắm chấm dở rồi anh ta còn mang về nữa thì mai này sống làm sao được. Bố mẹ tôi thì bảo chị nên cân nhắc lại, suy nghĩ kỹ. Chị chỉ bảo dạ vâng. Mấy hôm sau vào tỉ tê, hỏi chuyện chị yêu đương hắn ra sao, mỗi lần đi hẹn hò lão cho chị đi đâu, ăn gì thì chị tôi khai lần nào đi ăn, chị cũng là người trả tiền và bữa ăn hôm nọ mời gia đình tôi cũng là chị trả hết nhưng lại được tiếng anh ta mời.
Chị kể, thực ra anh chỉ là giám đốc công ty về mặt pháp lý thôi, chứ công ty đó là của anh trai anh, nhà anh mua vẫn còn nợ 40% nữa. Anh nói thế cho oai chứ thực ra cũng không dư giả gì. Tôi chán không còn gì để nói, bắt chị chia tay gã bủn xỉn kia đi. Chị lắc đầu bảo chị không chia tay được, chị lỡ yêu anh ta quá rồi, anh chỉ tiết kiệm chứ thực chất tốt tính lắm. Tôi nghe thế đành bất lực.
Nhìn chị mình hiền lành, tốt bụng mà tôi thương chị. Chị lấy người đàn ông keo kiệt kia sẽ khổ thế nào? Theo mọi người tôi có tiếp tục khuyên chị nên bỏ anh ta không, chứ bố mẹ tôi cũng chán chàng rể này lắm rồi.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự54 phút trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự3 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự15 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...