- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm con sốt, tôi gọi điện cho chồng thì sửng sốt khi nghe giọng cô giúp việc
Tôi gọi điện, bảo chồng đưa con đến bệnh viện. Nhưng không ngờ, người bắt máy lại là cô giúp việc.
Vợ chồng tôi đang trong tình trạng ly thân. Tôi và con trai 2 tuổi đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ ở được 3 tháng nay. Còn chồng tôi vẫn sống tại nhà riêng, thỉnh thoảng có ghé qua đón con đi chơi rồi chở về trả lại cho tôi. Có lần, chồng đề nghị ly hôn nhưng tôi không đồng ý vì thương con còn quá nhỏ.
Dẫn đến cơ sự này cũng vì bản tính của chúng tôi quá khác nhau. Tôi thích lãng mạn, thích được chồng quan tâm chiều chuộng, nói lời yêu thương. Chồng tôi lại cộc cằn, không bao giờ biết hỏi han vợ. Tôi mang bầu, ốm nghén, mệt mỏi thế nào, anh ấy cũng không biết đến. Tôi sinh con, chăm con vất vả, chồng cũng chẳng đoái hoài. Thậm chí, tôi vì giận dỗi mà trách móc, chồng cũng giận ngược lại tôi. Anh còn đòi ra ngủ riêng cho thoải mái, khỏi phải nghe tôi càm ràm.
Tôi nhờ bố mẹ chồng khuyên nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Thất vọng, bực bội, tôi quyết định ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, xem chồng có chịu xuống nước trước không? Vậy mà 3 tháng trôi qua, chồng tôi vẫn thản nhiên, còn đòi ly hôn khiến tôi lo lắng.
Qua tin tức của bạn bè, tôi còn biết được chồng đã thuê người giúp việc. Đó là một chị gái lớn hơn tôi vài tuổi nhưng biết cách ăn diện, nói chuyện ngọt ngào. Tôi đã định về nhà, hỏi ra lẽ mọi chuyện nhưng lại vì tự trọng nên chần chừ.
2 ngày trước, con tôi bất ngờ sốt cao lúc nửa đêm nhưng trong nhà lại không có ai. Bố mẹ tôi đã đến nhà em gái dự tiệc và ở lại bên ấy. Tôi cho con uống hạ sốt nhưng bé vẫn không hạ, cứ nóng hầm hập. Xót con quá, tôi gọi điện cho chồng, bảo anh đến chở con đi viện.
Bất ngờ, người bắt máy không phải là chồng tôi mà lại là cô giúp việc. Cô ấy hỏi tôi là ai, gọi điện đến có việc gì? Tôi tức giận đáp trả mình là vợ của anh Tùng, con sốt nên tôi muốn gặp chồng mình. Lúc này, cô giúp việc mới dịu giọng xuống và chuyển điện thoại cho chồng tôi.
Biết tin con sốt, chồng tôi vội đến chở bé đi viện. Mấy ngày nay, anh ấy vẫn ở lại viện, cùng tôi chăm sóc con. Cô giúp việc cũng nấu ăn đem đến cho chúng tôi. Thấy cô ấy, tôi lại càng khó chịu và ghen tuông. Nhớ đến đêm cô ấy bắt máy, tôi lại nảy sinh nghi ngờ về mối quan hệ giữa chồng và cô giúp việc. Khi con khỏi bệnh, tôi định về nhà và cho cô ấy nghỉ việc. Nhưng làm như thế liệu chồng tôi có tức giận và tiếp tục đòi ly hôn vợ không?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự59 phút trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự5 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự7 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.