- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trái tim tan vỡ
Chào các bạn, khi viết nên dòng tâm sự này thì tâm trạng của tôi vẫn rất rối bời. Tôi có một mối tình đầu rất sâu sắc, tình yêu của tôi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống.
Tôi đã từng nghĩ sẽ không có gì chia cắt nổi nhưng nó tan vỡ khi tôi phát hiện người đó phản bội lại tình yêu của tôi. Đau đớn, tuyệt vọng, anh ta đã lừa dối tôi đến với một người con gái trẻ trung hơn tôi và đã lừa dối cả 2 người (thực tế cô ta không biết anh ta đã có người yêu) nhưng về sau biết có sự có mặt của tôi thì cô ta quay ra nói tôi là kẻ thứ 3. Đau đớn lắm nhưng chẳng biết làm gì vì tôi nghĩ tất cả mọi chuyện là do anh ta còn cô ta chỉ là nạn nhân mà thôi.
Tôi đã bỏ tất cả để đến ở một thành phố khác, quên tất cả mọi thứ, tôi chấp nhận là người rút lui vì tôi nghĩ có được anh ta thì cũng chẳng hạnh phúc gì. Thế nhưng không biết cô ta còn khúc mắc gì với tôi mà gần 1 năm sau tự dưng cô ta viết mail cho tôi nói xin lỗi và muốn làm bạn với tôi. Bạn bè tôi khuyên tôi viết lại rằng cô ta đừng làm phiền đến tôi nữa nhưng tôi chọn giải pháp im lặng.
Vậy mà một thời gian sau cô ta lại gửi ảnh của bọn họ chụp chung với nhau cho tôi, tôi thật sự không hiểu ý cô ta là gì nữa? Giờ tôi có liên hệ gì với anh ta nữa đâu, tôi cảm thấy mệt mỏi. Thời gian này có vài người quan tâm đến tôi, trong đó có một người rất chân thành và quan tâm đến tôi nhưng từ khi chuyện đó xẩy ra tôi dường như không còn tin vào tình yêu nữa. Hãy cho tôi một lời khuyên!
-
Tâm sự2 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự9 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự12 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự13 giờ trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự15 giờ trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
Tâm sự1 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.