- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chú rể dùng 520 cây kẹo đi đón dâu, cưới vợ không mất một đồng sính lễ
Chú rể dùng số tiền vỏn vẹn 260 tệ để mua 520 cây kẹo mút
- Mùi hôi thối bốc ra từ xe tải vạch trần bộ mặt thật của "người chồng hoàn hảo"
- Không phải bà Camilla, đây mới chính là thành viên Hoàng gia chán ghét Công nương Diana ra mặt, đến dự lễ tang cháu dâu cũng không thèm cúi đầu
- Vợ chồng Công nương Meghan Markle cuối cùng cũng có thể chuyển về nhà mới sau quá trình sửa chữa tốn hơn 42 tỷ đồng
Ngày 3 tháng 10 năm 2018 là ngày tổ chức hôn lễ của đôi bạn trẻ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Chú rể dùng số tiền vỏn vẹn 260 tệ để mua 520 cây kẹo mút, khéo léo xếp thành hình trái tim trên xe hoa đến nhà gái đón dâu. Cô dâu rất ngạc nhiên và cực kì hạnh phúc.
Được biết, chú rể rất hiếu thuận với bố mẹ cô dâu, lúc ăn hỏi có đem 28.800 nhân dân tệ đến làm tiền sính lễ nhưng bố mẹ cô dâu thương con gái và con rể nên cho lại đôi vợ chồng trẻ số tiền 30.000 tệ làm của hồi môn.
Vậy là chú rể không những chỉ phải dùng 520 cây kẹo mút để đón cô dâu về mà lại còn được bố mẹ vợ cho thêm 1200 tệ nữa. Rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ anh chàng này.
Chú rể Tiểu Cường và cô dâu Tiểu Hà.
Chú rể tên là Tiểu Cường, còn cô dâu tên Tiểu Hà, cả hai đều là con gia đình nông dân. Trong quá trình yêu nhau 4 năm, Tiểu Cường thường xuyên về thăm bố mẹ Tiểu Hà.
Anh biết giúp đỡ, quan tâm chăm sóc mọi người nên rất được lòng bố mẹ cô. "Anh ấy là một người thông minh và rất hay sáng tạo. Anh ấy cũng lãng mạn và rất hiểu tâm lí con gái", Tiểu Hà nói.
Biết Tiểu Hà thích ăn kẹo mút nên Tiểu Cường đã nghĩ cách mua đủ 520 cây kẹo mút rồi nhờ người xếp thành hình trái tim.
Chú rể Tiểu Cường nhờ người xếp 520 cây kẹo mút thành hình trái tim.
Hình trái tim được kết từ những cây kẹo mút.
Nói về ý nghĩa của con số 520, Tiểu Cường cho biết 520 có nghĩa là "Anh yêu em", điều này thể hiện tình yêu ngọt ngào của anh dành cho Tiểu Hà, anh hy vọng hôn nhân của hai người sẽ mãi mãi ngọt ngào như thế.
Theo VietNamNet
-
Thế giới12 giờ trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới16 giờ trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới16 giờ trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới17 giờ trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới20 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới20 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới20 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới1 ngày trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới1 ngày trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.