Công Vinh: ' Dù khó, vẫn muốn ghi bàn vào lưới Arsenal'

Chân sút vừa lập cú poker vào lưới ĐTLA, vươn lên dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" V.League 2013 rất háo hức được đối đầu với những hậu vệ đẳng cấp thế giới như Vermaelen, Sagna,

Mơ chọc thủng lưới Arsenal

- Anh biết tin mình được gọi vào ĐTQG đá giao hữu với Arsenal trong hoàn cảnh nào?

- Tôi đang cùng các đồng đội chuẩn bị ra Hải Phòng thi đấu vòng 13 V.League thì được một số anh em phóng viên gọi thông báo. Biết tin tôi mừng giống như lần đầu tiên được khoác áo ĐT Việt Nam vậy.

- Phải chăng vì được đấu với CLB Arsenal danh tiếng nên anh mừng đến vậy?

- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân nhỏ thôi. Cái chính là tôi vẫn còn sức khỏe, còn khát khao và tôi muốn được tiếp tục cống hiến cho ĐTQG. Màu áo tuyển Việt Nam rất thiêng liêng. Tôi muốn đá cho ĐTQG đến khi nào thể lực, phong độ không còn cho phép nữa thì thôi.

Công Vinh sung sướng tột đỉnh khi được trở lại khoác áo ĐT Việt Nam.

- Anh hâm mộ cầu thủ nào nhất trong đội hình Arsenal?

- Tôi chỉ thích xem Arsenal thi đấu chứ không hâm mộ đặc biệt cầu thủ nào. Người duy nhất tôi hâm mộ ở Pháo thủ là HLV Wenger. Vị thuyền trưởng này đã xây dựng cho Arsenal một lối chơi tấn công đẹp mắt, ấn tượng nhất là thời có Henry, Pires, Ljungberg, Bergkamp... Đặc biệt, "Giáo sư" có triết lý làm bóng đá rất hay. Ông không mua những ngôi sao lớn mà đào tạo những cầu thủ trẻ tài năng thành những siêu sao.

- Khi đối đầu với Arsenal, anh "ngán" hậu vệ nào nhất?

- Arsenal đang sở hữu rất nhiều tuyển thủ quốc gia ở hàng phòng ngự như Vermaelen, Sagna, Koscielny, Mertesacker... Trước những danh thủ cao to, đẳng cấp thế giới như vậy, không chỉ tôi mà các tiền đạo châu Á khác đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ.

- Nghĩa là anh chưa dám nghĩ, dám mơ về bàn thắng vào lưới Arsenal?

- Giấc mơ thì thường không có thật nhưng nó lại đẹp. Trong cuộc sống chúng ta không thể không mơ. Tôi vẫn mơ ghi bàn vào lưới Arsenal dù biết làm được điều đó là cực khó. Biết đâu đấy, trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Không quan tâm tới những kỷ lục

- Đến lúc này Công Vinh có còn cảm giác phấn khích với chiến tích ghi 4 bàn vào lưới ĐTLA?

- Tôi không có thói quen tận hưởng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Niềm vui đó trôi qua rất nhanh, giờ tôi chỉ nghĩ tới trận đấu sắp tới của SLNA với V.Ninh Bình. Chuyện ghi 4 bàn vào lưới ĐTLA có lẽ là nhờ may mắn.

- Anh còn nhớ lần đầu tiên mình có cú poker như trong trận gặp ĐTLA?

- Hat-trick thì nhiều nhưng poker thì ít nên tôi rất nhớ. Năm 2009, tôi ghi 4 bàn vào lưới Thanh Hóa, giúp Hà Nội T&T giành chiến thắng 4-1 tại xứ Thanh. Năm 2011, trong màu áo ĐTQG tôi cũng đã ghi 4 bàn vào lưới Macau. Hôm đó ĐT Việt Nam thắng 7-1.

Công Vinh không quan tâm mình ghi bao nhiêu bàn, anh chỉ muốn SLNA giành chiến thắng.

- Công Vinh có biết mình sắp trở thành cầu thủ đầu tiên chạm cột mốc 100 bàn thắng tại V.League?

- Thấy mọi người bảo tôi đã có 97 bàn. Nhưng thú thực tôi không quan tâm tới các kỷ lục lắm. Mà chính vì không quan tâm nên nó lại hay đến.

Tôi không để ý tới chuyện mình ghi bao nhiêu bàn, có giành ngôi Vua phá lưới hay không. Cái tôi quan tâm là thành tích của SLNA. Thành tích của tập thể quan trọng hơn. SLNA thắng mà tôi không ghi bàn thì tôi vẫn vui.

- Anh đánh giá thế nào về cơ hội vô địch của SLNA ở mùa giải năm nay?

- Rất khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi nghĩ ông trời sẽ không phụ những người biết nỗ lực phấn đấu.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.