Công Vinh: Tôi chờ đợi giây phút này 7 tháng rồi

Để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới đây, HLV Hoàng Văn Phúc đã lên danh sách 32 tuyển thủ, rất nhiều cái tên gạo cội có mặt như Minh phương, Tài Em, Anh Đức, Quang Thanh, Phước. Nhưng đáng nói nhất chính là Lê Công Vinh, người đã khá lâu rồi không còn được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG.

Để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới đây, HLV Hoàng Văn Phúc đã lên danh sách 32 tuyển thủ, rất nhiều cái tên gạo cội có mặt như Minh phương, Tài Em, Anh Đức, Quang Thanh, Phước. Nhưng đáng nói nhất chính là Lê Công Vinh, người đã khá lâu rồi không còn được khoác lên mình chiếc áo của ĐTQG.

“Thực sự mà nói tôi đang rất hạnh phúc, tôi chờ đợi giây phút này đã 7 tháng rồi. Vì nhiều lí do khác nhau, tôi không được triệu tập ở những lần tập trung trước, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ đánh mất khát vọng.Đã ra sân là phải cống hiến, phải chơi hết mình, đó luôn là kim chỉ nam trong sự nghiệp chơi bóng của mình, được khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng vẫn là thứ gì đó rất đặc biệt không sao diễn ta hết được. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại sự kì vọng của HLV trưởng, hi vọng rằng tôi và đội tuyển sẽ thành công”, tiền đạo của SLNA chia sẻ.

Công Vinh, SLNA, Hữu Thắng, Huỳnh Đức, xứ Nghệ, ĐTVN
Công Vinh lại có cơ hội chứng tỏ tài năng trong màu áo của ĐTVN

Đội bóng xứ Nghệ đang thi đấu bết bát nhưng đóng góp của Công Vinh vẫn được đánh giá rất cao. Nói không ngoa chính anh là cầu thủ nội có phong độ ổn định nhất kể từ đầu mùa, 8 bàn thắng cùng hàng loạt màn thể hiện ấn tượng đã nói thay tất cả.

Dù đã là ngôi sao có chỗ đứng nhưng Công Vinh chưa bao giờ hài lòng với những gì đã có: “Khát khao chơi bóng trong tôi chưa bao giờ tắt, nó vẫn vẹn nguyên như ngày mới khởi nghiệp, còn được ra sân, được cống hiến tôi sẽ không nề nà, bất kể là ở cấp độ CLB hay khi lên tuyển”.

Tinh thần chuyên nghiệp của cầu thủ 28 tuổi luôn là sự khác biệt lớn, được xem là nguyên nhân làm nên thành công của CV9 ngày hôm nay.

Trong đợt tập trung lần này, SLNA chỉ có 2 người góp mặt, ngoài Công Vinh còn có hậu vệ Âu Văn Hoàn, một cái tên đình đám khác tiếp tục bị ngó lơ là Trọng Hoàng. Tuy nhiên, xét một cách khách quan thì đó là quyết định dễ hiểu của HLV Hoàng Văn Phúc bởi đội trưởng của SLNA đã sa sút quá nhiều.

Theo Thể thao VietNamNet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.