Nhìn từ xa cũng có thể thấy khói đen bao phủ các tòa nhà cao tầng ở khu chung cư này.
>>
Tính tới 6h ngày 23/3, vụ cháy kinh hoàng xảy ra tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM) lúc rạng sáng cùng ngày đã khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương.
Nhiều cư dân kịp thoát thân khỏi đám cháy, tập trung ở đường Võ Văn Kiệt trước khu chung cư vẫn chưa hết bàng hoàng với cơn ác mộng có thật lúc nửa đêm.
Anh Phước Thanh, cư dân ở chung cư đối diện Carina Plaza cho biết: “Nửa đêm cúp điện nên tôi dậy mở cửa sổ. Nhìn qua bên kia đường thấy cháy kinh hoàng, nhiều người bật tín hiệu cầu cứu, nhìn như thảm họa”.
Đây là bức ảnh do anh Phước Thanh chụp bên kia đường Võ Văn Kiệt, đối diện chung cư Carina Plaza.
Anh Tùng, cư dân sinh sống ngay tại chung cư Carina Plaza cho biết, anh và vợ đã phải bế con chạy bộ “như bay” từ tầng 14 xuống đất. Hay tin chung cư Carina Plaza cháy khiến nhiều người chết, người thân ở xa liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình của gia đình anh cũng như các cư dân khác ở chung cư.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Quyền Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết, khi tiếp nhận thông tin, Cảnh sát PCCCC TP.HCM đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu người.
Cư dân ở chung cư liên tục nhận điện thoại hỏi thăm từ người thân ở xa.
Thoát thân khỏi đám cháy, nhiều cư dân bàng hoàng ngồi trên hàng ghế đá và chỉ khoác trên mình bộ đồ ngủ.
Carina Plaza là khu chung cư, trung tâm thương mại kết hợp, nằm trên khu đất rộng hơn 19.000 mét vuông trên đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM. Toà nhà gồm 3 blocks cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí... và hơn 700 căn hộ.
Đám cháy xảy ra khoảng 1h30 sáng 23/3, tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM đã làm 13 người thiệt mạng, 27 người bị thương
Trước đó, ngọn lửa xuất phát từ tầng hầm
block A chung cư rồi nhanh chóng lan rộng. Khói bóc cao nghi ngút, nhiều
người tìm cách thoát thân trong hoảng loạn.
Sáng nay phần lớn các bức tường bị đen xì do ám khói.
Hiện trường đang được phong tỏa để cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.
Người dân đứng bên ngoài tòa nhà chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra đêm qua.
Một cô gái sau vài giờ đánh vật với việc cứu người và tài sản đã tỏ ra đuối sức.
Những chiếc chăn mền buộc vào nhau để thoát hiểm vẫn còn treo lơ lửng.
Nhiều người may mắn thoát nạn, một số cư dân bị thiệt mạng phần lớn do không nghe được chuông báo cháy. Anh Trần Văn Trong (ở
tầng 19, lock B) khi xảy ra vụ việc
đã
không
kịp mặc áo và
chạy. Sáng nay anh được một đơn vị phát áo miễn phí mới để
mặc trong khi mặt mũi vẫ
n
còn nhem nhuốc vì
khói
.
Một chiếc thang thoát hiểm của người dân còn vương lại tại chung cư.
Vụ cháy xảy ra tại khu tầng hầm để xe có diện tích 1.000m2, số xe máy bị cháy là 150 xe, tô 13 xe và cháy rụi hoàn toàn 5 xe.
Dưới tầng hầm chung cư, một số xe may mắn vẫn còn nguyên vẹn.
Người phụ nữ vừa vận chuyển đồ đạc ra khỏi chung cư vừa tỏ ra cáu gắt khi bỗng dưng bị rơi vào hoàn cảnh này.
Cây cối cách chung cư 20 m cũng bị cháy đen.
Toàn cảnh về chung cư Carina Plaza. Đồ hoạ: Nhân Lê.
Ghi nhận có 6 người tử vong, 7 người bị thương do sự cố nổ lò hơi bên trong công ty sản xuất gỗ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngành y tế địa phương "báo động đỏ" để điều xe và bác sĩ cấp cứu.
Chiến sĩ công an khi đang trực gác thì bị một phụ nữ tiến lại gần rồi dùng dao đâm trúng cổ bên phải, vết thương phức tạp và sâu, chảy máu nhiều, huyết áp tụt.
Ngày 30-4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an
300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
Nam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
Ghi nhận có 6 người tử vong, 7 người bị thương do sự cố nổ lò hơi bên trong công ty sản xuất gỗ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ngành y tế địa phương "báo động đỏ" để điều xe và bác sĩ cấp cứu.
Huỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.