- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kế hoạch giết người dã man của gã đàn ông đốt nhà khiến 3 người chết ở Sài Gòn: Rút xăng từ xe máy, lấy bùn be bờ để phóng hỏa
Rạng sáng 12/6, Quang lấy xe máy chạy tới gần phòng trọ của chị D.. Tiếp đó, Quang rút xăng từ xe máy bỏ vào can nhựa tiến lại gần phòng trọ chị D.. Để chị D. không thoát ra được, Quang dùng bùn có gần hiện trường để be chỗ khe cửa phòng trọ để khi đổ xăng, xăng sẽ chảy vào trong phòng trọ.
Ngày 14/6, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo điều 123, bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời, Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Văn Quang (hay còn gọi là Chín Cụt, SN 1965, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người".
Quang tại cơ quan công an.
Nghi phạm khai rút xăng từ xe máy dùng bùn be khe cửa để đốt phòng trọ
Tại cơ quan công an, nghi phạm Quang khai nhận là do có mâu thuẫn tình cảm với chị Đ.T.D. (35 tuổi) nên đã nảy sinh ý định phóng hoả căn phòng trọ của chị này. Theo đó, nghi phạm Quang bị tật nên chân đi khập khiễng, bị cụt nhiều ngón tay. Quang từng có vợ ở quê Long An.
Năm 2010, Quang rời khỏi địa phương đi nhiều nơi và làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống. Mới đây, Quang lên TPHCM làm nghề buôn bán trái cây ở quận Bình Tân để kiếm sống. Quá trình kinh doanh buôn bán, Quang có quen biết với chị chị Đ.T.D. (35 tuổi) là người thuê phòng trọ ở con hẻm đường đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM.
Khoảng từ tháng 3/2020 tới nay, Quang thường hay tới giao hàng cho chị D.. Trong những lần này, Quang nảy sinh tình cảm nam nữ với chị D.. Chị D. đã có chồng nhưng do mâu thuẫn nên chia tay và thuê phòng trọ ở cùng cô con gái 18 tuổi.
Dù đã có 1 đời chồng nhưng nhờ thường xuyên tập thể dục mỗi ngày nên chị D. vẫn giữ được vóc dáng xinh đẹp nên nhiều người theo đuổi. Dù Quang nhiều lần lên tiếng thổ lộ tình cảm với chị D. nhưng chị vẫn không nhận lời.
Tối 11/6, Quang tìm tới nhà trọ chị D. nói chuyện tình cảm nhưng lại bị chị này từ chối nên dẫn tới cự cãi và y đành ra về. Chính vì bị từ chối và lên cơn cuồng yêu nên Quang đã nảy sinh ý định sát hại chị này.
Hiện trường vụ việc.
Rạng sáng 12/6, Quang lấy xe máy mang BKS: 63K5- 2173 chạy tới gần phòng trọ của chị D.. Tiếp đó, Quang rút xăng từ xe máy bỏ vào can nhựa tiến lại gần phòng trọ chị D.. Để chị D. không thoát ra được, Quang dùng bùn có gần hiện trường để be chỗ khe cửa phòng trọ để khi đổ xăng, xăng sẽ chảy vào trong phòng trọ.
Tiếp đó, Quang bật lửa đốt cháy rồi bỏ xe máy lại chạy bộ rời khỏi hiện trường. Sau đó, Quang vội bắt xe về huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang lẩn trốn. Hơn 30 giờ sau, Quang bị trinh sát công an bắt giữ ở đây và di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra.
Tình yêu đơn phương của kẻ si tình với người phụ nữ đã có con
Trong quá trình đưa về trụ sở, do Quang là người bị tật nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trước những chứng cứ thu thập từ phía công an, Quang đã khai nhận hành vi phạm tội.
Kết quả khám nghiệm hiện trường, 3 nạn nhân là chị D. cùng 2 người cháu là Đ.V.T. (15 tuổi) và Đ.V.H (13 tuổi) tử vong do bỏng toàn thân và bỏng đường hô hấp, trên người không có bất cứ vết đánh đập nào bằng cơ học. Hiện trường có một số vật dụng như: xe máy, quẹt ga, can đựng xăng, túi xách nhựa, đất bùn ướt…
Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần Tây, chân trái khập khiễng (như bị dị tật) đi vào phía trước phòng trọ. Một lúc sau, có hình ảnh lửa bùng lên mạnh một người đàn ông chạy bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường. Người này bỏ lại xe máy tại hiện trường.
Công an tại hiện trường.
Những người hàng xóm của nạn nhân ngay sau khi xem clip camera an ninh đã nhận dạng được Quang là hung thủ. Tuy nhiên, mọi người chỉ biết tên người này Chín Cụt vì bị tật ở tay và đi khập khiễng. Những người hàng xóm cũng cho hay, Chín Cụt thường hay tới căn phòng trọ chị D. giao hàng, trò chuyện cũng cởi mở.
Có một số lần những người hàng xóm thấy Chín Cụt tới lúc khuya nhưng rình mò quanh căn phòng trọ của chị D.. Cũng có lần chị D. có ra nói chuyện nhưng chỉ một lúc chị lại vào nhà. Cũng có thể do chị D. cự tuyệt nên Quang mới hành động phóng hoả đốt nhà chị này.
Một người thân của chị D. còn cho biết, có nghe chuyện Chín Cụt yêu đương phương chị D. nhưng chị này đã từ chối. Có lần chị D. còn kể rằng Quang doạ giết chị nếu không chịu chấp nhận tình cảm của gã…
Khi vụ cháy xảy ra, do 2 cháu bé nằm trên gác với diện tích phòng trọ có 12m2 nên chỉ trong vòng vài phút ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Người dân nghe tiếng nổ nhưng khi chạy qua thì các nạn nhân đã ngất đi… Riêng về người con gái 18 tuổi của chị D. may mắn thoát chết do tối cùng ngày đi làm.
Như đã thông tin, rạng sáng 12/6, người dân sinh sống ở khu vực con hẻm đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM phát hiện khói lửa bốc lên ở 1 căn nhà trọ trên đường này. Lúc này, người dân dùng nước, bình chữa cháy tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Sự việc được báo cho công an. Nhận tin, công an có mặt tiến hành dập lửa chữa cháy. Sau khi dập lửa xong, lực lượng phát hiện có 3 người tử vong bên trong nhà trọ. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định nhiều tài sản vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Cả 3 nạn nhân được xác định là chị D., cháu T. và cháu H. tử vong do bị bỏng, ngạt khí. Căn phòng trọ xảy ra vụ việc. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện lúc 1h40 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần Tây, chân trái khập khiễng đi vào phía trước phòng trọ. Một lúc sau có hình ảnh lửa bùng lên mạnh, một người đàn ông chạy bị lửa bén vào chân trái và chạy khỏi hiện trường. Hiện công an tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ xử lý Quang theo đúng quy định pháp luật. |
Theo Nhịp Sống Việt
-
Thời sự4 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự6 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự16 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự17 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.