- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹ bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi: "Chúng tôi dạy con chứ không ngược đãi"
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản đánh vì bực và cũng là để dạy con thôi chứ con tôi đẻ ra tôi cũng xót, sao có chuyện ngược đãi như vậy”
Liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi nghi do bị bố mẹ đẻ bạo hành đang gây xôn xao cộng đồng mạng, sáng nay 15/6, gia đình cháu bé đã lên tiếng, khẳng định họ không ngược đãi con, cũng không thờ ơ việc tìm kiếm con. Gia đình cũng cho biết đã biết nơi cháu bé ở và đang đi đón về.
>> Thực hư bé gái bị bố mẹ đối xử tệ bạc, đổ cơm thừa xuống nền nhà bắt ăn
Mẹ bé gái thừa nhận lúc bực có đánh con nhưng hoàn toàn không có chuyện ngược đãi. |
Mẹ cháu bé bác bỏ các cáo buộc ngược đãi
Sáng nay (15/6), chị Đỗ Thị Phương (SN 1982, ở xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), mẹ của cháu Trần Thị Ngọc Hà (SN 2004, bé gái bỏ nhà đi vào tối ngày 12/6) cho phóng viên Dân trí biết, cháu Hà đã được người thân của chị tìm thấy tại khu vực siêu thị BigC vào lúc 2h sáng ngày 15/6. Hiện chồng chị là anh Trần Đức Lộc (SN 1977) đang đi đón cháu.
Cũng theo chị Phương, thời điểm cháu Hà bỏ nhà, có người nói với chị là thấy cháu lên xe ô tô buýt của siêu thị BigC nên gia đình phán đoán cháu sẽ xuống khu vực siêu thị này. Vì vậy gia đình đã báo cho anh trai chị (nhà gần khu vực siêu thị) và em gái chị ở Hải Phòng để tìm kiếm cháu Hà.
Người thân chị Phương đã tích cực tìm kiếm nhưng hơn 2 ngày sau mới tìm thấy cháu Hà. Chị Phương khẳng định không có chuyện gia đình thờ ơ việc tìm kiếm cháu.
Chị Phương cũng thừa nhận có hành vi đánh cháu Hà, chị cho biết mình đã sai và sẽ cố gắng điều chỉnh cách dạy con. Tuy nhiên chị Phương cũng bác bỏ thông tin cho rằng vợ chồng chị đã ngược đãi cháu Hà, cho ăn cơm thiu đổ xuống nền nhà, cắt tóc cháu khi đang ngủ…
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản đánh vì bực và cũng là để dạy con thôi chứ con tôi đẻ ra tôi cũng xót, sao có chuyện ngược đãi như vậy”, chị Phương chia sẻ.
Sẽ xử lý nếu cha mẹ còn bạo hành con
Bác ruột bé gái khẳng định, cháu bé là đứa trẻ ngoan và học tốt. |
Theo anh Trần Văn Lâm, anh trai anh Lộc (SN 1971, ở huyện Tam Nông, Phú Thọ), tối ngày 12/6, nghe được tin báo về việc cháu Hà bỏ nhà đi, cả gia đình anh như ngồi trên đống lửa. Tuy nhiên do đã khuya nên sáng sớm hôm sau anh cùng một vài người họ hàng mới đi xe máy về Hải Phòng.
Trên đường đi mọi người phán đoán cháu Hà có thể bắt xe về Phú Thọ nên chia nhau tìm từng bến xe, bến tàu… tại Hà Nội nhưng không thấy. Thậm chí trên đường từ Hà Nội về Vĩnh Bảo, mọi người vẫn chú ý các bến phà, bến đò… với hy vọng sẽ thấy cháu.
Cũng theo anh Lâm, cháu Hà sinh ra ở Phú Thọ và mãi đến năm học lớp 2 mới về quê ngoại ở Vĩnh Bảo nên cháu rất gắn bó với họ hàng bên nội, nhất là ông nội.
“Một trong những lý do khiến cháu bỏ nhà đi có thể là do cháu cho là bố mẹ không giữ lời hứa sẽ cho cháu về quê nội để chuẩn bị cho dịp 100 ngày ông nội cháu. Chứ cháu Hà vốn là một đứa trẻ ngoan, học tốt, luôn vâng lời người lớn”, anh Lâm nói.
Cũng trong sáng cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo cũng xác nhận, chị Phương, mẹ cháu Hà có lên xã thông báo việc đã tìm thấy con. Xã cũng đã nhắc nhở vợ chồng chị Phương không được đánh đập cháu, nếu tiếp tục là vi phạm pháp luật và xã sẽ xử lý.
Như Dân trí đã thông tin, nhiều ngày qua, một số tài khoản Facebook tại Hải Phòng đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng mạng vào cuộc tìm kiếm bé gái có tên là Trần Thị Ngọc Hà, được cho là bỏ nhà đi từ ngày 12/6, do bị bố mẹ bạo hành, ngược đãi...
Theo An Nhiên (Dân Trí)
-
Thời sự4 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự6 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự16 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự17 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.