- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại ở trường học: Tại sao camera lại mất dữ liệu đúng thời điểm xảy ra vụ việc?
Phía phụ huynh cũng như luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cháu bé 7 tuổi đã liên tục nêu ra các nghi vấn xung quanh câu chuyện camera an ninh của trường L.T.V bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra sự việc.
Phía phụ huynh cũng như luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cháu bé 7 tuổi đã liên tục nêu ra các nghi vấn xung quanh câu chuyện camera an ninh của trường L.T.V bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra sự việc.
Toàn cảnh: Nghi án học sinh lớp 1 bị xâm hại ở Sài Gòn
Trong buổi trao đổi với báo chí vào sáng ngày 13/3, phía phụ huynh cũng như luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cháu bé 7 tuổi đã liên tục nêu ra các nghi vấn xung quanh câu chuyện camera an ninh của trường L.T.V bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra sự việc.
Chia sẻ về nghi vấn này, chị Huệ (mẹ của cháu bé) kể lại như sau: Trưa ngày 15/2, chị Huệ cùng công an đã vào xem lại các camera ghi hình vào ngày xảy ra sự việc tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.
Ở trường có tổng cộng 8 camera, nhưng thầy hiệu trưởng bảo chỉ có camera số 04 và số 07 là quay đúng ngay góc lớp con gái chị nên chỉ xem 2 camera này, còn các camera còn lại thì không xem.
Tuy nhiên, thời điểm từ 11h18 đến 12h22, camera số 04 (là camera quay cận rõ nhất khu vực lớp học của cháu bé) bị mất dữ liệu. Chị Huệ đã ghi rõ lại mốc thời gian này vào sổ vì sợ sau này quên.
Ngay lúc đó, phía công an và chị Huệ đã yêu cầu xem nhanh các camera còn lại, kết quả là trong khoảng thời gian từ 11h18 đến 12h22, các camera này vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố gì.
"Lúc đó, tôi hỏi thầy hiệu trưởng vì sao camera số 04 lại bị mất dữ liệu vào thời gian này, thì thầy bận ra ngoài không trả lời. Tôi liền hỏi con gái là ngày hôm qua (tức ngày 14/2) trong lớp con quạt có hoạt động không, con gái tôi trả lời là quạt vẫn quay bình thường" - chị Huệ kể.
Sau đó, chị Huệ đã bày tỏ sự nghi vấn của mình về chuyện mất dữ liệu camera và phía công an đã khẳng định là sẽ làm việc lại với hiệu trưởng nhà trường về sự cố này. Vài ngày sau, chị tới nhắc lại vấn đề mất dữ liệu camera thì phía công an trả lời rằng sẽ yêu cầu hiệu trưởng trả lời bằng văn bản chính thức.
Ngày 8/3, chị Huệ lên cơ quan công an để hỏi về kết quả giám định pháp y, chị có đề cập lại vấn đề mất dữ liệu camera một lần nữa. Phía công an đã khẳng định rằng hiệu trưởng đã trả lời bằng văn bản cho công an.
Luật sư Đức bày tỏ những nghi vấn về chuyện mất dữ liệu camera.
Lý do mất dữ liệu camera số 04 là do một cô lao công, trong lúc dọn dẹp phòng họp đã ngắt cầu dao tổng, mà cầu dao tổng chỉ kết nối với camera số 04. Sau đó, chị Huệ có hỏi lại trong văn bản có ghi rõ họ tên của người lao công không, công an khẳng định là có ghi rõ họ tên người lao công ngày hôm đó, nhưng không cung cấp thông tin cho phía gia đình.
Thể hiện quan điểm về sự cố mất dữ liệu camera, luật sư Nguyễn Văn Đức - (Đoàn luật sư TP.HCM, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé Thanh) mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân thật sự, vì có thể đây sẽ là một yếu tố then chốt làm sáng tỏ sự việc.
Công an khẳng định: Cô lao công ngắt cầu dao làm mất dữ liệu camera chỉ là vô tình
Liên quan đến tình tiết camera bị mất dữ liệu tại khu vực nơi xảy ra sự việc bé gái lớp 1 nghibị xâm hại tại trường học, trong buổi họp báo chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức khẳng định, ngày hôm đó cô lao công chỉ vô tình ngắt cầu dao camera số 4, các camera còn lại vẫn hoạt động bình thường.
Trước đó, ngày 12-3, Trưởng Công an quận Thủ Đức, Đại tá Lê Anh Tuấn thông tin lực lượng chức năng đã tiếp nhận, lập hồ sơ sự việc để điều tra làm rõ.
Theo trình bày của chị Huệ, tối 14/2 khi đón cháu Thanh, học sinh lớp 1, từ Trường tiểu học L.T.V (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) về nhà thì phát hiện vùng kín của cháu bị trầy xước, máu dính đầy quần.
Chị Huệ kiên trì thuyết phục thì bé gái kể lại bị một người đàn ông xâm hại tại trường. Ngay sau đó chị đã gọi điện báo sự việc với cô bảo mẫu tại trường (gọi cô chủ nhiệm không liên lạc được), đồng thời đưa cháu tới Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Kết quả bác sĩ kết luận vết rách bên trong vùng kín của cháu Thanh nghi do bị xâm hại.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Toàn cảnh: Nghi án học sinh lớp 1 bị xâm hại ở Sài Gòn
Trong buổi trao đổi với báo chí vào sáng ngày 13/3, phía phụ huynh cũng như luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của cháu bé 7 tuổi đã liên tục nêu ra các nghi vấn xung quanh câu chuyện camera an ninh của trường L.T.V bị mất dữ liệu đúng vào thời điểm xảy ra sự việc.
Chia sẻ về nghi vấn này, chị Huệ (mẹ của cháu bé) kể lại như sau: Trưa ngày 15/2, chị Huệ cùng công an đã vào xem lại các camera ghi hình vào ngày xảy ra sự việc tại phòng làm việc của thầy hiệu trưởng.
Ở trường có tổng cộng 8 camera, nhưng thầy hiệu trưởng bảo chỉ có camera số 04 và số 07 là quay đúng ngay góc lớp con gái chị nên chỉ xem 2 camera này, còn các camera còn lại thì không xem.
Tuy nhiên, thời điểm từ 11h18 đến 12h22, camera số 04 (là camera quay cận rõ nhất khu vực lớp học của cháu bé) bị mất dữ liệu. Chị Huệ đã ghi rõ lại mốc thời gian này vào sổ vì sợ sau này quên.
Ngay lúc đó, phía công an và chị Huệ đã yêu cầu xem nhanh các camera còn lại, kết quả là trong khoảng thời gian từ 11h18 đến 12h22, các camera này vẫn hoạt động bình thường, không xảy ra sự cố gì.
"Lúc đó, tôi hỏi thầy hiệu trưởng vì sao camera số 04 lại bị mất dữ liệu vào thời gian này, thì thầy bận ra ngoài không trả lời. Tôi liền hỏi con gái là ngày hôm qua (tức ngày 14/2) trong lớp con quạt có hoạt động không, con gái tôi trả lời là quạt vẫn quay bình thường" - chị Huệ kể.
Sau đó, chị Huệ đã bày tỏ sự nghi vấn của mình về chuyện mất dữ liệu camera và phía công an đã khẳng định là sẽ làm việc lại với hiệu trưởng nhà trường về sự cố này. Vài ngày sau, chị tới nhắc lại vấn đề mất dữ liệu camera thì phía công an trả lời rằng sẽ yêu cầu hiệu trưởng trả lời bằng văn bản chính thức.
Ngày 8/3, chị Huệ lên cơ quan công an để hỏi về kết quả giám định pháp y, chị có đề cập lại vấn đề mất dữ liệu camera một lần nữa. Phía công an đã khẳng định rằng hiệu trưởng đã trả lời bằng văn bản cho công an.
Luật sư Đức bày tỏ những nghi vấn về chuyện mất dữ liệu camera.
Lý do mất dữ liệu camera số 04 là do một cô lao công, trong lúc dọn dẹp phòng họp đã ngắt cầu dao tổng, mà cầu dao tổng chỉ kết nối với camera số 04. Sau đó, chị Huệ có hỏi lại trong văn bản có ghi rõ họ tên của người lao công không, công an khẳng định là có ghi rõ họ tên người lao công ngày hôm đó, nhưng không cung cấp thông tin cho phía gia đình.
Thể hiện quan điểm về sự cố mất dữ liệu camera, luật sư Nguyễn Văn Đức - (Đoàn luật sư TP.HCM, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé Thanh) mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân thật sự, vì có thể đây sẽ là một yếu tố then chốt làm sáng tỏ sự việc.
Công an khẳng định: Cô lao công ngắt cầu dao làm mất dữ liệu camera chỉ là vô tình
Liên quan đến tình tiết camera bị mất dữ liệu tại khu vực nơi xảy ra sự việc bé gái lớp 1 nghibị xâm hại tại trường học, trong buổi họp báo chiều 13/3, Công an quận Thủ Đức khẳng định, ngày hôm đó cô lao công chỉ vô tình ngắt cầu dao camera số 4, các camera còn lại vẫn hoạt động bình thường.
Trước đó, ngày 12-3, Trưởng Công an quận Thủ Đức, Đại tá Lê Anh Tuấn thông tin lực lượng chức năng đã tiếp nhận, lập hồ sơ sự việc để điều tra làm rõ.
Theo trình bày của chị Huệ, tối 14/2 khi đón cháu Thanh, học sinh lớp 1, từ Trường tiểu học L.T.V (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) về nhà thì phát hiện vùng kín của cháu bị trầy xước, máu dính đầy quần.
Chị Huệ kiên trì thuyết phục thì bé gái kể lại bị một người đàn ông xâm hại tại trường. Ngay sau đó chị đã gọi điện báo sự việc với cô bảo mẫu tại trường (gọi cô chủ nhiệm không liên lạc được), đồng thời đưa cháu tới Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Kết quả bác sĩ kết luận vết rách bên trong vùng kín của cháu Thanh nghi do bị xâm hại.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
>> Nghi án bé lớp 1 bị xâm hại: "Tôi sốc khi họ nói con tôi xem phim đen nên tưởng tượng ra vụ việc"
Theo Trí thưc Trí
-
Thời sự8 giờ trướcĐến ngày 7/5, đã có 2 người tử vong, 6 người bị thương sau vụ tai nạn xe đầu kéo đâm vào nhà dân ở Sơn La.
-
Thời sự9 giờ trướcNgày 7-5, lãnh đạo phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xác nhận vừa có vụ việc học sinh lớp 6 rơi lầu trên địa bàn.
-
Thời sự13 giờ trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự14 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự14 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự15 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự15 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự19 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự20 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
-
Thời sự1 ngày trướcSau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.
-
Thời sự1 ngày trướcVề nhà bạn trai ở Hưng Yên chơi, người phụ nữ “tố” bị một nhóm người đánh gây thương tích, sảy thai phải nhập viện cấp cứu.