- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người nhà bệnh nhân sốc phản vệ ở Hòa Bình: 'Trước khi đến bệnh viện, mẹ tôi vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh'
"Trước khi đến BV, mẹ tôi vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác cái chết của mẹ mình"
Sáng 30/5, tại khu vực nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, người nhà nạn nhân Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, trú tại phường Đồng Tiến, TP Hoà Bình), 1 trong 7 bệnh nhân chết do sự cố sốc phản vệ, lặng lẽ chuẩn bị các công việc để đưa thi thể bà Minh về nhà.
Anh Thành, con trai bà Minh đau buồn nói: "Bình thường mẹ tôi đến bệnh viện lọc máu 3 lần/tuần, không ngờ lần này đi thì xảy ra sự cố. Trước khi đến bệnh viện, mẹ tôi vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác cái chết của mẹ mình".
Cũng theo anh Thành, trong buổi sáng hôm nay, gia đình sẽ làm lễ gọi hồn đưa mẹ anh về nhà tại phường Đồng Tiến (TP Hoà Bình) để làm lễ tang và mai táng. Mẹ anh là người cuối cùng trong số 7 nạn nhân xấu số được về nhà.
Nạn nhân cuối cùng được chuyển từ nhà xác bệnh viện về nhà.
Rất nhiều người dân có mặt tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin có đến 7 nạn nhân tử vong trong một sự cố y khoa.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một người có mặt tại bệnh viện cho hay: "Nhìn xác từng bệnh nhân được chuyển về cảm thấy đau thương chồng chất đau thương. Có lẽ đây là sự cố y tế đáng tiếc nhất xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân để an lòng người đã khuất".
Trước đó, trả lời PV, ông Dũng, người thân của bệnh nhân Nguyễn Thị Bích Nguyên may mắn còn sống sót sau sự cố đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho hay: "Hiện tại, vợ tôi vẫn đang hôn mê sâu. Các bác sĩ luôn túc trực ở bên vì tình hình sức khỏe của vợ tôi có nhiều diễn biến phức tạp".
Cũng trong sáng 30/5, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp báo để thông tin về vụ việc. Kết luận tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho hay: "Đến hôm nay, 7 nạn nhân tử vong đã được đưa về gia đình để an táng. Trong quá trình đó, công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Việc xác định nguyên nhân đang được các cơ quan chuyên môn xem xét".
Cũng theo ông Quang, Sở Y tế tập trung phối hợp với các cơ quan Trung ương cấp cứu 11 bệnh nhân còn sống bằng biện pháp tốt nhất. Đồng thời, yêu cầu các ban, ngành phối hợp với các huyện, địa phương và gia đình tổ chức mai táng cho nạn nhân, thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân .
Vị Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cũng yêu cầu Sở Y tế báo cáo Bộ Y tế để sớm xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc, nhanh chóng ổn định tình hình để cán bộ tiếp tục công việc chữa trị cho bệnh nhân.
Trước đó như đã thông tin, sáng 29/5, tại khoa Thận nhân tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân suy thận mạn được chạy máy. Sau 45 phút chạy thận, một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở, buồn nôn…
Ngay sau đó, các bác sĩ đã cho dừng chạy máy và báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Nhận thấy đây là tai biến y khoa nghiêm trọng, lãnh đạo bệnh viện báo cáo Sở Y tế lãnh đạo địa phương và liên lạc với Bệnh viện Bạch Mai đề nghị được hỗ trợ chuyên môn.
Đến đêm qua (29/5), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã ghi nhận 7 ca tử vong, 1 bệnh nhân nữ nguy kịch va 10 ca sốc phản vệ khác được luân chuyển về Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để tiếp tục cấp cứu.
Đại diện của Bộ Y tế cho biết, sốc phản vệ chết 7 người ở Hòa Bình là tai biến y khoa đặc biệt nghiêm trọng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
-
Thời sự5 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự7 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự18 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự18 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.