- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự thật CSGT Hải Dương đánh rách môi tài xế xe tải
"Trong quá trình lên xe làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã bị rách môi. Tuy nhiên, vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật..."
"Trong quá trình lên xe làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã bị rách môi. Tuy nhiên, vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật...", anh Quảng cho biết.
Mới đây, tại tỉnh Hải Dương xôn xao câu chuyện tài xế Phạm Văn Quảng (43 tuổi), trú tại thôn Tân Dân 1, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội) bị CSGT huyện Cẩm Giàng đánh rách môi khi anh chở hàng đi qua địa phận này.
Theo đơn gửi đến cơ quan báo chí, tài xế Quảng kể vào khoảng 14h ngày 16/8, anh điều khiển xe tải chở sữa từ Hà Nội xuống Hải Dương. Khi xe đang lưu thông trên QL5 thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng thì anh bị tổ công tác CSGT gồm 5 người ra hiệu lệnh dừng xe và xuống xuất trình giấy tờ.
Đại úy CSGT bị tố đánh rách môi tài xế Quảng. Ảnh: Cắt từ clip |
Anh Quảng thuật lại, trong lúc dừng xe xuất trình giấy tờ và giải thích thì đại úy Dương Đức Trung - cán bộ của Đội CSGT đường sắt mới về tăng cường cho tổ công tác đã xông vào đấm vào mồm khiến anh Quảng bị chấn thương, mất nhiều máu.
Theo anh Quảng, khi về trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng, đơn vị này yêu cầu anh lên bệnh viện và xét nghiệm xem có nghiện ma túy hay không. Sau đó, cơ quan công an yêu cầu anh viết tường trình và cho anh về nhà mà không đưa đi băng bó vết thương.
Trả lời PV, trung tá Nguyễn Đăng Việt - Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương thông tin, sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã báo cáo lên lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh. Đồng thời, yêu cầu tổ công tác làm nhiệm vụ ngày hôm đó viết báo cáo.
Tài xế Quảng khẳng định, môi bị chảy máu do bị va đập chứ không phải bị CSGT hành hung. Ảnh: (Nhân vật cung cấp) |
Theo báo cáo của tổ công tác, vào thời gian trên anh Quảng điều khiển xe ô tô tải BKS 29C - 594.98 vi phạm lỗi “cháy đèn báo hãm”, nên CSGT dừng xe nhưng tài xế không chịu xuất trình giấy tờ. Vì thế, tổ công tác nghi ngờ tài xế này không có GPLX. Thậm chí, khi kiểm tra, tài xế kiên quyết đòi lên xe đi tiếp.
Trong quá trình đôi co, tổ công tác không cho tài xế Quảng lên xe và có khả năng mặt tài xế đã đập vào thành xe, vì vậy tài xế vu vạ CSGT đánh người. Sau khi xảy ra vụ việc, tổ công tác đã tạo điều kiện cho xe tài xế Quảng đi.
Trung tá Việt thông tin, sự việc xảy ra ở trong nhà, sau khi xác minh các bên, xem kỹ clip được đăng tải, đơn vị không thấy CSGT có hành vi đánh người. Tài xế này lúc đầu còn giơ nắm đấm lên dọa và giật bung hết khuy áo của CSGT khi cán bộ này đi vào nhà trước.
Đại diện Trạm CSGT Hải Dương đến nhà tài xế Quảng làm việc. Ảnh: Đ.Trọng |
Trạm phó Trạm CSGT Hải Dương cho biết thêm, đại úy Trung không đánh rách môi tài xế Quảng, thậm chí còn bị đối tượng cào cấu làm xây xát da tay. Sợ đối tượng bị nghiện, cho nên anh Trung đã phải đi xét nghiệm và dùng thuốc chống phơi nhiễm HIV.
Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Trạm CSGT Hải Dương đã đến nhà riêng của tài xế Phạm Văn Quảng để hỏi thăm và xác minh.
"Trong quá trình lên xe làm việc với CSGT, tôi có bị vấp ngã bị rách môi. Tuy nhiên, vì hoảng sợ bị xử lý tôi có nói không đúng sự thật gây mất trật tự và sau đó Công an huyện Cẩm Giàng mời tôi về trụ sở làm việc. Do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật nên tôi đã nói là do CSGT đánh để tránh bị xử lý", anh Quảng cho biết.
Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)
-
Thời sự10 giờ trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự12 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự23 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự23 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự1 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự1 ngày trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự1 ngày trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự1 ngày trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự1 ngày trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự2 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự2 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự2 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự2 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.