- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Thánh chữa bệnh" tại cổng Bệnh viện K: Đây là do mẫu giáng
Thứ tư, 14/10/2015 14:07
"Thánh chữa bệnh" cho rằng, việc chữa bệnh là do "mẫu giáng", để cứu dân và bà này có thể chữa được tất cả các bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối.
"Thánh
chữa bệnh" cho rằng, việc chữa bệnh là do "mẫu giáng", để cứu dân và bà
này có thể chữa được tất cả các bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối.
"Mẫu giáng" để chữa bệnh (?!)
Hình ảnh một người phụ nữ cho rằng mình là "thánh chữa bệnh", có thể chữa được bách bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối bằng các phương pháp thiếu khoa học, phát nước “thánh”... và hành nghề ngay trước cổng Bệnh viện K đang gây xôn xao dư luận.
Để làm rõ hơn về việc này, lần theo các thông tin của người dân, bệnh nhân ở khu vực cổng Bệnh viện K cung cấp, chúng tôi đã tìm được đến nhà riêng của vị "thánh chữa bệnh" này.
Phải mất khá nhiều thời gian hỏi thăm, đi lại, chúng tôi mới được người dân chỉ vào cho ngôi nhà của vị "thánh chữa bệnh" nằm sâu ở đường Hồng Hà (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khi chúng tôi có mặt, chỉ có "thánh chữa bệnh" ở nhà và sau vài lời giới thiệu, người phụ nữ này đã không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống cũng như việc chữa bách bệnh của mình.
Trên khuôn mặt khá mệt mỏi, ủ rũ, vị "thánh chữa bệnh" cho biết, mình tên thật là Hoàng Thị Xoan (hay còn gọi là Hà), sinh năm 1963, quê gốc ở Thanh Hóa và lấy chồng, sinh sống ở khu vực ngoài bãi sông Hồng này đã mấy chục năm.
Bà Xoan làm nghề lao động tự do, không cố định, trước đây từng có thời gian làm nghề bán nước máy và hiện tại sống bằng tiền cho thuê nhà trọ. Chồng bà này làm xe ôm.
"Thánh chữa bệnh" xác nhận, việc chữa bệnh ở trước cổng viện K là đúng, tuy nhiên, đây là "do mẫu giáng, ứng vào bà để cứu dân" và mọi người đang có sự hiểu nhầm khi cho rằng, bà hoạt động mê tín dị đoan, "buôn thần, bán thánh".
"Tối qua khi đọc được thông tin trên báo viết về việc ta làm ở cổng Bệnh viện K thì ta rất buồn và có cảm giác muốn xỉu bởi mọi người hiểu nhầm hết cả.
Đây là do mẫu giáng, ứng vào ta và đến hôm đó, ta ăn mặc rất đẹp ra đấy để cứu người dân chứ có phải làm điều gì xấu đâu", "thánh chữa bệnh" nói.
Bà này cũng liên tục khẳng định, mình không phải là người thường mà đây là "mẫu giáng", rồi do lệnh của "vua cha Thái Bình" ứng vào bắt phải làm các việc từ thiện, chữa bệnh để cứu giúp người dân mang bệnh tật nặng trong người.
Theo "thánh chữa bệnh" thì bà biết đến "mẫu giáng" là từ đầu tháng 8 âm lịch và "lệnh của vua cha Thái Bình ứng vào bà từ ngày 21 tháng 8 âm lịch".
Cùng với đó, trong suốt 9 ngày trước buổi chữa bệnh do "mẫu giáng" thì ngày nắng cũng như mưa, bà cùng với các con của mình đã liên tục làm từ thiện, phát bánh mỳ, sữa, xôi gà, động viên, thậm chí cho tiền các bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện K.
Ngay chính hôm "mẫu giáng" để chữa bệnh, bà cũng nấu xôi mang đi phát cho mọi người.
"Thánh chữa bệnh" này cũng liên tục khoe với chúng tôi về việc, từ năm 2007 đến nay thường xuyên làm các công việc từ thiện ở nhiều nơi, ngay từ năm 1984, khi mới 21 tuổi, vợ chồng bà không có con nhưng đã nhận con nuôi.
Hay mới mùng 1 Tết vừa qua, bà đã đến khu chạy thận của Bệnh viện Bạch Mai để tặng quà Tết gồm bánh chưng, giò... và trong dịp Trung thu vừa rồi, bà cũng quyên góp để mua đồ chơi, bánh kẹo cho trẻ em ở mồ côi ở chùa Bồ Đề.
Và "thánh chữa bệnh" cũng quả quyết, chính vì cái tâm tốt, là người phụ nữ vinh quang nên "vua cha Ngọc Hoàng mới chọn giáng vào". Đồng thời, trước đó, từ năm 2013, thì "ngài" còn thử bà bằng cách cho bị bệnh phổi rất nặng.
"Mùng 1/7/2013, ta phát hiện ra bệnh nhưng không phải ung thư cơ mà đây là trời phật thử ta nên một đêm chạy 3 bệnh viện, làm đủ các thứ.
Sau khi về nhà còn phải tiêm mất 8 tháng, uống thuốc ở phường. Từ 86kg mà ta còn có 55kg, mất 31kg, xỉu luôn, nằm đấy đợi chết, nhiều lần hàng xóm còn gọi toáng lên vì tưởng chết...", "thánh chữa bệnh" nhớ lại.
Cũng theo "thánh chữa bệnh", khi đó, bà còn có ý định tự tử, thậm chí, mua thuốc chuột về dự tính uống nhưng không thành.
"Phép" chữa ung thư của "mẫu" (?)
Trong câu chuyện với chúng tôi, "thánh chữa bệnh" khẳng định, việc mình chữa bệnh trước cổng Bệnh viện K là do "mẫu giáng" để cứu dân và nhờ "mẫu giáng" nên có thể chữa được tất cả các bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối.
Theo "thánh chữa bệnh" này thì cách chữa bệnh "mẫu giáng" này vô cùng thần bí và kỳ diệu và chỉ cần dùng "phép" vuốt vào hay hút lên trán nhổ đi... là có thể "vứt các khối ung thư đi".
Nhưng không phải ai cũng được "mẫu" chữa cho mà phải là "người có duyên, gia đình ăn ở có phúc, đức".
"Người người hút trán, người này ung thư vòm họng thì ta dùng phép của mẫu vuốt vào đàn ông thì 7 cái, đàn bà thì 9 cái, sau đó, ra ngã ba, ngã bảy để vứt khối ung thư đi.
Còn với ung thư vú cũng vậy, đàn bà ta vuốt 9 cái sau đó vứt khối ung thư đi. Ung thư phổi với đàn ông thì ta cũng vuốt vào chỗ phổi 7 cái rồi vứt đi", vị "thánh chữa bệnh" giới thiệu cách chữa bệnh bằng "phép kỳ diệu" của mình.
Về hình ảnh cho rằng, bà sờ vào vùng kín của phụ nữ để chữa bệnh, "thánh chữa bệnh" cho rằng, đó là đang dùng "phép" để vứt phần ung thư cổ tử cung của người phụ nữ đi.
Đồng thời, việc để bát xôi lên đầu người đàn ông là xin "vua cha, mẫu" cho người đó ăn nốt bát xôi để trở về quê.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi về chai nước "thánh" mà vị "thánh chữa bệnh" phát cho mọi người trước cổng viện K thì bà cho biết, đó là nước đun từ cây gỗ thuốc được bà xin từ "mẫu Đầm Đa" (Hòa Bình) về phát lộc cho mọi người bệnh.
Bà này cũng cầm một gói các cây đã chặt thành khúc ra cho chúng tôi xem và cho hay, nếu cần thì mang đi kiểm nghiệm "xem có độc hay không".
Trước thông tin thu tiền chữa bệnh trước bệnh viện K, vị "thánh chữa bệnh" này khẳng định, không hề thu tiền của ai và còn cho thêm tiền người bệnh khi đến xin chữa để đi về.
Tuy nhiên, khi được hỏi, vị "thánh chữa bệnh" này không đưa ra được bất cứ thông tin, bằng chứng, giấy tờ về khoa học nào chứng minh đã từng có bệnh nhân ung thư điều trị hiệu quả bằng cách dùng "phép của mẫu" này.
"Mẫu giáng" để chữa bệnh (?!)
Hình ảnh một người phụ nữ cho rằng mình là "thánh chữa bệnh", có thể chữa được bách bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối bằng các phương pháp thiếu khoa học, phát nước “thánh”... và hành nghề ngay trước cổng Bệnh viện K đang gây xôn xao dư luận.
Để làm rõ hơn về việc này, lần theo các thông tin của người dân, bệnh nhân ở khu vực cổng Bệnh viện K cung cấp, chúng tôi đã tìm được đến nhà riêng của vị "thánh chữa bệnh" này.
Phải mất khá nhiều thời gian hỏi thăm, đi lại, chúng tôi mới được người dân chỉ vào cho ngôi nhà của vị "thánh chữa bệnh" nằm sâu ở đường Hồng Hà (Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Khi chúng tôi có mặt, chỉ có "thánh chữa bệnh" ở nhà và sau vài lời giới thiệu, người phụ nữ này đã không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống cũng như việc chữa bách bệnh của mình.
Trên khuôn mặt khá mệt mỏi, ủ rũ, vị "thánh chữa bệnh" cho biết, mình tên thật là Hoàng Thị Xoan (hay còn gọi là Hà), sinh năm 1963, quê gốc ở Thanh Hóa và lấy chồng, sinh sống ở khu vực ngoài bãi sông Hồng này đã mấy chục năm.
Bà Xoan làm nghề lao động tự do, không cố định, trước đây từng có thời gian làm nghề bán nước máy và hiện tại sống bằng tiền cho thuê nhà trọ. Chồng bà này làm xe ôm.
|
|
"Thánh chữa bệnh" xác nhận, việc chữa bệnh ở trước cổng viện K là đúng, tuy nhiên, đây là "do mẫu giáng, ứng vào bà để cứu dân" và mọi người đang có sự hiểu nhầm khi cho rằng, bà hoạt động mê tín dị đoan, "buôn thần, bán thánh".
"Tối qua khi đọc được thông tin trên báo viết về việc ta làm ở cổng Bệnh viện K thì ta rất buồn và có cảm giác muốn xỉu bởi mọi người hiểu nhầm hết cả.
Đây là do mẫu giáng, ứng vào ta và đến hôm đó, ta ăn mặc rất đẹp ra đấy để cứu người dân chứ có phải làm điều gì xấu đâu", "thánh chữa bệnh" nói.
Bà này cũng liên tục khẳng định, mình không phải là người thường mà đây là "mẫu giáng", rồi do lệnh của "vua cha Thái Bình" ứng vào bắt phải làm các việc từ thiện, chữa bệnh để cứu giúp người dân mang bệnh tật nặng trong người.
Theo "thánh chữa bệnh" thì bà biết đến "mẫu giáng" là từ đầu tháng 8 âm lịch và "lệnh của vua cha Thái Bình ứng vào bà từ ngày 21 tháng 8 âm lịch".
|
Cùng với đó, trong suốt 9 ngày trước buổi chữa bệnh do "mẫu giáng" thì ngày nắng cũng như mưa, bà cùng với các con của mình đã liên tục làm từ thiện, phát bánh mỳ, sữa, xôi gà, động viên, thậm chí cho tiền các bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện K.
Ngay chính hôm "mẫu giáng" để chữa bệnh, bà cũng nấu xôi mang đi phát cho mọi người.
"Thánh chữa bệnh" này cũng liên tục khoe với chúng tôi về việc, từ năm 2007 đến nay thường xuyên làm các công việc từ thiện ở nhiều nơi, ngay từ năm 1984, khi mới 21 tuổi, vợ chồng bà không có con nhưng đã nhận con nuôi.
Hay mới mùng 1 Tết vừa qua, bà đã đến khu chạy thận của Bệnh viện Bạch Mai để tặng quà Tết gồm bánh chưng, giò... và trong dịp Trung thu vừa rồi, bà cũng quyên góp để mua đồ chơi, bánh kẹo cho trẻ em ở mồ côi ở chùa Bồ Đề.
Và "thánh chữa bệnh" cũng quả quyết, chính vì cái tâm tốt, là người phụ nữ vinh quang nên "vua cha Ngọc Hoàng mới chọn giáng vào". Đồng thời, trước đó, từ năm 2013, thì "ngài" còn thử bà bằng cách cho bị bệnh phổi rất nặng.
"Mùng 1/7/2013, ta phát hiện ra bệnh nhưng không phải ung thư cơ mà đây là trời phật thử ta nên một đêm chạy 3 bệnh viện, làm đủ các thứ.
Sau khi về nhà còn phải tiêm mất 8 tháng, uống thuốc ở phường. Từ 86kg mà ta còn có 55kg, mất 31kg, xỉu luôn, nằm đấy đợi chết, nhiều lần hàng xóm còn gọi toáng lên vì tưởng chết...", "thánh chữa bệnh" nhớ lại.
Cũng theo "thánh chữa bệnh", khi đó, bà còn có ý định tự tử, thậm chí, mua thuốc chuột về dự tính uống nhưng không thành.
"Phép" chữa ung thư của "mẫu" (?)
Trong câu chuyện với chúng tôi, "thánh chữa bệnh" khẳng định, việc mình chữa bệnh trước cổng Bệnh viện K là do "mẫu giáng" để cứu dân và nhờ "mẫu giáng" nên có thể chữa được tất cả các bệnh, kể cả ung thư giai đoạn cuối.
Theo "thánh chữa bệnh" này thì cách chữa bệnh "mẫu giáng" này vô cùng thần bí và kỳ diệu và chỉ cần dùng "phép" vuốt vào hay hút lên trán nhổ đi... là có thể "vứt các khối ung thư đi".
Nhưng không phải ai cũng được "mẫu" chữa cho mà phải là "người có duyên, gia đình ăn ở có phúc, đức".
"Người người hút trán, người này ung thư vòm họng thì ta dùng phép của mẫu vuốt vào đàn ông thì 7 cái, đàn bà thì 9 cái, sau đó, ra ngã ba, ngã bảy để vứt khối ung thư đi.
Còn với ung thư vú cũng vậy, đàn bà ta vuốt 9 cái sau đó vứt khối ung thư đi. Ung thư phổi với đàn ông thì ta cũng vuốt vào chỗ phổi 7 cái rồi vứt đi", vị "thánh chữa bệnh" giới thiệu cách chữa bệnh bằng "phép kỳ diệu" của mình.
|
Về hình ảnh cho rằng, bà sờ vào vùng kín của phụ nữ để chữa bệnh, "thánh chữa bệnh" cho rằng, đó là đang dùng "phép" để vứt phần ung thư cổ tử cung của người phụ nữ đi.
Đồng thời, việc để bát xôi lên đầu người đàn ông là xin "vua cha, mẫu" cho người đó ăn nốt bát xôi để trở về quê.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi về chai nước "thánh" mà vị "thánh chữa bệnh" phát cho mọi người trước cổng viện K thì bà cho biết, đó là nước đun từ cây gỗ thuốc được bà xin từ "mẫu Đầm Đa" (Hòa Bình) về phát lộc cho mọi người bệnh.
Bà này cũng cầm một gói các cây đã chặt thành khúc ra cho chúng tôi xem và cho hay, nếu cần thì mang đi kiểm nghiệm "xem có độc hay không".
Trước thông tin thu tiền chữa bệnh trước bệnh viện K, vị "thánh chữa bệnh" này khẳng định, không hề thu tiền của ai và còn cho thêm tiền người bệnh khi đến xin chữa để đi về.
Tuy nhiên, khi được hỏi, vị "thánh chữa bệnh" này không đưa ra được bất cứ thông tin, bằng chứng, giấy tờ về khoa học nào chứng minh đã từng có bệnh nhân ung thư điều trị hiệu quả bằng cách dùng "phép của mẫu" này.
"Thánh
chữa bệnh" ở cổng viện K Hoàng Thị Xoan cho rằng, mình là người giời
giáng xuống và những việc làm vừa qua để "thử lòng người".
Trước
đó, trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc Bệnh
viện K cũng cho biết, hiện nay, để chữa bệnh ung thư thì dùng các phương
pháp như: Phẫu thuật, hóa chất và dùng thuốc.
Việc áp dụng theo phương pháp nào hay kết hợp các phương pháp điều trị còn tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh. Việc phát hiện ung thư càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. “Người dân không nên tin vào các phương pháp không chính thống như cúng bái, xoa bóp hay dùng nước thánh… Bởi việc tin theo các phương pháp này, ngoài việc đánh mất cơ hội điều trị khoa học thì người bệnh còn tốn rất nhiều tiền của. Thực tế, tại bệnh viện đã gặp một số trường hợp chữa bệnh theo phương pháp này, nhưng sau không khỏi phải mang đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến viện thì đã ở giai đoạn muộn thậm chí có trường hợp đã tử vong”, BS Thuấn thông tin. Đồng thời, theo BS Thuấn, hiện bệnh viện đã có công văn gửi công an thành phố Hà Nội để phối hợp xử lý. |
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)
Gửi bình luận
-
Thời sự7 giờ trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.
-
Thời sự10 giờ trướcKhi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân bàng hoàng phát hiện thi thể nữ giới trên ghế sofa.
-
Thời sự11 giờ trước"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
-
Thời sự12 giờ trướcNhững tấm thẻ đỏ, phạt đền hay lỗi cá nhân khiến U23 Việt Nam phải trả giá bằng chính giấc mơ giành vé dự Olympic Paris 2024.
-
Thời sự12 giờ trướcNgày 26/4, từ trại tạm giam, bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
-
Thời sự1 ngày trướcTạ Duy Khanh - bị can giết Á khôi 17 tuổi rồi phân xác, phi tang xuống sông Hồng đã được đưa đi thực nghiệm hiện trường trong sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...
-
Thời sự1 ngày trướcBan Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
-
Thời sự1 ngày trướcDo mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ người yêu rồi tự sát nhưng không thành.
-
Thời sự1 ngày trướcTrên đường bị cảnh sát dẫn giải cùng tang vật, người đàn ông chống đối rồi nhảy xuống sông bỏ trốn, thi thể được tìm thấy vào sáng nay.
-
Thời sự1 ngày trướcCông an đang xác minh vụ việc 6 ô tô bị tạt sơn đỏ loang lổ khi đỗ trên phố Trần Điền, phường Định Công (Hà Nội).
-
Thời sự1 ngày trướcChỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, thiếu sự quan tâm của gia đình, cộng đồng khiến nhiều thanh thiếu niên giao du với nhóm bạn xấu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để rồi vướng vòng lao lý.
-
Thời sự1 ngày trướcThống kê từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.