Trộm đột nhập vào nhà, 2 bố con bị đâm tử vong vì vật lộn

Phát hiện tên trộm vào nhà trộm cắp tài sản, bố con ông C liền lao vào vật lộn với hắn để bắt giữ thì bị đâm vào ngực và mạn sườn khiến cả 2 tử vong.

Phát hiện tên trộm vào nhà trộm cắp tài sản, bố con ông C liền lao vào vật lộn với hắn để bắt giữ thì bị đâm vào ngực và mạn sườn khiến cả 2 tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tích cực điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn Xóm Cầu Chợ, thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất khiến 3 người thương vong.

Theo đó, vào khoảng 1h 30 phút đêm ngày 7/12, một tên trộm đã đột nhật vào gia đình nhà ông Nguyễn Lương C (SN 1958, trú ở xóm Cầu Chợ, thôn 9, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bằng nối cửa tầng 2 để trộm cắt tài sản.

Trong khi tên trộm này đang lục tìm tài sản thì phát ra tiếng động, nghe thấy tiếng động lạ, con trai ông C là Nguyễn Lương T (SN 1988) đã đi kiểm tra và phát hiện ra tên trộm trên.

Phát hiện ra tên trộm, Nguyễn Lương T đã hô hoán người nhà rồi lao vào vật lộn với tên trộm.

Nghe thấy tiếng con hô lớn, ông C liền chạy từ trong phòng ra ngoài và cùng lao vào bắt tên trộm trên. Tuy nhiên, trong quá trình vật lộn với tên trộm, ông C đã bị hắn đâm một nhát trí mạng vào ngực.

Thấy bố bị đâm, T liền lao vào để giải cứu thì cũng bị tên trộm đâm một nhát vào ngực. Sau đó, vợ ông C nghe thấy tiếng la hét ngoài sân chạy ra kiểm tra thì bị tên trộm này đâm một nhát vào đùi.

Do bị thương quá nặng, ông C và con trai đã tử vong sau đó, còn vợ thì bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, một số người dân sinh sống quanh khu vực đã liền chạy sang kiểm tra đồng thời đưa nạn nhân đi việc và thông báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Canh Nậu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an xã Canh Nậu cho biết, lúc 1h 15 sáng tên trộm đã độp nhập vào nhà ông Nguyễn Lương C ở xóm 9 bằng lối cửa vào bếp thông lên tầng 2.

“Khi tên trộm lên đến tầng 2, thì con trai thứ 2 của ông C SN 1988 phát hiện ra rồi la hét và lao vào vật lộn với hắn (tên trộm – PV). Nghe thấy con hô, ông C liền chạy ra nhưng lại không bật điện.

Sau đó, tên trộm từ trong nhà chạy ra ngoài sân còn ông C chạy đuổi theo và vật lộn với tên trộm. Sẵn có dao trong người, tên trộm đâm một nhát vào mạn sườn ông C khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong.

Con ông C, thấy bố vật lộn với tên trộm liền lao xuống giải cứu cũng bị đâm một nhát vào ngực và tử vong. Vợ ông C sau đó bật điện và ngoài sân để kiểm tra, thấy chồng con bị đâm liền lao vào cũng bị tên trộm đâm một nhát vào đùi và phải khâu 7 mũi".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.