Vụ rơi trực thăng trên biển: 'Chuyến du lịch này để mừng sinh nhật em tôi'

"Chuyến du lịch lần này để mừng sinh nhật em Hồ Tá Lực, không ngờ lại trở thành ngày đại tang của gia đình", bà Hồ Thị Phương, chị gái ông Lực nức nở.

Sáng 6/4, trong căn nhà của ông Hồ Tá Lực (SN 1964) nằm trên đường tôn Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nhiều người thân, hàng xóm đến động viên, chia sẻ trước nỗi đau quá lớn ập đến với gia đình các nạn nhân xấu số.

Ngồi thất thần bên góc nhà, bà Hồ Thị Phương (72 tuổi, chị ruột ông Lực) kể, sáng 5/4, cả nhà 6 thành viên gồm vợ chồng ông Lực, vợ chồng con gái và cháu, em ruột ông Lực, cùng bạn là bà Phạm Thị Bê đi du lịch ở Hải Phòng. Tuy nhiên, đến tối thì gia đình nhận hung tin vợ chồng Lực cùng em gái và bà Bê gặp nạn.

Vụ rơi trực thăng trên biển: Chuyến du lịch này để mừng sinh nhật em tôi-1
Bà Phương đau buồn trước mất mát lớn của gia đình

“Chuyến đi du lịch lần này là để mừng sinh nhật tuổi 59 của Lực, hôm trước cả nhà có rủ tôi đi nhưng vì sức khỏe yếu nên tôi ở nhà. Khoảng 16h30 ngày 5/4, gia đình có nhận được cuộc gọi của Lực thông báo đã đến nơi an toàn, cả nhà đang đi tham quan, ngắm cảnh nhưng đến 19h cùng ngày thì không liên lạc được nữa. 

Hôm nay đúng ra là ngày sinh nhật của em tôi, không ngờ chuyến du lịch mừng sinh nhật lại là trở thành ngày đại tang của gia đình”, bà Phương nức nở.

Cũng theo bà Phương, khi ra đến Hải Phòng, đứa cháu bị ốm nên vợ chồng con gái ông Lực phải ở lại bệnh viện chăm sóc, còn vợ chồng Lực cùng em gái và bà Bê lên trực thăng tham quan, sau đó thì gặp nạn.

Vụ rơi trực thăng trên biển: Chuyến du lịch này để mừng sinh nhật em tôi-2

Gia đình dựng rạp chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân

“Nghe tin gia đình Lực bị nạn mà nhiều người trong nhà chết điếng, ai cũng không tin vào tai mình. Cứ nghĩ đi du lịch rồi về như mọi khi nhưng lần này là ra đi mãi mãi. Đau xót quá", bà Phương ôm mặt khóc.

Anh Bùi Văn Hải, cháu ruột ông Lực cho biết, trước khi đi, gia đình chuẩn bị khá chu đáo. 

“Lúc xuống sân bay, cậu Lực có điện thoại thông báo đã đến nơi. Cậu cho biết lịch trình cả gia đình sẽ đi thăm vịnh Hạ Long nhưng không chia sẻ đi bằng phương tiện gì. Đến tối cùng ngày, tôi nghe thông tin thì rất bàng hoàng”, anh Hải rầu rĩ.

Như đã đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty Trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm 1 phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch người Việt Nam.

Máy bay cất cánh lúc 16h56, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến 17h15, máy bay mất liên lạc.

Danh tính các nạn nhân gồm: Phi công là đại tá Chu Quang Minh (SN 1964); ông Hồ Tá Lực (SN 1964); bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963); bà Hồ Thị Oanh (SN 1962) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, cùng trú TP Đà Nẵng). Hiện các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân trong đó có đại tá Chu Quang Minh.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/vu-roi-may-bay-truc-thang-chuyen-du-lich-nay-de-mung-sinh-nhat-em-toi-2129245.html?fbclid=IwAR1_YGC1VgI2B8Y_6vTBPoXTcZ_ndoKOz9sCTZEHA-HnAP9xCRa0FVf44Zk

trực thăng

Hải Phòng

Quảng Ninh

rơi máy bay

Rơi trực thăng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.