Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G

Rạng sáng 25.4, nhiều nhóm du khách đi Đền Hùng (Phú Thọ) phải ngủ qua đêm tại khuôn viên khu di tích để sáng ra tiện di chuyển lên khu vực làm lễ sớm.

Rạng sáng 25.4, nhiều nhóm du khách đi Đền Hùng (Phú Thọ) phải ngủ qua đêm tại khuôn viên khu di tích để sáng ra tiện di chuyển lên khu vực làm lễ sớm. Để tránh sương và mưa nhỏ, họ ngủ ở các lều bạt của hàng quán ven Đền Hùng, thậm chí có người tự trải nylon nằm ngủ ngay dưới các lùm cây.
 

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-1

Rạng sáng 25.4 (mùng 10.3 chính hội đền Hùng) trời mưa nhỏ, tuy nhiên hàng trăm người có mặt sớm tại Đền Hùng, phía dưới chân núi Nghĩa Lĩnh ngủ qua đêm, chờ đến chính hội được dâng hương.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-2

Những người ngủ vạ vật tại đây chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận Tuyên Quang, Yên Bái hay xa hơn như Hà Nội, Thanh Hóa... Có nhóm khách đi xe tới từ chiều 24.4 để kịp giờ dâng hương.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-3

Nhiều người mang theo các vật dụng như chăn mỏng, màn hay những tấm nylon để ngủ qua đêm.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-4

Theo ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức lễ hội Đền Hùng 2018, năm nay lễ dâng hương được tổ chức sớm so với mọi năm để tránh tình trạng ùn tắc, xô đẩy. Tuy nhiên vẫn có nhiều du khách muốn đi đúng ngày 10.3 Âm lịch nên mới xảy ra tình trạng này.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-5

Nhiều người nằm ngủ la liệt ven sườn đồi (hai bên lối đi vào Đền Hùng) và dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-6

Khoảng 4h sáng, lượng người đổ về  Đền Hùng ngày càng đông. Sáng nay, lễ dâng hương sẽ diễn ra với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà Nước, thời gian dự kiến là 6 giờ. Sau lễ dâng hương, người dân sẽ được lên Đền Thượng.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-7

Giá mỗi lần du khách ngủ qua đêm từ 10.000 đến 15.000 đồng/lượt. Chủ các sạp ngủ sẽ bố trí lều bạt, chăn chống lạnh.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-8

Một số người thì tự mang nylon, phủ phía dưới đám cỏ để ngủ qua đêm.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-9

Không ít người co ro trong gió lạnh những ngày cuối tháng 4.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-10

Ông Phúc (đến từ Tuyên Quang) cho biết có mặt tại Đền Hùng chiều muộn ngày 24.4. Ông đi cùng khoảng 15 người, chủ yếu là anh em thân thiết để dự ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-11

Nhiều người không ngủ, họ ngồi, đứng trò chuyện cùng bạn bè, những người đi cùng để chờ đến lễ dâng hương, nghi thức quan trọng nhất của ngày chính giỗ mùng 10 tháng 3 Âm lịch.

Du khách ngủ la liệt dưới trời mưa lạnh ở Đền Hùng chờ giờ G-12

Cũng trong sáng nay, lực lượng an ninh có mặt từ rất sớm để đảm bảo công tác trật tự, an toàn lễ hội. Với nhiều biện pháp mạnh và khoa học, ban tổ chức kỳ vọng Đền Hùng sẽ không "thất thủ" như năm 2016.

Theo Dân Việt


Đền Hùng

Giỗ Tổ Hùng Vương


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.