- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bỏ chồng lấy người tình, cuộc hôn nhân mới của họ thế nào? 3 người phụ nữ nói sự thật
Không ít người đã ly hôn, bỏ chồng con để “danh chính ngôn thuận” đến với người tình. Liệu cuộc hôn nhân mới của họ có hạnh phúc không?
Không ít chị em đã phản bội hôn nhân, phản bội người đầu ấp tay gối của mình để đến với người tình. Họ có rất nhiều lý do để bao biện cho hành động của mình, rằng là chồng thờ ơ, thiếu quan tâm hay là “ông ăn chả, bà ăn nem”,...
Thậm chí, không ít người còn ly hôn, bỏ chồng con để “danh chính ngôn thuận” đến với người tình. Nhưng liệu cuộc hôn nhân mới của họ có thực sự tốt đẹp như họ mong muốn, hãy xem 3 người phụ nữ từng trải nói ra sự thật.
1. Chị B.T.V.A (40 tuổi)
Tôi và chồng cũ kết hôn được 8 năm, anh ấy là bạn cùng lớp đại học với tôi. Hai đứa bắt đầu hẹn hò từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học và sau đó tiến đến hôn nhân. Kết hôn không lâu, chúng tôi sinh con đầu lòng. Anh ấy đã làm việc ngày đêm, kiếm tiền để hai mẹ con tôi có cuộc sống sung túc hơn.
Nhưng từ khi có con, cuộc sống của chúng tôi thay đổi rất nhiều. Mỗi ngày ở nhà chăm con, chăm lo cho gia đình với những việc lặp đi lặp lại thực sự rất nhàm chán, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phản bội chồng. Tuy nhiên đến năm thứ 7 hôn nhân, tôi đã lừa dối chồng. Khi mọi chuyện vỡ lở, chồng dứt khoát ly hôn với tôi.
Sau khi ly hôn, tôi tái hôn với người tình. Thời gian đầu hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này quá đỗi ngắn ngủi. Sau 2 năm bên nhau, anh ta bắt đầu chán tôi, có tình mới bên ngoài và đâm đơn ly hôn. Giờ tôi thực sự rất hối hận, hối hận vì đã đánh mất người đàn ông thực sự yêu thương mình. Có lẽ đây chính là quả báo của tôi.
2. Chị N.P.H (30 tuổi)
Chồng cũ của tôi là người có bản lĩnh trong sự nghiệp, kiếm tiền giỏi. Mà phàm là những người đàn ông như vậy rất có sức hút với phụ nữ, nếu không có bản lĩnh vững vàng thì họ rất dễ bị cám dỗ và đi sai đường. Chồng cũ của tôi chính là như vậy.
Sau khi chúng tôi kết hôn được 5 năm, anh đã nuôi nhân tình bên ngoài. Ban đầu tôi không biết chuyện này, nhưng chồng ngày càng có những biểu hiện khác lạ nên tôi dần sinh nghi. Nhiều lần tôi đặt thẳng vấn đề với chồng, nhưng anh luôn cảm thấy anh là trụ cột trong gia đình, là người chịu trách nhiệm kinh tế trong nhà nên tôi không có quyền gì để cản anh ấy. Chồng cũ còn coi việc anh ta có nhân tình bên ngoài là lẽ đương nhiên, vì đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện bình thường.
“Ông ăn chả thì bà ăn nem”, tôi cũng có nhân tình bên ngoài như một cách để trả đũa chồng. Nhưng sau khi chồng cũ phát hiện ra việc tôi ngoại tình, anh ta lại nói không thể chấp nhận được nên dứt khoát ly hôn. Tôi thật ấu trĩ khi trả thù chồng bằng cách này, hành động đó chỉ khiến cuộc hôn nhân của tôi càng nhanh kết thúc mà thôi.
Nhưng cũng không sao, sau khi ly hôn vẫn còn chỗ dựa là người tình. Không lâu sau chúng tôi kết hôn. Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ rất hạnh phúc nhưng tôi lại lầm.
Khi tôi và bạn trai yêu nhau, anh là người đàn ông đặc biệt lãng mạn. Nhưng sau khi lấy nhau về, anh thay đổi hoàn toàn, như biến thành một con người khác vậy. Ngày ngày anh ta đi nhậu nhẹt với bạn bè không thì cũng ở nhà chơi game, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Đến lúc này, tôi mới chợt nhận ra có lẽ anh ta yêu tôi chỉ vì tiền, muốn lợi dụng tôi chứ không phải tình yêu đích thực. Tôi thật hối hận khi lấy anh ta và mộng tưởng rằng đó là tình yêu đích thực.
3. Chị T.N.M (29 tuổi)
Tôi và chồng cũ mới kết hôn được 4 năm, anh là người đàn ông rất khô khan, vô tâm, ích kỷ, chưa bao giờ quan tâm đến tôi và chỉ coi trọng cảm xúc của bản thân nên tôi không hề cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.
Vì thiếu thốn tình cảm, không có sự êm ấm, hạnh phúc trong hôn nhân nên tôi đã đi lệch đường, ngã vào vòng tay của nam đồng nghiệp trong công ty. Anh ta quan tâm đến tôi, thường xuyên chăm sóc tôi, cho tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu, chứ không giống như chồng cũ.
Chính tôi là người chủ động ly hôn với chồng cũ. Tôi thẳng thắn nói với chồng cũ rằng tôi đã quá mệt mỏi khi ở bên anh, mong anh ta có thể giải thoát cho tôi và anh đã đồng ý. Sau ly hôn, tôi nhanh chóng tái hôn với người tình. Cuộc sống vợ chồng tuy có lúc xô bát xô đũa, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt nhưng với tôi như vậy là quá đủ rồi.
Với tôi, cuộc hôn nhân thứ 2 hạnh phúc hơn nhiều so với cuộc hôn nhân trước. Tôi biết phản bội chồng cũ là sai lầm, nhưng tôi là phụ nữ, tôi cũng muốn nhận được sự quan tâm và yêu thương, che chở của một người đàn ông, mà điều đó chồng cũ không có cách nào cho được. Cho nên, ai trách móc tôi, tôi cũng chịu.
Không ít người phụ nữ sau khi kết hôn cảm thấy không vui, nhưng ngoại tình với bất kỳ lý do nào đều là sai lầm. Nếu cảm thấy không hạnh phúc, cuộc hôn nhân đó đã đến hồi kết, hãy cho nó một cái kết trước rồi hãy đi tìm hạnh phúc.
Và nếu đã qua một lần đò, hãy thật tỉnh táo và lý trí trước khi bước lên chuyến đò thứ 2. Trên con đường hôn nhân sẽ có rất nhiều người đi sai đường, nhưng sai lầm không đáng sợ, đáng sợ đi lại rồi vẫn thấy mình chọn sai vì thiếu tỉnh táo.
Theo Trí thức đời sống
-
Yêu7 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu11 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu15 giờ trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu18 giờ trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu18 giờ trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu19 giờ trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu1 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu1 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu1 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu1 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu2 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.