- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuẩn bị ly hôn người chồng chi tiêu 1 xu cũng bắt chia đôi, biết nhà tôi được đền bù mấy căn nhà, anh ta đưa ra lời đề nghị khó tin
Chồng An trung thực thật nhưng lại là người đàn ông rất tính toán, sợ bị thiệt thòi tiền bạc trong hôn nhân. Với kiểu chồng này thì ly hôn là không tránh khỏi!
- Chấp nhận lấy vợ mang thai 8 tháng con của người khác, tôi sốc lên sốc xuống vì có tới 3 người đàn ông nhận làm bố đứa trẻ
- Tôi kết hôn, con trai của mẹ kế mừng 9 triệu, nghe họ nói chuyện thì trả lại tiền trong nước mắt
- Em chồng lấy vợ, đi phong bì 10 triệu, lúc mời rượu cô dâu nói 1 câu, tôi về nhà ly dị chồng
Cuộc sống của mỗi cặp vợ chồng không giống nhau. Có cặp ở chung ấm áp nhẹ nhàng; có cặp kính trọng nhau như khách; lại có những cặp cãi nhau như cơm bữa nhưng cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ.
Đơn giản là vì mỗi người có tính cách khác nhau nên cách sống với người khác sẽ không giống nhau. Một ngàn người là một ngàn tính cách.
Nhưng luôn có 1 kiểu vợ chồng sống cùng nhau khiến đa số mọi người sẽ không thể chấp nhận, đó là lối sống “tiêu 1 xu cũng phải chia đôi” hay nói 1 cách mỹ miều là “bình đẳng tài chính” giữa vợ chồng.
***
An sinh ra ở nông thôn nhưng bố mẹ cô rất có đầu óc kinh doanh, Từ khi An còn nhỏ, ông bà đã ra ngoài làm ăn, kiếm được không ít tiền. Sau khi tích đủ tiền, họ mua 1 căn nhà ở thành phố và chuyển cả nhà từ quê lên phố.
Lần đầu đến thành phố, An không quen lắm. Cuộc sống ở quê vốn tự do, đột nhiên đến thành phố, cuộc sống bị bó hẹp, cảm thấy khó chấp nhận. Nhưng bởi đó là ý muốn của bố mẹ nên An đành nghe theo, sợ ông bà tức giận.
Tính cách của bố mẹ An rất mạnh mẽ, hơn nữa suy nghĩ khống chế người khác rất cao. Lúc An có bạn trai và xác định muốn dành cả phần đời còn lại cho anh, bố mẹ cô hoàn toàn không hài lòng. Họ cho rằng bạn trai An quá nghèo, không xứng với cô, buộc cô phải tách ra.
Khi An không đồng ý, bố mẹ cô đã dùng nhiều biện pháp cực đoan khiến cô cuối cùng cũng phải đầu hàng trước ông bà. Từ đó trong lòng An như phủ 1 lớp bụi, cảm thấy bản thân mình rất đáng thương, không cách nào ở bên người đàn ông mình yêu.
(Ảnh minh họa)
Sau chia tay với người bạn trai kia, bố mẹ An buộc cô phải đi xem mắt. Họ sắp xếp những cuộc gặp gỡ mà đối phương đều là người xuất thân trong gia đình giàu có. An thực sự không thích những người này. Khi đối mặt với họ, cô thấy rất khó chịu, một phần vì vẫn chưa thể buông bỏ được bạn trai cũ. Ngày bạn trai cũ kết hôn, An đã buồn khóc rất nhiều. Mãi đến nửa năm sau, cô cũng tùy tiện chọn đại 1 người đàn ông để lấy làm chồng.
Chồng An là kiểu đàn ông rất thành thật. Khi đó An không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn kết hôn với 1 người đàn ông trung thực, như vậy cuộc sống hôn nhân sau này cũng đơn giản hơn. Nhưng khi bước vào thực tế hôn nhân thì mọi chuyện lại không như An nghĩ. Chồng cô trung thực thật nhưng lại là người đàn ông rất tính toán. Ngay trong đêm tân hôn, anh đề nghị hai người sẽ thực hiện chế độ “bình đẳng tài chính”, nghĩa là khi vợ chồng chi tiêu cho bất cứ thứ gì cũng sẽ đều chia đôi, “anh một nửa cô một nửa”.
An thấy chuyện này thật quá đáng nhưng chồng cô không có ý định nhượng bộ. Cuối cùng cô đành đồng ý làm theo.
Thực hiện chế độ “bình đẳng tài chính”, chồng An đã làm rất nhiều việc quá mức. Chẳng hạn như anh ta sẽ hạn chế chi tiêu của An, ngay cả mỹ phẩm cũng không cho vợ mua, như vây anh ta sẽ phải bỏ ít tiền hơn. An thực sự hối hận khi kết hôn với một người đàn ông như thế. Không thể chịu đựng được nữa, An viết đơn ly hôn. Chồng cô cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn sống chung với An nữa nên đồng ý. Nhưng một ngày trước khi ly hôn, anh ta vì biết nhà An vừa được đền bù tới mấy căn nhà nên nói: “Ly hôn cũng được. Nhưng phải để chuyện đền bù xong xuôi đã. Nếu không, tôi sẽ không ký”.
Nghe chồng nói như vậy, An thấy nực cười. Đời cô chưa từng thấy người đàn ông nào không biết xấu hổ như vậy nên đáp: “Tất cả nhà cửa đều là của bố mẹ tôi, đứng tên bố mẹ tôi. Vì vậy anh đừng mơ nữa. Anh không xơ múi được gì đâu. Biết giữ thế diện cho bản thân 1 chút đi”.
Chồng An tự biết mình đuối lý, không dám nói thêm gì nữa. An thuận lợi ly hôn.
***
Một người đàn ông nếu thật lòng yêu vợ mình, anh ta sẽ rất sẵn sàng tiêu tiền cho vợ mình. Nhìn vợ ăn mặc xinh đẹp, trong lòng anh ta cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng nếu một người đàn ông đối với vợ mình vô cùng so đo, một xu cũng không muốn bỏ ra cho người phụ nữ của mình thì người vợ nên xem xét lại cuộc hôn nhân, xem người đàn ông này có đáng để mình quý trọng hay không? Sớm nhìn ra sự thật, mới có thể tránh lãng phí cả đời mình vào người không đáng.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.