- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi tôi tắm cho con gái, con bé đột nhiên nói: “Bố thường đưa con đến thăm một người mẹ khác”
Tiên tức giận lắm, kiên quyết yêu cầu ly hôn. Chồng cô sợ hãi, không dám nói chuyện trực tiếp với Tiên mà phải nhờ nhiều người thân, bạn bè đến khuyên nhủ vợ, cầu xin cô không ly dị.
- Vụ đánh ghen đáng sợ nhất: Sau khi ly hôn, nghi ngờ vợ ngoại tình với sếp, chồng đã có màn ra tay tàn độc
- Tôi đi làm xa 6 tháng mới về nhà, chồng ôm tôi một cái, con trai nhìn thấy, nói một câu, tôi nộp đơn ly hôn ngay tại chỗ
- Vợ đọc được tin nhắn: “Em ngon lắm” trong máy chồng rồi đùng đùng ly hôn, ai ngờ đằng sau là cả âm mưu kinh hãi
Bởi Tiên không thể sinh con, 8 năm sau khi kết hôn, chồng cô phải chạy đôn đáo khắp nơi để làm thủ tục nhận con nuôi. Lúc đó đứa trẻ mới đầy tháng.
Sau khi nhận con nuôi, gia đình Tiên náo nhiệt hơn hẳn. Đặc biệt là chồng cô, so với mẹ chồng trông ngóng cháu sớm ngày thì còn phấn khích hơn. Anh đối với con gái, nâng niu cưng nựng hết nấc. Bản thân Tiên cũng cảm thấy rất may mắn vì nhận nuôi được cô con gái này, cô vừa hoàn thành tâm nguyện của chồng, hôn nhân thêm thăng hoa, cuộc sống thêm hoàn hảo.
Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như Tiên nghĩ. Trong một lần tắm cho con gái, con bé nói với Tiên: “Bố thường đưa con đến thăm một người mẹ khác”. Sau khi Tiên “điều tra” mới biết mẹ ruột của con gái là mối tình đầu của chồng. Trước kết hôn, cô này mang thai ngoài ý muốn, sinh ra con gái. Tuy hiện tại tình cũ của chồng đã kết hôn, cũng sinh thêm một đứa con trai, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ con gái nên vụng trộm xin chồng Tiên đem con gái đến gặp. Tiên tức giận lắm, kiên quyết yêu cầu ly hôn. Chồng cô sợ hãi, không dám nói chuyện trực tiếp với Tiên mà phải nhờ nhiều người thân, bạn bè đến khuyên nhủ vợ, cầu xin cô không ly dị. Thực ra trong lòng Tiên cũng thấy nguôi ngoai, cô tự hỏi ly dị có phải là quyết định đúng đắn?
***
Ban đầu Tiên nhận nuôi cô con gái là để bù đắp cho thiếu sót của cuộc sống. Đây là một điều tốt. Nhưng lại không nghĩ chính việc này làm cho cuộc hôn nhân thêm tắc nghẽn. Thực sự thông cảm với tình hình của Tiên. Tuy nhiên, nếu biết nhìn từ góc độ khác, Tiên sẽ nhận thấy mọi thứ không tồi tệ như cô nghĩ. Đối với việc có nên ly hôn hay không, cần phân tích dưới hai góc độ sau:
Trước hết, nó phụ thuộc vào sự phát triển của mối quan hệ sau kết hôn. Có người sau kết hôn, phát hiện chồng nhân phẩm thấp kém, lừa dối vợ có phụ nữ bên ngoài; có người vừa kết hôn liền lộ ra nhược điểm, dường như đối với mọi việc đều có bất đồng, cãi vã không ngừng, không ai nhường ai. Những cuộc hôn nhân như vậy đều không phát triển như mong muốn và chắc chắn không đạt yêu cầu. Lại có những cuộc hôn nhân hoàn toàn ngược lại, sau kết hôn, hai người cùng nhau mua nhà, mua xe, hiếu thảo với cha mẹ, phát triển sự nghiệp; thời gian rảnh rỗi thì đi du lịch cùng nhau, luôn song hành cùng nhau… Sự phát triển hôn nhân như vậy là rất tốt. Từ tâm sự của Tiên có thể thấy, cô kết hôn 8 năm, mặc dù không có con là điều đáng tiếc nhưng không ai trong hai vợ chồng phàn nàn, bỏ rơi đối phương. Họ còn tìm cách nhận nuôi con để bù đắp cho thiếu hụt hôn nhân. Có thể nói sự phát triển hôn nhân của vợ chồng Tiên là rất tốt, nên nếu lúc này ly hôn thì thật đáng tiếc.
Thứ hai, sự hài lòng trong hôn nhân cũng là một điều kiện quan trọng để xác định có nên ly hôn hay không. Về mặt tâm lý, bất kể có bao nhiêu chấn thương trong quá khứ, nếu kỳ vọng về tương lai có thể được đáp ứng trong hôn nhân, điều đó có nghĩa là hôn nhân vẫn rất hài lòng. Từ mức độ nhu cầu, sau khi kết hôn, nếu mọi nhu cầu của chúng ta, chẳng hạn như khởi nghiệp, học tập, có thể được công nhận và hỗ trợ bởi nhau, hai bên tôn trọng mong muốn của nhau, ủng hộ sự tiến bộ của nhau, hôn nhân như vậy cũng rất hài lòng. Ngoài ra, đối với việc phân phối tiền bạc, lòng hiếu thảo với cha mẹ và các khía cạnh khác, cả hai có thể thương lượng với nhau và đạt được sự đồng thuận, nghĩa là sự hài lòng trong hôn nhân là rất cao. Nhìn vào cuộc hôn nhân của Tiên, cô và chồng khá hiểu nhau, bao gồm việc sống vui vẻ, đồng vợ đồng chồng trong việc nhận con nuôi để cuộc sống hoàn hảo hơn, hôn nhân như vậy nói chung rất hài lòng, Do đó, không nên ly dị.
Xét 2 yếu tố trên, nhiều người đồng tình cho rằng Tiên không nên nóng vội, cuộc hôn nhân của cô vẫn rất tốt, nên tiếp tục duy trì với cái nhìn thoáng hơn, bao dung hơn và tích cực hơn.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu50 phút trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu8 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu18 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.