- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lần đầu tiên đến nhà bạn trai, ai đó đá tôi dưới bàn, trở về phòng nhận được một tin nhắn, tôi thấy cuộc đời sao nghiệt ngã
Tôi cố gắng chịu đau, không kêu lên, nhanh chóng thu chân lại và nhìn xung quanh xem ai đã làm điều này. Nhưng tất cả mọi người rất bình thản, không phản ứng gì.
- Mẹ chồng 50 tuổi muốn tái hôn với hàng xóm ở tầng dưới, bị cả gia đình phản đối, con gái 5 tuổi nói một câu chúng tôi ngây ngẩn cả người
- Hẹn hò lén lút 3 năm vì công ty cấm yêu đương, ngày sinh nhật mẹ chồng tương lai, cô vô tình nhận một cuộc gọi thay bạn trai để rồi khóc lặng
- Rất yêu người yêu hiện tại nhưng lỡ có bầu với người cũ trong một lần say, tôi biết phải làm sao?
“Tôi là Xuyến, năm nay tôi 26 tuổi. Tôi đến thành phố học Đại học từ một ngôi làng xa xôi. Ở đây, tôi gặp và chơi thân với Thư, cùng ở chung ký túc xá. Nhờ sự quan tâm của Thư suốt 4 năm, cuộc sống Đại học của tôi chưa bao giờ cô đơn nhàm chán.
(Ảnh minh họa)
Thư là một nàng tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ. Cô ấy đặc biệt ăn mặc đẹp, đồ mặc thường ngày của cô ấy cũng phải đẹp hơn bộ cánh "xịn" nhất của tôi mấy lần. Thư khiến rất nhiều người xung quanh phải ngưỡng mộ. Cô là kiểu con gái được gia đình yêu thương hết mực, nhưng tôi thì không vậy. Tôi không ghen tị với cô ấy, tôi nghĩ bố mẹ tôi đã là những người bố, người mẹ tốt nhất trên đời đối với mình rồi.
Thư cũng có rất nhiều bạn bè. Cô ấy thường đưa tôi đi chơi cùng đám bạn của cô ấy. Tôi cũng biết một số người bạn của Thư, trong đó có Phương, người được Thư giới thiệu là bạn thân nhất của cô ấy. Lần gặp đầu tiên, trái tim tôi đã rung rinh trước chàng trai này. Phương dường như cũng cảm nhận được điều đó nên thường hay hỏi tôi về việc này. Sau những lần đi chơi chung, theo thời gian, chúng tôi dần yêu nhau.
Lúc đầu đây là một điều tốt, nhưng sau khi biết về mối quan hệ của tôi và Phương, Thư không hiểu vì sao ngày càng xa lánh và phát lờ tôi.
Gần đây Phương đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ anh ấy nhưng khi tôi đến nhà anh, không ngờ lại gặp bạn gái thân nhất của mình tại nhà bạn trai. Phương nói với tôi rằng Thư sống gần nhà anh và thường xuyên đến nhà chơi.
Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai của mình. Cả buổi đều rất xấu hổ, bố mẹ và các cô dì chú bác của Phương dường như không chào đón tôi lắm. điều này khiến tôi đặc biệt ngại ngùng. Để không cảm thấy cô đơn, tôi cắm mặt vào ăn để giảm bớt sự sượng sùng.
Đột nhiên có ai đó đá vào chân tôi dưới gầm bàn. Tôi cố gắng chịu đau, không kêu lên, nhanh chóng thu chân lại và nhìn xung quanh xem ai đã làm điều này. Nhưng tất cả mọi người rất bình thản, không phản ứng gì. Tôi bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra.
(Ảnh minh họa)
Sau bữa ăn, Phương đưa tôi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi tôi nằm xuống thì nhận được một tin nhắn viết: “Tôi khuyên cô nên rời khỏi thằng Phương càng sớm càng tốt, nếu không sẽ phải hối hận đấy! Con dâu nhà này chỉ có cái Thư thôi.” Sau khi đọc tin nhắn, tôi thấy cuộc đời sao nghiệt ngã.”
Đọc tâm sự của Thư có thể hiểu đây là mối tình tay 3 giữa hai cô bạn gái thân và một chàng trai. Có thể thấy Thư là hàng xóm thân thiết (thanh mai trúc mã) với Phương. Thư có tình cảm đơn phương với người bạn trai thân nhất này của mình nhưng Phương có vẻ không. Mặc dù vậy, cả gia đình Phương đều rất ưng Thư vì Thư xuất thân từ gia đình tốt, lại ăn mặc rất thời thượng. Không ngờ từ lúc Phương gặp Xuyến thì lại nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Thư biết chuyện này nên dần xa lánh người bạn gái thân của mình.
Lúc này Xuyến đang đứng trước hai thử thách. Một là nhận ra mình vừa “cướp” đi chàng trai mà bạn gái thân nhất yêu thầm. Hai là bị bố mẹ bạn trai cùng họ hàng nhà chồng không ưa, đến mức còn lén đá chân cô đau điếng và nhắn tin “đe dọa” như vậy. Nếu sau này Xuyến làm con dâu nhà này, chắc chắn cuộc sống hôn nhân sẽ gặp không ít sóng gió.
Tuy nhiên, Phương là người không có lỗi trong chuyện này. Nếu lúc này Xuyến chọn buông tay thì sẽ rất tội nghiệp cho bạn trai cô. Có đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào việc tình cảm của Xuyến dành cho Phương sâu đậm thế nào và cặp đôi có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn không?
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu5 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu6 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu6 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu18 giờ trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu22 giờ trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu22 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu1 ngày trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.