- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tái hôn sau 1 lần đổ vỡ, nếm đủ ngọt bùi tôi nhận ra 3 bài học xương máu
Phụ nữ mất gì thì mất không thể mất phẩm giá, đó là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi làm được như vậy, mình mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.
Sau vấp ngã, nhiều người phụ nữ chẳng thể gượng dậy nổi. Họ chán nản với cuộc đời, than thân trách phận và không muốn cố gắng phấn đấu gì nữa. Tôi cũng từng như vậy, nhưng sau một chặng đường dài, khi đã có tình yêu mới, nhìn lại những gì đã qua tôi đúc rút ra được 3 bài học xương máu.
1. Đừng mù quáng kết hôn, đừng tin sau cưới đàn ông sẽ thay đổi thói hư tật xấu vì bạn
Hôn nhân là một phần quan trọng của cuộc sống, chọn bạn đời là chọn người cùng mình đi đến hết cuộc đời, vì vậy đừng mù quáng. Hãy xem xét người bạn đời cũng như gia đình anh ta một cách cẩn thận.
Cũng đừng nghĩ rằng, đàn ông sau khi cưới sẽ bỏ được những thói hư tật xấu, tu chí làm ăn vì vợ con. Đúng là có người sẽ vì vợ con mà thay tính đổi nết, tu chí làm ăn vun vén cho gia đình, nhưng không phải ai cũng vậy. Do đó, nếu lấy một người đàn ông như thế thì chẳng khác gì bạn đang đánh cược cuộc hôn nhân của mình.
Tôi từng vội vàng kết hôn khi mới học xong cấp 3, không phải vì cả hai đã chín chắn mà là vì chồng muốn cưới để lấy tiền mừng trả nợ. Chỉ vì thương anh mà tôi đã mù quáng kết hôn.
Tôi cũng tưởng rằng lấy vợ rồi, có gia đình anh sẽ tu chí làm ăn nhưng không. “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, năm nào anh cũng báo nợ về nhà, tụ tập bạn bè ăn chơi quên ngày tháng, dù vợ bụng bầu vượt mặt anh cũng không quan tâm. Không những vậy, anh còn rất gia trưởng và vũ phu.
2. Phụ nữ dù lấy chồng hay đã ly hôn, mất mát hay thất bại cũng phải giữ được phẩm giá của mình
Tôi từng khóc rất nhiều, cũng từng khiến người xung quanh sôi sục vì sự nhu nhược và cam chịu thái quá. Tôi từng nghĩ, dù chồng thế nào thì tôi cũng sẽ nhắm chặt mắt, coi như không có gì để con có mái nhà có đủ cả bố lẫn mẹ.
Nhưng chồng tôi sau đó còn ngoại tình, và chính anh ta đã thẳng thừng ký vào đơn ly hôn, ném hai mẹ con tôi ra đường. Thế đấy, tôi nhẫn nhục chịu đựng bao nhiêu lại nhận về sự dè bỉu, khinh bỉ và đau đớn bấy nhiêu.
Lúc đó, tôi cảm thấy cuộc đời quá bế tắc, không tìm ra cách giải quyết. Nhưng dần dần tôi nhận ra, nếu mình còn không yêu thương mình thì mong chờ gì người khác yêu thương mình. Phụ nữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đang có cuộc hôn nhân hạnh phúc hay đang bên bờ vực đổ vỡ hoặc đang làm mẹ đơn thân thì cũng phải sống vì mình một chút.
Phụ nữ mất gì thì mất không thể mất phẩm giá, đó là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi làm được như vậy, mình mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.
3. Phụ nữ nào cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc, đừng vì quá khứ từng vấp ngã mà đóng chặt trái tim
Vấp ngã trong hôn nhân, tôi sợ hãi chuyện "đi bước nữa" hay bắt đầu lại với ai đó khác. Tuy nhiên, chính người chồng hiện tại đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Ban đầu đến với anh, tôi hoang mang lo sợ, bởi cảm thấy mình không xứng đáng với “trai tân” như anh.
Nhưng ngược lại, anh chẳng bận tâm đến điều đó. Anh khẳng định rằng anh thật lòng và muốn được ở bên tôi từ nay về sau. Thời điểm đó, chúng tôi một bên muốn có nhưng è dè sợ sệt, một bên muốn tiến nhưng vẫn tôn trọng đối phương. Cả hai cứ dùng dằng như vậy một thời gian dài rồi dần dần tôi mới dám mở lòng đón nhận tình cảm của anh.
Anh khác người cũ, anh chăm sóc, quan tâm tới mẹ con tôi từng chút một, những ngọt ngào, hạnh phúc chưa bao giờ có. Chẳng biết sau này thế nào, bởi chỉ khi đi đến hết chặng đường đời gồ ghề người ta mới hiểu được chính xác những điều đã xảy ra, nhưng mưa ngày nào mát mặt ngày ấy.
Cuộc đời quá ngắn ngủi, cho dù từng bị phản bội, từng cay đắng… thì việc chọn thái độ nào với cuộc đời này vẫn là ở chính chúng ta. Phụ nữ ai cũng xứng đáng được yêu, được tận hưởng hạnh phúc, vì vậy đừng đóng chặt trái tim mình chỉ vì một lần thất bại trong hôn nhân. Thay vào đó, hãy biến nước mắt, dùng nỗi đau trong quá khứ để dẫn đến sự khôn ngoan, tìm đến hạnh phúc.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu5 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu6 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu6 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu18 giờ trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu22 giờ trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu22 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu1 ngày trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.