- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trong tình cảm, nếu phụ nữ quá ỷ lại vào người đàn ông thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp
Muốn cuộc sống luôn tự mình có thể quyết định, làm chủ được cuộc đời mình thì đừng bao giờ quá ỷ lại vào người khác. Đặc biệt là ỷ lại vào đàn ông trong chuyện tình cảm càng chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì.
- Chồng xẵng giọng yêu cầu "bỏ tư tưởng ấy” khi bàn về ngoại đón Tết, vợ dùng ngay chiêu “gậy ông đập lưng ông”
- Con dâu báo sáng 30 Tết mới về, mẹ chồng liền trách “có như không” nhưng màn “thỏa thuận ngược” của cô lại khiến bà phải thay đổi thái độ
- Chồng báo tin không về quê ăn Tết, vợ lặn lội lên thành phố để đoàn tụ nhưng vừa trông thấy cảnh lạ thì ngất lịm vì sốc
Đứng trước tình yêu, mọi người đều bình đẳng. Hai người ở bên nhau là xuất phát từ yêu. Nếu như xuất phát từ sự ỷ lại, vậy thì sẽ sinh ra tâm lý ký sinh và phó thác, đem giá trị cuộc đời của mình ủy thác cho người khác. Hậu quả của việc làm này là bản thân mình sẽ ngày càng tự ti hơn, thấp hèn hơn trong tình cảm. Trong mắt của đối phương, bạn sẽ ngày càng mất giá.
Khi mới yêu nhau, anh ta có thể là một cây đại thụ, để cho “cây tầm gửi” là bạn ỷ lại vào anh ta. Nhưng khi bạn ngày càng bám chặt lấy anh ta, quá ỷ lại vào anh ta thì anh ta sẽ không thở nổi, chỉ muốn thoát ra khỏi mối quan hệ khiến anh ta ngộp thở này.
Phụ nữ không được yêu mù quáng đến mức ỷ lại vào đàn ông, nó sẽ không mang lại cho bạn kết quả tốt đẹp gì cả.
Nếu quá ỷ lại vào một người thì sẽ ngày càng giống một sinh vật ký sinh, rời xa khỏi vật chủ thì sẽ không thể tồn tại được. Có lẽ bản thân bạn sẽ không ý thức được quan hệ bất bình đẳng này nhưng thời gian lâu dần, đối phương sẽ có thể phân biệt được bạn yêu anh ta, hay là ỷ lại vào anh ta. Khi anh ta cảm nhận được rằng bạn không yêu anh ta mà chỉ là ỷ lại vào anh ta, vậy thì anh ta sẽ lựa chọn rời xa.
Vì trong mối quan hệ bị ỷ lại quá mức như vậy, đối phương sẽ cảm thấy tấm chân tình của anh ta bị bạn chà đạp, bị bạn lợi dụng. Suy cho cùng, việc ỷ lại quá nhiều người một người xuất phát từ sự cần thiết. Càng ỷ lại vào một người nào đó thì sẽ càng dễ rơi vào trạng thái không thể sống được một cuộc sống bình thường được. Ủy thác giá trị của bản thân hoặc cuộc đời mình cho người khác, khi người đó không còn cho bạn thứ mà bạn muốn nữa thì sẽ cảm thấy thất bại, cho rằng cuộc sống không còn hi vọng nữa, hoặc không biết sẽ phải sống tiếp như thế nào.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, tình yêu chân thành là mối quan hệ tương hỗ, không chỉ có ỷ lại, có được mà còn có cả sự cho đi. Nếu như cứ lấy đi quá nhiều thứ mà mình muốn từ đối phương nhưng không hề cho đi, đó là sự tham lam. Kiểu cư xử như thế rất dễ khiến mối quan hệ của cả hai mất cân bằng. Khi đối phương không muốn cho đi, hoặc không thỏa mãn bạn nữa, mối quan hệ này sẽ rạn nứt và tan vỡ.
Ngoài ra, quá ỷ lại vào người khác tức là không có chính kiến, không còn là chính mình. Trong tình cảm, nếu quá ỷ lại vào một người, thì sẽ càng dễ nâng đối phương lên vị trí cao hơn mình. Một cô gái quá ỷ lại vào bạn trai của mình, gặp phải chuyện bản thân mình có thể tự giải quyết được nhưng vẫn muốn đợi bạn trai tới giải quyết, biến bản thân mình thành một “em bé bự”. Thế nhưng, bạn trai lại không muốn coi cô như một đứa “con gái bé bỏng” để nuôi, cuối cùng anh ta cũng mệt mỏi và chia tay.
Trong tình cảm, nếu như bạn quá ỷ lại vào đối phương, vậy thì sẽ không còn là chính mình nữa, dễ bị động, gặp chút chuyện nhỏ cũng không có quyền lựa chọn, luôn chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Cuối cùng, người quá ỷ lại vào người khác sẽ không thể phá bỏ giới hạn của bản thân một cách dễ dàng. Trong một mối tình cảm, nếu như quá ỷ lại vào đối phương, nếu như đối phương lấy lại những thứ đã từng cho đi thì lúc này người đã quen với việc ỷ lại quá nhiều kia sẽ không thể tìm thấy đường lui cho mình nữa.
(Ảnh minh họa)
Phương thức giao tiếp trong thời gian dài trước kia đã trở thành một thói quen, một khi quan hệ đổ vỡ thì sẽ cảm thấy đau khổ vô cùng, gây ra những suy nghĩ cực đoan, không nghĩ rằng bản thân có thể sống tốt hơn. Nếu ỷ lại thành thói quen sẽ bị nó khống chế, có lúc cảm thấy bản thân mình làm không tốt, cũng không muốn sửa chữa, thay đổi, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu và cảm nhận của mình, trở nên không còn là khát khao đơn thuần nữa mà là một kiểu vấn đề tâm lý.
Điều khiến người ta thấy đáng sợ nhất, đó chính là biết rõ bản thân có vấn đề tâm lý, nhưng cũng không thể phá bỏ giới hạn này của bản thân mình được. Trước khi ý thức được ý nghĩa thực sự của giá trị cuộc đời, họ không thể nào đứng dậy được, chỉ có thể dựa dẫm vào người khác. Có cách này rồi thì cho dù đối phương có làm tổn thương họ như thế nào thì trước khi “tích góp” đủ thất vọng và tỉnh táo, họ sẽ không dễ dàng rời xa, cũng không dám rời xa.
Theo Vũ Phong - Vietnamnet
-
Yêu2 giờ trướcNgay sau khi tôi sinh con, chồng đã thuê giúp việc. Điều đặc biệt là Loan còn rất trẻ và xinh đẹp.
-
Yêu6 giờ trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
Yêu6 giờ trướcSau khi biết chuyện rắc rối tôi gặp phải, Quân đã đứng ra giúp bằng cách giả nhận làm bạn trai tôi. Lúc ấy, người đàn ông kia mới chịu buông tha.
-
Yêu7 giờ trướcTôi đẻ 2 đứa con thôi mà giờ cảm giác mình có đến 3 đứa con phải chăm sóc. Anh ấy thật vô dụng trong khi tôi miệt mài phấn đấu.
-
Yêu19 giờ trướcChàng trai ngày ngày mang kẹo cho một cô gái mà không hay biết cô có trái tim hành tây ‘ưu điểm’ giỏi làm người khác chảy nước mắt...
-
Yêu23 giờ trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu23 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu1 ngày trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu1 ngày trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu1 ngày trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu1 ngày trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu1 ngày trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.