
Tôi là đứa con gái duy nhất của bố mẹ. Mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh. Mẹ mất được 3 năm thì bố tôi tái giá. Mẹ kế của tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, sắc sảo và còn trẻ tuổi. Mẹ kế cũng có một cậu con trai riêng kém hơn tôi 2 tuổi. Bố tôi bận rộn công việc nên cũng cần có người phụ nữ bên cạnh bầu bạn và quán xuyến nhà cửa. Nhưng bố đâu ngờ được tôi đã trải qua những ngày tháng đau khổ như thế nào.
Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn sau đó. Tôi như cái gai trong mắt mẹ kế. Tôi làm gì cũng khiến mẹ kế khó chịu. Mẹ kế luôn luôn chì chiết, chỉ trích tôi về mọi thứ, từ cách ăn mặc đến nói năng, đi đứng.
Mỗi lần bố tôi đi công tác mẹ kế đều bắt tôi dậy từ sáng sớm để lau nhà, rửa chén bát, giặt quần áo và nấu ăn sáng. Tôi phải đợi mẹ kế ăn xong rồi mới được ngồi vào ăn. Đồ ngon thì mẹ kế và em ăn hết, còn lại đồ ăn thừa mới đến lượt tôi. Nhiều hôm tôi phải đến trường với cái bụng trống rỗng, đói meo. Tôi chỉ mong bố nhanh về để có thế kể tội mẹ kế. Nhưng rồi bằng một thế lực nào đó, tôi chẳng thể mở lời.

Tôi cảm thấy rất tổn thương và thất vọng. Tôi không hiểu tại sao mẹ kế của tôi lại có thái độ như vậy với tôi. Tôi đã cố gắng tránh xung đột với mẹ kế của mình, cố gắng để làm cho bà hài lòng nhưng không gì có thể thay đổi được.
Một lần đi sinh nhật bạn về mẹ kế cứ thế đay nghiến tôi mãi. Bà quát rất to: " Mới nứt mắt ra đã trai gái. Đừng mang tiếng xấu cho nhà này. Bụng chửa ểnh ra thì đừng có trách". Sau đó mẹ kế kêu mất đồ, mất tiền và đổ cho tôi đã ăn trộm. Bà thẳng tay tát tôi rất mạnh. Nước mắt trực trào ra. Quá uất ức tôi gào lên phản kháng. Lúc này thấy ồn ào hàng xóm nghe thấy và chạy sang hỏi chuyện. Dần dần những gì tôi phải trải qua khi bố vắng nhà cũng đến tai ông.
Bố tôi có ngồi nói chuyện với mẹ kế nhưng tình hình không hề được cải thiện. Mẹ kế vẫn giữ cách ứng xử cay nghiệt với tôi. Rồi bố tôi ly hôn. Tôi được về sống cùng ông bà nội. Chấm dứt những tháng ngày tuổi thơ đau khổ. Năm tháng dần trôi, tôi cũng kết hôn rồi lại ly hôn. Chồng tôi ngoại tình lại còn ham mê bài bạc đỏ đen. Quá sức chịu đựng tôi ly hôn và đưa con về sống cùng bố.
Thời gian gần đây tôi nhận được tình cảm của một người đàn ông góa vợ. Chúng tôi nói chuyện tâm đầu ý hợp. Anh thường xuyên qua lại chăm sóc bố tôi và con gái. Anh muốn chúng tôi kết hôn. Tuy nhiên, quá khứ về mẹ kế tôi vẫn chưa thể nào quên. Tôi lo sợ con gái tôi sẽ chịu cảnh khổ khi sống cùng cha dượng. Tôi cần thêm thời gian để hiểu về anh.
Còn chuyện kết hôn tôi không thể vội vàng thậm chí chưa nghĩ đến. Chẳng biết tôi có quá khắt khe với bản thân mình hay không nhưng tôi biết chắc không thể để con gái mình phải chịu ấm ức, khổ sở như tôi của ngày xưa.

Theo Thương trường