Người đậm chắc và có khuôn mặtđen sạm và khắc khổ, ít ai tin rằng, y là kẻ giết người dã man đến lạnh người.Nạn nhân bị sát hại không ai khác chính là vợ của y, sau khi giết chết vợ, hungthủ “máu lạnh” còn sang nhà báo tin cho người em vợ: “Anh đã giết chết chị củaem rồi...”.
![]() |
Nguyễn Văn Tuấn |
Tại ấp Phước Hưng, xã Tam Phước(huyện Long Điền), khoảng 1 giờ sáng 7-12-2010, sau khi xảy ra mâu thuẫn, NguyễnVăn Tuấn (tên gọi khác là Lùn Cổ, 47 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã ra tay sáthại vợ của mình là chị Nguyễn Thị Bê (51 tuổi).
Nguyễn Văn Tuấn sinh ra trong mộtgia đình nông dân nghèo ở xã Tam Phước, huyện Long Điền, học hết lớp 3 thì nghỉ.Lớn lên, Tuấn thường theo xe bò vào rừng lấy củi. Dù thấp người nhưng khỏe mạnhvà tính tình hiền lành nên đã lọt vào mắt xanh của chị Bê. Vẫn biết chị Bê lớntuổi hơn mình và đã có một con, nhưng Tuấn vẫn đem lòng yêu thương. Vượt qua ràocản và những lời dị nghị của người đời, vào năm 1986, Tuấn và chị Bê nên duyênchồng vợ mà không cần đăng ký kết hôn. Đến năm 1993, họ đã có với nhau ba đứacon.
Những khó khăn nơi ruộng vườn củagia đình chị Bê tưởng như có thể vượt qua nhưng người con thứ ba là Nguyễn ChíTường lâm bệnh và mù cả hai mắt nên khó khăn lại càng chồng chất hơn. Hai ngườicon đầu phải gửi về bên nội nhờ chăm sóc. Chị Bê lại tần tảo việc nhà và chămsóc người con bệnh tật, mù lòa. Còn Tuấn lại cật lực vác cuốc đi làm thuê, nhưngcái ăn, cái mặc vẫn không đủ. Gia đình Tuấn thuộc diện hộ nghèo, được chínhquyền địa phương xây tặng nhà tình thương...
Quanh năm suốt tháng đi làm thuê,lại bị bạn bè chọc ghẹo, dù không có căn cứ, nhưng Tuấn vẫn đem lòng ghen tuông.Lúc đầu chỉ là những lời nói bóng gió để răn đe chị Bê nhưng dần dà, sau nhữnglời nói bóng gió đó là những lần cự cãi và thượng cẳng tay, hạ cẳng chân củaTuấn. Đêm 7-12-2010, đêm oan nghiệt ập xuống số phận của mình mà chị Bê vẫnkhông hay biết. Trong lúc cự cãi với nhau, Tuấn dùng dao sát hại người vợ đãtừng chịu nhiều khó khăn, khổ cực với y.
Tại cơ quan công an, kẻ thủ ác đãkhai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thế nhưng với cái cách nhận tộibình thản đến lạnh lùng đã làm cho những ai chứng kiến cũng phải rùng mình trướctội ác do y gây ra.
Theo Công an TP.HCM