Được coi là ứng cử viên số 1cho một suất vào vòng sau nhưng Brazil chắc chắn sẽ không dễ dàng khi chạm tránBồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà hay “ẩn số” CHDCND Triều Tiên. Trong bảng đấu “tử thần”,bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Brazil dướithời Carlos Dunga tuy không hào hoa, quyến rũ như những “vũ điệu samba” trướckia nhưng không thể phủ nhận, Selecao vẫn là một trong những ứng cử viên nặng kýnhất cho chiếc cúp vàng tại Nam Phi. Bằng chứng là đội bóng Vàng - Xanh mới chỉđể thua duy nhất 1 trận trong suốt 2 năm qua, lên ngôi vô địch một cách thuyếtphục tại FIFA Confederations Cup 2009 và đứng đầu vòng loại World Cup khu vựcNam Mỹ.

Với triết lýbóng đá kỷ luật, đề cao sự chắc chắn hiếm thấy ở một người Brazil, Dunga tạo nênmột Selecao thi đấu có phần “xù xì”, thiếu hoa mỹ nhưng rất khó bị đánh bại.

Bảng G: “Tử thần” gọi tên ai?

Robinho và Kaka, hai trụ cột trong chiến dịch World Cup 2010 của Brazil

Điểm sáng củađội bóng giờ đây lại là hệ thống phòng ngự chắc chắn với một Julio Cesar luônđáng tin cậy trong khung gỗ, bộ đôi trung vệ đang thi đấu nổi bật tại Serie Amùa vừa qua Lucio - Juan. Chơi phía trên hàng thủ, Gilberto Silva và Felipe Melotạo thành cặp bài trùng đảm đương rất tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa.

HLV Dunga đãgây không ít tranh cãi trong dư luận Brazil khi sẵn sàng loại bỏ những ngôi saotấn công “khét tiếng” một thời như Ronaldinho, Ronaldo hay Adriano… khỏi danhsách triệu tập tới Nam Phi. Niềm tin của nhà cầm quân trẻ tuổi giờ được đặt lên“nhạc trưởng” Kaka hay tài săn bàn của Robinho, Fabiano…

Theo thống kê,Brazil mang tới đội hình có độ tuổi trung bình cao nhất tại World Cup lần này vàrõ ràng, với dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm cùng đẳng cấp của các ngôi sao, mụctiêu của Selecao không gì khác ngoài chức vô địch. Một suất vào vòng 1/8, bởivậy, khó mà lọt khỏi tay thày trò Dunga.

Trên lýthuyết, nhiều người đánh giá Bồ Đào Nha có cơ hội thứ hai sau Brazil để giànhquyền đi tiếp. Dù chịu thiệt thòi khi Nani bất ngờ dính chấn thương không thểgóp mặt, đội bóng của HLV Carlos Quieroz  vẫn có trong đội hình rất nhiều hảothủ và trong đó đáng chú ý nhất tất nhiên là Cristiano Ronaldo.

Bảng G: “Tử thần” gọi tên ai?

Ronaldo là niềm hy vọng lớn nhất của BĐN tại Nam Phi

Sơ đồ mà cựuphó tướng của Alex Ferguson ưa sử dụng là 4-3-3, với Liedson đảm nhận vai tròmũi nhọn. Với tốc độ và khả năng dứt điểm cực tốt, Ronaldo được bố trí chơi khátự do phía sau để ngôi sao đang khoác áo Real Madrid phát huy hết thế mạnh củamình. Bên cạnh CR9, Simao cũng là một cái tên có khả năng tạo nên đột biến vớilối chơi khéo léo và những pha dứt điểm kỹ thuật.

Bên cạnh sứcmạnh tấn công, đội bóng bán đảo Iberia cũng có được sự cân bằng ở các tuyến. Cặptrung vệ Ricardo Carvalho và Bruno Alves mang đến sự chắc chắn ở trung tâm hàngphòng ngự còn ở tuyến giữa, kinh nghiệm của Deco, Tiago kết hợp với những tàinăng đang chơi bóng trong nước như Raul Meireles (FC Porto), Pedro Mendes(Sporting), Miguel Veloso (Sporting Lisbon) chắc chắn sẽ tạo nên một hàng tiềnvệ giàu sức chiến đấu.

Với lối chơihoa mỹ, đậm chất cống hiến, Bồ Đào Nha (BĐN) được biết đến như là “Brazil củachâu Âu” nhưng vấn đề với đội bóng này là sự hiệu quả. Điều đó càng được thểhiện ở vòng loại World Cup khi BĐN thi đấu rất vất vả và chỉ tới Nam Phi sau khivượt qua Bosnia ở loạt trận playoff. Tuy nhiên, với một Ronaldo đang ở đỉnh caophong độ và dàn cầu thủ đạt độ chín, thày trò HLV Quieroz hoàn toàn có khả năngvào sâu tại World Cup lần này.

Cuộc đối đầuvới BĐN ở loạt trận đầu tiên có lẽ sẽ quyết định tới cơ hội đi tiếp của Bờ BiểnNgà tại Nam Phi. Hiện dưới sự dẫn dắt của cựu HLV ĐT Anh Sven-Goran Eriksson,niềm hy vọng lớn nhất của “những chú Voi” tại World Cup 2010 được đặt lên DidierDrogba, chân sút vừa trải qua mùa giải ấn tượng cùng Chelsea và là Vua phá lướiPremier League.

Bảng G: “Tử thần” gọi tên ai?

Drogba sẽ dẫn dắt "những chú voi" vào vòng sau?

Có trong độihình một loạt những tên tuổi đang chinh chiến tại châu Âu, Bờ Biển Ngà có lẽkhông hề thua kém BĐN về lực lượng. Ngoài Drogba, đại diện lục địa đen còn cónhững mũi công phá nguy hiểm khác như Salomon Kalou hay Gervinho (Lille), ở hàngphòng ngự là Kolo Toure, Emmanuel Eboue hay những cái tên quen thuộc ở tuyếngiữa như Didier Zokora, Romaric (Sevilla), Yaya Toure (Barcelona)…

Tuy có nềntảng thể lực cực tốt nhưng cũng như đa số các đội bóng châu Phi khác, điểm yếucủa Bờ Biển Ngà là thiếu tính kỷ luật và lối chơi có phần “hoang dã”. NếuSven-Goran Eriksson xây dựng được lối chơi kỷ luật, chắc chắn thì Bờ Biển Ngà sẽlà đối thủ rất đáng gờm với cả Brazil lẫn BĐN.

44 năm sau lầnđầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup, CHDCND Triều Tiên mới quay trở lại ngàyhội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc đội bóng này giành quyền góp mặt tại NamPhi đã là một thành công lớn bởi CHDCND Triều Tiên đã phải đối mặt với rất nhiềukhó khăn tại vòng loại cũng như quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Bảng G: “Tử thần” gọi tên ai?

Jong Tae-Se (áo đỏ) là cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình CHDCND Triều Tiên

Đại diện đếntừ Đông Á bị coi là yếu nhất ở bảng đấu này nhưng các học trò HLV Kim Jong-hunvẫn là một “ẩn số” và hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ như chính “câuchuyện cổ tích” mà họ làm được tại World Cup 1966 trước những người Italia hùngmạnh. Khi đó, CHDCND Triều Tiên đã “quật ngã” Azzurri 1-0 để lọt vào tới tứ kếttrước khi chịu dừng bước bởi Bồ Đào Nha của Eusbio tài năng.

Trong đội hìnhCHDCND Triều Tiên, cái tên đáng chú ý nhất là Jong Tae-Se, người được mệnh danhlà “Rooney của châu Á”. Tiền đạo 26 tuổi này đang chơi cho CLB Kawasaki Frontaleở giải vô địch Nhật Bản (J-League) và nổi bật với lối chơi mạnh mẽ, thông minhcùng thể lực rất sung mãn.

Theo HM
Dân Trí