Nhiềudoanh nghiệp đã bị xáo trộn nhân sự, kinh doanh ảnh hưởng kể từ khi "bóng hồnglạ" của sếp xuất hiện.

Giữvị trí phó giám đốc một đơn vị nhà nước và được đánh giá là có năng lực, mẫn cán,anh Quang đột ngột thông báo chuyển công tác. Vị trí mới dù không màu mỡ cũngchẳng nhàn nhã nhưng anh vẫn thấy vui phơi phới. Ai hỏi, anh Quang chỉ cười rằnglâu lâu cũng phải thay đổi không khí cho mới.

Bồ sếp náo loạn chốn công sở

Nhiều doanh nghiệp đã bị xáo trộn nhân sự, kinh doanh ảnh hưởng kể từ khi "bóng hồng lạ" của sếp xuất hiện.

Thếnhưng, chỉ riêng anh và một số đồng nghiệp thân thiết biết - việc từ bỏ côngviệc đã gắn bó gần 15 năm xuất phát từ chỗ không chịu nổi sự tác quái của "giainhân" sếp lớn.

Kểtừ khi "trát" ở trên dội xuống thông báo bổ sung người ở vị trí quản lý nhân sự,anh Quang đã linh tính điều chẳng lành. Bởi lẽ, người đảm nhận vị trí nhân sự làmột cô gái khá trẻ, từng nhảy việc tới 8 lần và nghe đâu đang là bồ của sếp lớn.

Chỉsau một tuần cô gái trẻ xuất hiện, không khí tại công ty gần như thay đổi hoàntoàn. Tất cả các vị trí chủ chốt trong công ty đều bị soi và được cập nhật chosếp ở trên một cách chi tiết nhất. Ngay cả chuyện ai đi đâu, làm gì, ngủ gật hayđến muộn giờ họp đều được ghi lại và đưa ra nhận xét đầu tuần.

Khôngkhí ảm đạm bao trùm khắp công ty. Và một tháng sau đó, lần lượt các vị trítrưởng các bộ phận, thậm chí phó giám đốc... được "nàng" đề xuất thay đổi vớirất nhiều lý do được coi là chính đáng và đánh vào ý thức. Lúc bấy giờ, tuy chưabị "sờ tới" nhưng sếp Quang lờ mờ nhận ra rằng cái ghế của mình cũng sắp lunglay.

Quảnhiên, tháng thứ 2 kể từ khi "bóng hồng" xuất hiện, anh Quang được bắn tin khôngphù hợp với vị trí này. Chán nản, anh xin nghỉ phép một tháng và trong thời gianđó anh đã nộp đơn tới một doanh nghiệp khác.

Mới đây, nhân sự một doanh nghiệpthuộc ngành kinh doanh vận tải cũng bị đảo lộn. Các vị trí trưởng, phó phòng,giám đốc trung tâm, lần lượt bị luân chuyển... Sóng gió ập đến công ty này cáchđây chỉ nửa năm khi một nàng "chân dài mắt biếc" được sếp trên gửi gắm và chogiữ vị trí phó phòng kinh doanh.

Với một doanh nghiệp nhà nướcthuộc hàng "vừa và nhỏ", việc có tới 4 phó phòng kinh doanh đã là bất bìnhthường. Đằng này, một trong số vị trí vốn được coi then chốt lại giao cho ngườikhông có kinh nghiệm, lại tốt nghiệp trường văn hóa nghệ thuật... "Hầu hết, anhem trong công ty đều cảm thấy không phục. Và không phục, ắt khó tránh khỏichuyện lời ra tiếng vào", một cán bộ làm việc trong công ty nhận xét.

Nửa tháng sau đó, công ty bắt đầuxuất hiện một loạt đơn thư tố cáo. Tất cả đều là nặc danh nhưng lại khui ra rấtnhiều chuyện thâm cung bí sử trong công ty. Từ chuyện sếp tổng đi công tác ởkhách sạn 6 sao với các dịch vụ vượt quá tiêu chuẩn, đến việc sếp phó vào cuộchọp với mặt đỏ tưng bừng, nồng nặc mùi rượu...

Thậm chí, chuyện bí thư Đảng bộcông ty không tìm thấy thẻ Đảng viên cũng được thư nặc danh phân tích mổ xẻ, kèmtheo lời nhận xét rằng: Đây là người thiếu ý thức và không xứng đáng giữ vị tríchủ chốt... Không ai nói ra nhưng tất thảy đều biết tác giả của những bức thưnày là cô phó phòng xinh đẹp mới về công ty.

Những ngày sau đó, liên tiếp cácbiến cố xảy ra. Các đoàn thanh tra ngành tới công ty làm việc, rồi lần lượt cácvị trí then chốt bị thay đổi. Giám đốc trung tâm xuống làm nhân viên, người ởnơi khác về điều hành. Tất cả những người từng lớn tiếng phản đối "người đẹp"đều nằm trong diện luân chuyển công tác. Và nghiễm nhiên, "bóng hồng" của sếp từchỗ phó phòng được cân nhắc lên vị trí trưởng phòng và lăm le lên chức phó giámđốc.

Lâu nay việc bồ sếp được cài cắmnơi công sở vốn là không phải là chuyện hiếm. Có người tế nhị và trân trọng côngviệc thường giữ gìn hình ảnh của mình và cả của sếp. Thế nhưng, cũng không íttrường hợp sếp biết rõ người đẹp đang lạm quyền nhưng vẫn không dám phản ứng.Phần vì sợ mất lòng người đẹp, phần vì "há miệng thì mắc quai" nhỡ nàng nổi giậnnói lăng linh tinh thì cái ghế của mình cũng bị ảnh hưởng.

Bồ sếp náo loạn chốn công sở

Lâu nay việc bồ sếp được cài cắm nơi công sở vốn là không phải là chuyện hiếm.

Mới đây, trong cuộc họp báo củamột doanh nghiệp thuộc ngành công thương, cả chủ và khách đều cảm thấy ngỡ ngàngtrước việc một cô nàng cứ lẽo đẽo theo sếp như hình với bóng. Chưa hết, tronglúc chủ trì cuộc họp, giữa lúc căng thẳng nhất, cô gái đột nhiên tiến về chỗ sếpvà ghé sát tai thì thầm chuyện gì đó. Sự thân mật quá mức khiến không chỉ vị sếpđang chủ trì cuộc họp mà tất thảy những người có mặt đều thấy chướng mắt. Nựccười nhất là khi sếp càng lùi ra xa, người đẹp càng xích lại gần. Vụ thì thầmkéo dài tới 10 phút khiến cho cả chủ, khách đều phải chờ, và mặt sếp thì đỏ gaylên vì ngượng.

Cuộc họp báo thất bại thảm hại.Ông sếp sau cú bị người đẹp động chạm đã tỏ ra mất bình tĩnh và trả lời các câuhỏi theo kiểu câu được câu mất. Chẳng lâu sau đó, chuyện sếp giấu bồ tại cơ quanbị bại lộ kèm theo những giai thoại mà chỉ những người trong cuộc mới biết rõthực hư...

Theo VnExpress