“Không biết ghen là không yêu vợ”, với suy nghĩ đó, chị Hoa luôn tìm mọi cách đểchồng mình thể hiện cơn ghen đối với vợ. Trong đó, không ngoại trừ cả việc nhờđồng nghiệp nhắn tin, điện thoại vào mỗi tối...

Kết hôn đã được 8 năm, nhưng chịHoa- Long Biên- Hà Nội chưa bao giờ thấy chồng mình thể hiện sự ghen tuông gìđối với vợ. Tâm sự với bạn bè, nhiều người bảo chị rằng: Vô lý, đàn ông ít nhiềucũng phải biết ghen, còn không ghen gì thì có khi chả có tình yêu. Nên chẳngbiết ghen là gì, vì có yêu đâu mà ghen.

Một hai người nói thì có lẽ chịHoa cũng chẳng tin làm gì, đằng này bất cứ ai khi nghe chị tâm sự cũng đều nóicâu đó khiến chị nghi ngờ. Và để “thử” tình yêu của chồng dành cho mình, chị Hoabắt đầu “lẳng lơ” hơn trước mặt chồng. Chị mua một bộ đồ ngủ hớ hênh, rồi cũngđi lại lả lướt trước mặt chồng, nhưng anh Việt- chồng chị cũng chả lấy gì làm lạlẫm.

Cái kết bất ngờ cho người đàn bà “thèm ghen”
 

Là trưởng phòng cho mộtcông ty phần mềm, nên suốt ngày đi làm về là anh lại chúi đầu vào cáimáy tính, tìm hiểu thông tin trên mạng để giải trí và phục vụ cho côngviệc. Nên chắc cũng chẳng để ý xem vợ mình đang mặc quần áo hay cởitrần.

Không lay chuyển được chồng, chịHoa tức khí cố tình đi sớm, về muộn hơn, và trang điểm đậm hơn, sức nước hoanhiều hơn mỗi khi đi làm, và đi lại trước mặt chồng để anh nhìn thấy mà ghen,nhưng cũng chẳng để làm gì. Anh Việt vẫn vô cảm trước mọi thay đổi của vợ.

Bực mình, chị Hoa nhờ một đồngnghiệp nam, cứ tối đến là điện thoại, nhắn tin vào máy của chị, cố tình cho anhViệt thấy mà ghen. Nhưng 1 tuần, rồi 2 tuần trôi qua mà chồng chị vẫn không tỏthái độ gì. Bực mình, chị Hoa nhờ tiếp một người bạn gái điện thoại cho chồngmình và bảo, “Vợ anh đang ngủ với chồng tôi ở khách sạn”.

Cứ tưởng sau khi nghe xong cuộcđiện thoại này anh Việt sẽ tức tốc điện thoại cho chị Hoa để làm rõ sự tình.Nhưng chị Hoa đợi mãi vẫn không thấy có điện thoại từ chồng gọi đến.

Bực mình, chị Hoa quyết định gọiđiện thoại cho chồng để làm rõ sự tình. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì đã thấy từ đầudây bên kia anh Việt oang oang: “Em bày trò vừa phải thôi, đừng cố tình để choanh ghen nữa. Nếu không để yên anh làm việc thì ly hôn đi”.

Đến nước này thì chị Hoa mớihiểu, mọi sự cố gắng của chị để cho chồng ghen đều đã thất bại hoàn toàn. Có lẽ,mọi người nói đúng, chồng chị không yêu chị, nên chẳng biết ghen.

Trên đường đi làm về, chị Hoađịnh sẽ nói hết những suy nghĩ bấy lâu của mình với chồng rồi hai người sẽ chiatay. Vì chị không thể sống với một người chồng không yêu thương mình và khôngquan tâm ngay cả khi có người điện thoại tố cáo “Vợ anh ngủ với chồng tôi ởkhách sạn” như thế.

Nhưng khổ nỗi, về đến nhà thì lạithấy chồng có khách. Người khách lạ mà chị chưa gặp bao giờ. Vừa nhìn thấy chịHoa bước chân vào, người khách lạ mặt ấy đứng dậy chào và nói, chào chị, tôithám tử đã theo dõi chị hơn 1 tháng nay theo yêu cầu của anh Việt. Đây là nhữngbức hình tôi đã chụp được trong quá trình theo dõi chị, hoàn toàn không cóchuyện chị ngoại tình như đã “tố cáo”.

Lúc này chị Hoa mới hiểu, hóa ranhận thấy sự thay đổi của vợ, anh Việt đã “bí mật” cho người theo dõi. Chứng tỏanh cũng biết ghen.

Theo Phunutoday.vn