Từng tốt nghiệp khoa tâm lýtrường Đại học Leeds (Anh), Stephen Griffiths đã cố gắng theo đuổi tấm bằng tiếnsĩ tội phạm học với đề tài so sánh các phương pháp điều tra tội giết người trongthế kỷ 19 và thời hiện đại. Dường như Griffiths đã quá bị ám ảnh bởi những đềtài chết chóc này…
Những cô gái bán hoa mất tích
Ngày 25-5-2009, một người dânsống ở Bradford, Anh phát hiện một vật dường như là một phần thân thể người trôitrên sông Aire. Các nhân viên pháp y ngay lập tức được cử tới hiện trường và xácnhận đây là một phần thi thể của một phụ nữ. Mở rộng tìm kiếm, các nhà điều trađã tìm thấy phần đầu của một phụ nữ đựng trong chiếc balô vứt ở ven bờ sông.
|
Stephen Griffiths |
Nạn nhân được xác định là SuzanneBlamires, một gái bán hoa 36 tuổi, sống ở Barkston Wald. Trước đó 5 ngày, ngày20-5, một số nhân chứng cho biết vẫn còn nhìn thấy Blamires.
Liên tiếp một thời gian ngắn sauđó, 2 gái bán hoa ở Bradford cũng đã mất tích một cách bí ẩn. Cách nhà củaBlamires chỉ vài con phố, Shelley Armitage, 31 tuổi, sống ở phố Rebecca, lầncuối cùng camera an ninh ghi lại được hình ảnh của Armitage khi cô đang đi bộtrên khu phố đèn đỏ này.
Nạn nhân thứ 3 có tên là SusanRushworth, 43 tuổi, lần cuối cùng cô được nhìn thấy vào ngày 22-6-2009 khi côxuống khỏi chiếc xe buýt gần căn hộ của mình ở Oak Villas, Manningham thuộcBradford.
Trong quá trình truy tìm manh mốithủ phạm, cảnh sát đã phát hiện một đoạn băng video do camera an ninh ghi đượccảnh một người đàn ông đánh đập một phụ nữ, trước khi sát hại người phụ nữ này,hắn đã dùng một chiếc nỏ bắn vào đầu nạn nhân. Truy tìm người đàn ông này, cảnhsát xác định được hắn có tên là Stephen Griffiths, sống trong khu vực này. Nghingờ người đàn ông này có thể liên quan đến các vụ án mạng trên, cảnh sát đã tạmgiữ hắn ta để thẩm vấn.
Kẻ lập dị
Stephen Griffiths sinh vào đúngngày lễ Noel năm 1969, là con đầu trong một gia đình có 3 anh em sống ởBradford. Hắn có một đứa con, đã li dị vợ và hiện sống trong một căn hộ ở tầng 3của một khu nhà 4 tầng gần khu “đèn đỏ” Bradford. Theo những người hàng xóm, hắnlà một kẻ lập dị, ít giao tiếp với những người xung quanh. Hắn được mọi ngườiđặt cho biệt danh “Penfold” - tên của một nhân vật trong phim hoạt hình vì trênmặt hắn lúc nào cũng đeo chiếc kính đen bất kể thời tiết nắng mưa, đêm ngày. Mộtngười sống cùng tầng với Griffiths cho biết, hắn đối xử rất tốt và thường xuyêngiúp đỡ những cô gái bán hoa làm việc ở khu đèn đỏ gần khu nhà này.
Sau khi Griffiths bị bắt, cảnhsát West Yorkshire đã thâm nhập được vào cuộc sống thứ hai của hắn trên mạng xãhội Myspace. Hoàn toàn trái ngược với cuộc sống thật, cuộc sống ảo của hắn rấtsôi động và hắn có rất nhiều bạn bè. Trên trang web cá nhân này, Griffiths đãtải lên hơn 160 bức ảnh, trong đó có nhiều bức về những tên giết người hàng loạtvà những kẻ tấn công khủng bố. Ngoài ra, hắn còn tải nhiều tư liệu về những vụgiết người khét tiếng, những tên giết người hàng loạt và những vụ án đẫm máunhất nước Anh. Hồi tháng 12-2009, với những kiến thức về tội phạm học, hắn đãphê bình một cuốn sách có nhan đề “Phụ nữ và sợi dây thòng lọng” viết về tộiphạm nữ giới. Các nhà điều tra cũng phát hiện ra, hắn là thành viên của một nhómhoạt động kêu gọi “tự do, độc lập” cho Yorkshire, nơi tụ tập các phần tử bất hảovới phương châm hoạt động là “tàn sát”.
Ngày 28-5-2010, Stephen Griffithsvới cáo buộc tội danh sát hại 3 gái bán hoa ở Bradford bước vào phòng xét xử.Người nhà của các nạn nhân phẫn nộ khi thấy hắn xuất hiện. Griffiths không thểhiện cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn và thỉnh thoảng sờ tay lên đầu.Khi được hỏi tên trước tòa, Griffiths đáp: . Dự kiến, tòasẽ ra phán quyết cuối cùng đối với Stephen Griffiths vào ngày 16-11 tới.
Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô