PG được coi là công việc chỉ dànhcho bộ phận các sinh viên nữ chân dài và chuyên… cười duyên.
Cuối năm rất cần tiền
Những ngày này, tại các siêu thị,hình ảnh những PG (viết tắt của Promotion Girl) chân dài và thân thiện làm đạidiện cho một sản phẩm nào đó đã không còn xa lạ. Nhưng ít ai biết rằng, khi cởibỏ những bộ đồng phục bắt mắt ấy, phần lớn họ là các sinh viên, một buổi ngồitrên giảng đường, một buổi đi làm để kiếm thêm tiền chi tiêu cho cuộc sống.
Tại siêu thị Co.op Mart Sài Gòn(Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội), bên gian hàng giới thiệu một hãng nướchoa, tôi gặp PG Lương Thu Trang (sinh viên năm 3, Học viện Bưu chính viễn thôngHà Nội) và được nghe bạn kể về "nỗi khổ cuối năm" của mình: "Thời gian nàymình thi xong rồi, lại gần hết năm, nên cả lớp rủ nhau đi chơi xa vài chuyếntrước khi nghỉ Tết. Dù thời tiết năm nay rét hơn mọi năm, nhưng rét có cái thúrét, chúng mình sẽ tổ chức một chuyến lên Sa Pa ngắm tuyết. Mà đi Sa Pa, tiếtkiệm nhất cũng hết 1 triệu rưỡi. Để có tiền đi, mình phải làm thêm thôi, vìkhông muốn xin thêm bố mẹ".
![]() |
Hai nữ sinh làm PG cho LipIce trong siêu thị BigC Thăng Long. (Ảnh: T.Nguyên) |
Nhà ở thành phố Hải Phòng, lên HàNội học được 2 năm, đã thử nhiều công việc làm thêm như gia sư, bán hàng... vớinhững mức lương khác nhau, thấp có, cao cũng có nhưng chưa nghề nào làm Trangcảm thấy thích thú như khi làm PG. Trong bộ đồng phục đậm sắc hồng của nhãn nướchoa, vẫn đon đả đưa các que thử nước hoa cho khách hàng trước cửa siêu thị,Trang nói đùa: "Trong số những công việc mà mình từng làm, chưa có việc nàotốn ít công sức và trí lực, lương cao, mà lại thoải mái như nghề PG".
Trang giải thích thêm: "Làmgia sư, mình phải xem trước chương trình và bài tập của học sinh để giảng. Đibán hàng thì thời gian rất gò bó, hiếm nơi nào nhận sinh viên như chúng mình làmnửa ngày, mà dù có thì cũng phải đứng cả buổi, mời khách, sắp xếp hàng hóa, cầnthiết còn phải phụ khuân vác hàng cho chủ. Nói chung là, nếu không tốn chút trílực thì lại phải bỏ nhiều công sức, mà lương cũng không cao. Còn nghề PG lạikhác, mình có thể chủ động chọn các buổi làm việc không trùng lịch học, làm mấytiếng liên tiếp là có từ 100 - 200.000 đồng. Chưa đầy "chục" buổi là mình có đủtiền đi rồi".
Rơi lệ vì những lời gạ gẫm
Mặc dù cũng là một công việc làmthêm giống như bao nhiêu công việc khác, nhưng nghề PG không chỉ mang lại chomột số sinh viên nữ nguồn thu nhập khá cao mà còn để lại cho các bạn những kỷniệm lắm bi, nhiều hài.
Nói về những kỷ niệm buồn tronghơn 1 năm "kinh nghiệm" của mình, Trang chưa bao giờ quên lần bị "quỵt" tiềncông khi làm PG cho một hãng điện thoại di động. Nhờ vào mối quan hệ có từ nhữngbuổi PG đầu tiên, Trang đã nhận công việc này qua điện thoại của một chị bạn,thay vì qua trung tâm môi giới.
Công việc đã hoàn thành cách đây1 năm, nhưng tiền công thì vẫn "bặt vô âm tín". Thỉnh thoảng cô có gọi lại chochủ nhân số điện thoại nọ, những chỉ được đáp lại bằng tiếng nói của nhân viêntổng đài: "Thuê bao quý khách...".
Hiện tượng chậm trả lương, mà"dân trong nghề" hay gọi bằng một từ thân mật là "om tiền" thì xảy ra thườngxuyên hơn. "Nếu bị "om", tiền không mất, nhưng lúc mình cần thì không có, nênrất khó chịu", Thu (sinh viên Trường đại học Kinh tế quốc dân) tâm sự, "tuynhiên, đó là chuyện bình thường của một PG mới vào nghề. Khi đã làm nhiều, cónhiều mối quan hệ, công việc chắc chắn hơn, mọi chuyện sẽ đâu vào đó".
Bị "quỵt" và "om" tiền lương làchuyện nhỏ nếu so với những “tai nạn” mà các PG rượu trong các quán bar, nhàhàng gặp phải. H. là một PG có kinh nghiệm làm việc cho một hãng rượu đã 2 nămnay. “Tai nạn” mà cô gặp thường xuyên nhất là chuyện không biết vô tình hay cốý, khách hàng trong các bar, nhà hàng thường nhầm nhân viên PG với "gái", hoặc bồi bàn. Không ít lần H gặp phải những lời gạ gẫm đổi tình lấy tiền hoặc bịkhách có những cử chỉ sàm sỡ khiến cô rơi lệ.
Thu Hồng (sinh viên Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội) không khỏi bùi ngùi khi kể lại câu chuyện làm PG cho hãng băngvệ sinh cách đây không lâu. Cả ngày hôm đó, công việc chính của Hồng là đứng vàđổ nước vào băng vệ sinh. Có rất nhiều người tới xem, cả nam lẫn nữ. "Nhiềubác gái trung tuổi nhìn chúng mình bằng ánh mắt "hình viên đạn", thậm chí cònnói rằng, chúng nó không còn việc gì để làm ngoài cái việc đổ nước vào chỗ ấyà?", Hồng cho biết. Nhưng Hồng và các bạn vẫn phải tươi cười làm tiếp, dùtrong lòng cảm thấy rất khó xử.
Bên cạnh đó, còn có chuyện "tiềncông tỉ lệ thuận với chiều dài đôi chân" từ lâu đã trở thành luật bất thành văntrong giới PG.
Thu Trang (sinh viên năm 2,Trường đại học Văn hóa Hà Nội) có chiều cao 1,70m nên thường nhận được "sô" làmPG cho các thương hiệu ôtô, hay rượu với mức lương rất cao, trên dưới 100.000đồng/ giờ. Ngược lại, bạn của Trang chỉ có thể kiếm khoảng 40.000 đồng/giờ vớicác show PG cho sữa tắm, dầu gội đầu... bởi chiều cao khiêm tốn hơn, 1,60m.
Nói về nghề PG của sinh viên thìcó nhiều điều để bàn, nhưng một điều chắc chắn là bản thân nghề PG không xấu,nhất là khi nó mang lại thu nhập chính đáng và kinh nghiệm sống cho bộ phậnkhông nhỏ các nữ sinh hiện nay.
Theo Giadinh