Ghi nhận tại nhiều chợ ở TP.HCM, giá cả cácloại thực phẩm đang tăng lên từng ngày. Bữa ăn của nhiều gia đình, kể cả nhữnggia đình trung lưu đang “chạy đua” cùng bão giá…

Rau đắt hàng, thịt cá vắng vẻ

Ghi nhận tại các chợ Hoàng Hoa Thám (đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình), chợVõ Thành Trang (đường Trường Chinh, quận Tân Bình)…, khoảng 10 ngày nay, nhiềuhàng thịt, cá vắng khách hơn trước. 

Anh Hưng, chủ một sạp thịt lợn ở chợ Hoàng Hoa Thám cho hay, trước khi giá xăngtăng, trung bình mỗi ngày anh bán được khoảng nửa tạ thịt, nay chỉ bằng 2/3.

Còn chị Mai, bánthịt gà ở chợ Võ Thành Trang kể: “Giá mỗi kg thịt gà ta đã lên tới 130.000/kg,phần nhiều mua hàng thì chỉ mua …nửa con hoặc 1/3”.  

Giá các mặt hàng này tại đây cũng chạy đua với giá xăng. Cá rô, từ 70-85.000đồng/kg, tăng hơn 5-10.000 đồng. Cá bống, 110.000 đồng/kg, tăng hơn 15.000 đồng.Thịt bò, từ 150- 190.000 đồng/kg, tăng hơn 3-5.000 đồng. Thịt ba rọi, 70-75.000đồng/kg. Ngao: 45.000 đồng/kg, tăng hơn 5.000 đồng…

Chợ TP.HCM: Rau đắt hàng, thịt cá vắng vẻ
Đối lập với hàng rau, củ luôn đắt khách... (Ảnh: Bee)

Giá các loại giavị xay sẵn như sả, hành, ớt, tỏi cũng nhích lên. Chị Phương (phường 12, quận TânBình) so sánh: “Cách đây 1 tháng, để kho 5 con cá rô, tôi mua 3.000 đồng hỗn hợpgia vị. Nay, phải mua tới 4.000 đồng”.   

Trong khi đó, các loại rau không tăng giá hoặc tăng không đáng kể. Khoảng cuốigiờ chiều, lối đi vào hàng rau củ chợ Hoàng Hoa Thám luôn ken đặc người. “Thịtcá, cua ốc gì đều tăng, chỉ mỗi rau vẫn thế, thôi thì chịu khó ăn nhiều rau hơnmột tý vậy”, vừa chọn xong 3 bó rau dền 6.000 đồng, chị Lan (đường Thép Mới,quận Tân Bình) phân bua. 

Thu nhập 11 triệu đồng, vẫn không đủ

Giúp việc cho một gia đình trung lưu tại đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnhhơn 1 năm nay, chị Na kể: trước đây, với 130.000 đồng, chị có thể lo đầy đủ thứcăn ngon cho 2 người. Nay, mỗi ngày chị phải phụ thêm 20.000 đồng nữa.  

“Cá, thịt, rau đến hành, tỏi, mỗi thứ tăng một ít mà tiêu chuẩn ăn của chủ nhàvốn đã cao tuổi luôn phải đảm bảo”, chị Na giải thích.  

Khoảng 2 tuần nay, gia đình chị Hoa (đường Võ Văn Vân, huyện Bình Chánh) bỏ thóiquen đi chơi vào 2 ngày cuối tuần. 

Chợ TP.HCM: Rau đắt hàng, thịt cá vắng vẻ

...là những hàng thịt, cá vắng vẻ (Ảnh: Bee)

Chị Hoa là nhân viên một công ty bảo hiểm, thu nhập mỗi tháng 5 triệu đồng.Chồng chị làm ngân hàng lương mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng. Vợ chồng chị có 1đứa con 3 tuổi, không phải thuê nhà.  

Theo chị Hoa, từ ngày giá cả tăng cao, so với trước, trung bình mỗi tuần, giađình chị “ngốn” thêm 500.000 đồng. 

Chị Hoa tính, một tháng, tiền mua sữa cho con 800.000 đồng; tiền nuôi trẻ 1,5triệu đồng; điện, nước mỗi tháng 1 triệu đồng; "nuôi" 2 chiếc điện thoại di động500.000 nghìn; 2 xe máy hết 700.000 nghìn đồng. Bình quân 1 tháng hết 1,5 triệuđồng nghìn hiếu, hỉ. Tổng cộng các khoản cứng phải chi là 6 triệu đồng. Còn lại5 triệu là tiền ăn, uống, mua quần áo, chi tiêu sinh hoạt khác của gia đình có 3người ăn mà tiêu chuẩn của em bé thì không thể cắt giảm được.    

Để dành tiền chăm con, 2 tuần nay, thậm chí chị Hoa đã cắt giảm một số khẩu phầncủa vợ chồng chị như sữa chua, trái cây, bánh ngọt…

Chị Hoa cho hay:“Hồi trước, mỗi tháng, chúng tôi còn dư dả 1-2 triệu đồng, giờ chắc chỉ đủ tiêu.Chỉ mong mọi người trong gia đình được khỏe mạnh, đừng ốm đau, chứ đến Bệnh việnlại liên quan đến tiền”.

Theo Phan Tú
Bee