
Từ lúc yêu nhau, tôi đã cảm thấy khá trắc trở rồi, mẹ của bạn trai có vẻ không thích tôi, chắc bà muốn con dâu phải xinh đẹp, nhà giàu thì mới tương xứng. Hai đứa tôi quyết tâm lấy nhau, thậm chí người yêu tôi từng thẳng thắn với mẹ sẽ không bao giờ lấy ai nữa, ở độc thân đến suốt đời… Câu nói của anh ấy khiến mẹ anh ấy phải đồng ý cho làm đám cưới, còn tôi cảm động tin tưởng vào một cuộc hôn nhân tốt đẹp.
Sau khi cưới, tôi ở nhà chồng vì các anh em đi làm ăn xa, chỉ còn chồng tôi sống cùng bố mẹ nên đành phải ở mặc dù tôi không thích. Biết là làm dâu sẽ rất vất vả, nghe theo lời mẹ đẻ dặn dò trước khi về nhà chồng, tôi cố gắng chăm chỉ, quan tâm và phục tùng mẹ chồng khó tính. Mẹ chồng bắt tôi đi làm phải đúng giờ, không được chậm trễ vì về muộn chút là mẹ chồng tôi mắng luôn là không biết đường về nhà lo cơm nước, việc nhà chồng.
Ở nhà chồng được 2 năm thì vợ chồng tôi ra ngoài ở riêng. Một ngôi nhà mà tôi chờ đợi bao lâu, dẫu có là ngôi nhà khá cũ. Vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm tiền để lo xây nhà mới, tôi ấp ủ sẽ xây nhà mới khang trang, hiện đại. May mắn là công việc làm ăn của tôi thuận lợi, cửa hàng kinh doanh của tôi ngày một phát triển, lợi nhuận cao. Chỉ sau 5 năm, tôi đã tiết kiệm được số tiền 1,2 tỷ đồng, nếu cứ đà này thì sang năm là có thể đủ tiền xây nhà mới rồi.
Mọi việc đang thuận lợi thì chồng tôi tự ý mang 1 tỷ về cho mẹ chồng xây nhà. Mới đầu anh ấy nói là mẹ mượn, xây nhà trước, khi nào mình xây nhà thì sẽ trả lại. Tôi thấy việc này có điều gì đó bất thường vì nếu mẹ chồng mượn phải gặp cả hai vợ chồng tôi, nói rõ về chuyện mượn tiền, thậm chí phải viết giấy vay. Đằng này chồng lén lút mang tiền về cho mẹ, cho đến vài tháng sau khi mà kiểm tra tiền trong két tôi mới phát hiện ra.

Tìm gặp mẹ chồng để hỏi rõ chuyện vay tiền, tôi nhận được câu trả lời gây sốc: "Tiền của cô cũng là tiền của con trai tôi nên tôi muốn làm gì thì làm. Con tôi mang tiền về xây nhà cho mẹ là việc báo hiếu cô phải mừng vì điều này mới phải. Ở đâu cái thói so đo với cả mẹ chồng như vậy. Nói cho cô biết nhé, nếu không ăn ở biết điều thì có ngày tôi bảo con trai đuổi cô ra khỏi nhà để đi lấy vợ khác, lúc đấy đừng có trách tôi không nói trước".
Mẹ chồng đã vô trách nhiệm với khoản tiền vay còn lớn tiếng dọa dẫm con dâu. Tôi rất sốc, còn chồng thì thanh minh là mẹ bắt phải làm chuyện đó và khẳng định: "Nhà mình với nhà mẹ thì cũng như nhau đâu, có cho người ngoài đâu mà lo thiệt hơn. Cứ cố gắng làm ăn, bao giờ đủ tiền thì mình xây nhà mới, không thì thôi, ở thế này cũng được mà".
