
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm. Chúng tôi đều là những người có vị trí nhất định trong xã hội, tài chính cũng không phải lo nghĩ nhiều, nhưng điều mà cặp vợ chồng nào cũng khát khao đó là có một mụn con thì chúng tôi lại không thể thực hiện.
Tôi vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó, khi vợ chồng tôi đi khám hiếm muộn và nhận được thông báo về việc anh ấy vô sinh. Đó là một cú sốc lớn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi.
Trước đó, vợ chồng tôi đã có một tình yêu đẹp, cuộc sống nhiều người mơ ước và một tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng khi tin tức về việc vô sinh được tiết lộ, mọi thứ đã thay đổi. Chồng tôi trở nên im lặng, xa cách và tôi cảm thấy như mình đang dần mất đi người bạn đời của mình.

Tôi đã cố gắng để hiểu và hỗ trợ chồng tôi, nhưng anh ấy không muốn nói về vấn đề này. Tôi càng muốn gần gũi thì chồng lại càng muốn tránh mặt tôi và sống trong thế giới riêng của mình. Tôi cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, lạc lõng và không được yêu thương. Thậm chí có lúc anh còn bảo: "Nếu em tìm được người yêu thương em, cho em cuộc sống làm mẹ, anh đồng ý ly hôn".
Ngày tháng cứ thế đi qua, tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn và thất vọng. Tôi thấy mình đang sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu và không có tương lai. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?
Đó cũng là khi tôi bắt đầu suy nghĩ về việc ngoại tình. Tôi biết rằng điều này là sai trái, nhưng tôi cảm thấy như mình không có lựa chọn nào khác. Tôi thấy mình đang chết dần trong cuộc hôn nhân này và tôi cần một tình cảm mới mẻ để giúp tôi hồi sinh lại.
Tôi bắt đầu tìm kiếm sự chú ý và tình yêu từ người khác. Tôi nói chuyện với những người đàn ông khác, tôi cảm thấy như mình đang tìm thấy lại sự tự tin và sự hấp dẫn của mình. Rồi tình cờ tôi gặp lại anh - một người bạn cũ. Anh đã ly hôn và nuôi một cậu con trai. Chúng tôi thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin, anh mời tôi đi ăn, uống cafe. Chúng tôi hàn huyên nhiều chuyện, anh cũng biết chuyện chồng tôi vô sinh và tôi khao khát có một đứa con như thế nào. Anh đã từng nhiều lần rủ tôi đi du lịch nhưng tôi vẫn còn nhiều e ngại nên chưa đồng ý.
Tôi chỉ muốn có một đứa con chứ không muốn bỏ chồng. Tôi biết chồng vì mặc cảm nên xa lánh tôi chứ không phải hết tình yêu. Thực sự tôi vô cùng bối rối. Tôi biết rằng việc ngoại tình không phải là một giải pháp lâu dài. Nếu chồng tôi biết tôi có ý định này thì anh sẽ tổn thương biết bao nhiêu. Thà rằng tôi ly hôn rồi bắt đầu cuộc sống mới. Tôi mong mọi người cho lời khuyên?

Theo Thương trường