Quyết tâm đến với người đàn ông tay trắng

Thời sinh viên, chị Phạm Thị Hoa (hiện 35 tuổi, quê ở Thái Bình) tuy không học nghệ thuật nhưng được trời phú giọng hát hay nên thường đi hát tại các phòng trà, sự kiện, đám cưới,... Nhờ công việc này, chị Hoa quen anh Nguyễn Trung Thành (43 tuổi), trước đây là một bầu show.

Thời điểm gặp chị Hoa, anh Thành đang có mối tình sâu đậm với bạn gái. Trong mắt chị Hoa, nam bầu show cũng “chẳng có gì xuất sắc”. Bẵng đi một thời gian, chị Hoa nghe tin anh Thành phá sản. Sau đó không lâu, anh chủ động liên lạc với chị Hoa, lê la làm quen, nói chuyện, kể chuyện bị phá sản, chuyện người yêu cũ cho chị nghe. Qua những câu chuyện, chị Hoa đánh giá anh Thành là người thật thà song chị lúc này cũng đã có người yêu.

image001.jpg
Anh Thành và chị Hoa quen nhau từ mối quan hệ ca sĩ và bầu show.
image002.jpg
Sau khi gặp biến cố phá sản, anh Thành nhớ đến chị Hoa và quyết định theo đuổi cô ca sĩ dễ thương, có giọng hát ngọt ngào. 

Nói về lý do nối lại liên lạc với chị Hoa, anh Thành tâm sự: “Trải qua những biến cố cuộc đời, tôi ngồi bình tâm nghĩ lại xem có ai xinh, ngoan, nói chuyện dễ thương không? Và thấy Hoa đạt tiêu chuẩn nên chọn”. Người đàn ông lên kế hoạch theo đuổi cô ca sĩ kém 9 tuổi bằng những hành động tâm lý, lãng mạn như: Mua sầu riêng cho nàng, rủ đi ăn đồ nướng hay tặng nàng một con mèo Anh.

Chị Hoa tâm sự, không phải những hành động đó của anh Thành khiến chị rung động. Nhưng sau đó, chị và người yêu cũ hết duyên, chia tay và anh Thành có cơ hội tiến xa hơn.

Mối quan hệ giữa cặp đôi bị gia đình chị Hoa ra sức ngăn cấm. Thậm chí, mẹ của chị Hoa từng thẳng thắn: “Có nó thì không có mẹ. Nếu con quyết tâm đến với nó thì mẹ sẽ tự tử cho con xem”.

image003.jpg
Khi biết con gái đang yêu một người đàn ông không công ăn việc làm ổn định, bố mẹ chị Hoa phản đối kịch liệt. 
image004.jpg
Cả hai đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể đến với nhau. 

Nói về phản ứng của mẹ, chị Hoa bộc bạch đó là phản ứng rất bình thường của những người làm cha, làm mẹ.

Khi làm mẹ rồi thì mình hiểu rằng, mình sinh ra một đứa con, nuôi nấng, yêu thương và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Bố mẹ mình cũng thế, không phải bài xích một người không có tiền mà chỉ là muốn con mình quen được một người có công ăn việc làm ổn định, tử tế, đàng hoàng chứ không cần phải giàu có, cao siêu gì cả.

Bây giờ tự nhiên con dẫn về một người vừa vỡ nợ xong, tiền không có, công việc thì không? Bố mẹ phản ứng cũng là dễ hiểu. Chưa kể hồi đó mình còn giấu bố mẹ việc anh ấy đang gánh cả đống nợ nữa”, chị Hoa kể. Nhưng rồi sau tất cả, anh Thành cũng đã chinh phục được bố mẹ vợ để chính thức được làm rể trong nhà.

10 năm sau thành vợ chủ tịch

Về chung sống với nhau, anh Thành phát hiện ra vợ là người nói rất nhiều, “mắng chồng thành nghề”. Ở nhà, anh Thành tự nguyện làm việc nhà, đam mê nấu nướng. Anh luôn mong vợ yếu mềm hơn 1 chút để mình được làm người đàn ông mạnh mẽ nhưng hiện vẫn chưa được.

image005.jpg
image006.jpg
Tổ ấm hạnh phúc của anh Thành, chị Hoa sau 10 năm hôn nhân. 

Đáp lại chồng, chị Hoa “tố” ông xã muốn làm người đàn ông mạnh mẽ nhưng lại thích ngắm vuốt, mua sắm quần áo, giày dép, nước hoa, thắt lưng, túi,... Trong tủ, anh Thành có tới 30 đôi giày còn vợ chỉ có 3-4 đôi. Kể cả ngày mai không còn đồng tiền nào thì hôm nay nếu thích, anh Thành sẽ vẫn mua sắm. Điều này khiến chị Hoa cảm thấy rất lãng phí, tiếc tiền. Ngoài ra, người phụ nữ cũng tiết lộ chồng không được gọn gàng, ra ngoài thì bảnh bao nhưng ở nhà lại rất bẩn, quần áo thay ra vứt lung tung mỗi nơi một chiếc, vợ phải theo sau dọn dẹp.

Chị Hoa mong ông xã “tem tém” lại, bớt mua sắm hoang phí. Còn anh Thành thì mong vợ quan tâm, chăm sóc cho chính bản thân, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

Đến hiện tại sau 10 năm hôn nhân, anh Thành, chị Hoa đã nỗ lực phấn đấu để có được thành quả đáng ngưỡng mộ. Hiện anh Thành là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty kinh doanh lĩnh vực gốm sứ ở Bát Tràng, Hà Nội, còn chị Hoa là chủ một nhà hàng. Cặp đôi có 2 con, 1 trai, 1 gái.

Trong chặng đường ấy, anh Thành, chị Hoa cũng trải qua không ít trắc trở, đặc biệt là khi mang thai con thứ 2, chị Hoa bị phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, vợ chồng anh Thành, chị Hoa đã luôn chọn cách nắm tay nhau, cùng vượt qua tất cả những khó khăn để vun đắp cho cuộc sống tương lai.

Theo Người đưa tin