Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày chúng tôi nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng những bữa cơm gia đình ấm áp, những khoảnh khắc bên nhau dường như chỉ còn là ký ức mờ nhạt. Tôi đã lỡ sa vào lưới tình của một người khác, và giờ đây, trái tim tôi chất chứa nỗi u sầu khôn nguôi.

Chúng tôi yêu nhau từ thời đi học, cùng nhau trải qua bao khó khăn, và rồi quyết định kết hôn ngay khi ra trường. Cả hai vợ chồng dù ở quê lên thành phố nhưng đều có sự nghiệp riêng nhờ nỗ lực phấn đấu trong học tập. Từ lúc ở giảng đường, chúng tôi đã được các công ty nước ngoài nhận làm việc. Nói chung, cả hai đều có sự nghiệp thành công với mức lương cao so với bạn bè đồng trang lứa.

Vợ là một người phụ nữ xinh đẹp và tài giỏi, đang giữ chức vụ trưởng phòng tại một tập đoàn lớn. Còn tôi, cũng không kém phần nhiều người ngưỡng mộ, là một trong những người chủ chốt của một công ty nước ngoài. Chúng tôi có một cô con gái nhỏ 5 tuổi. Bố mẹ hai bên rất tự hào về chúng tôi, bạn bè thì trầm trồ đây là một gia đình hoàn hảo, đáng mơ ước.

Nhưng rồi, sự nghiệp đã kéo chúng tôi xa nhau. Với mức lương cao, cả hai vợ chồng tôi đều phải làm việc mất nhiều thời gian. Thậm chí, vợ hay đi công tác và tiếp đối tác về muộn. Còn tôi thì cũng thường xuyên nhậu nhẹt với đối tác. Có nhiều đêm, tôi về nhà muộn rồi mới thấy vợ về. Nhưng rồi chỉ kịp nhìn nhau chào hỏi, hai đứa lại lăn ra ngủ vì quá mệt. Sáng hôm sau, cả hai lại vội vã đến công ty, chẳng kịp trao nhau một lời hỏi thăm. 

Có vợ xinh đẹp giỏi kiếm tiền nhưng tôi lại bị kẹt giữa mớ bòng bong của cảm xúc

Việc chăm sóc con cái phần lớn do ông bà đảm nhận, còn những bữa cơm gia đình cũng đếm trên đầu ngón tay. Tôi từng đề nghị vợ sinh thêm đứa con thứ hai, nhưng cô ấy chưa muốn. Vợ còn tham vọng lớn mua thêm ngôi nhà mặt phố. Vợ nói: “Anh không phải vội, khoảng 5 năm nữa, khi tích đủ tiền mua căn nhà 30 tỷ, vợ chồng mình sinh thêm con cũng chưa muộn. Em muốn kiếm tiền để sau này con cái có vốn liếng sẵn, không bị vất vả như vợ chồng mình”. Tôi thì trái ngược quan điểm với vợ, với tôi kinh tế gia đình như hiện tại đã đủ đầy lắm rồi.

Theo ngày tháng, sự xa cách trong hôn nhân khiến tôi cảm thấy cô đơn. Và rồi, một nhân viên mới trẻ trung, xinh đẹp và khéo léo xuất hiện trong công ty. Em thường xuyên trò chuyện, tỏ vẻ rất hiểu ý của tôi. Dần dần, tôi cảm thấy mình bị thu hút bởi sự dịu dàng và quan tâm của em trong từng điều nhỏ nhất.

Một lần đi du lịch cùng công ty, trong lúc say rượu, tôi và em nhân viên ấy đã vượt qua ranh giới. Tôi cảm thấy hối hận vì đã phản bội vợ, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận cảm xúc của mình dành cho cô gái trẻ. Em không giỏi giang nhưng lại mang đến cho tôi sự mới lạ, thậm chí còn đồng ý làm “người thứ ba” trong thầm lặng. Chỉ cẫn mỗi tháng tôi chu cấp 20 triệu thì em chấp nhận ở bên cạnh yêu thương, không bao giờ gây hại đến gia đình hay sự nghiệp của tôi.

Nhiều tháng qua, tôi ngoại tình nhưng vợ không hề hay biết. Nhưng tôi đang đứng trước ngã ba đường, tiếp tục cuộc hôn nhân đầy xa cách với người vợ thành đạt, hay theo đuổi tình cảm mới với cô nhân viên trẻ? Liệu tôi có thể tìm lại được sự cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp, hay sẽ mãi bị kẹt trong mớ bòng bong của cảm xúc?

Nỗi buồn cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim tôi. Tôi biết mình đã sai, nhưng cũng không thể quay lại được nữa. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng màu hồng, và tôi đang phải trả giá cho những lựa chọn của mình. Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thuongtruong