Sáng 21-9, các ybác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Bình Định) đã bó bột chống xoay cẳngchân phải cho ông Lê Thơm (88 tuổi) ở thôn Trung Tín 2, huyện Tuy Phước, bị contrai Lê Văn Khanh (38 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) bạo hành làm gãy xương đùi.
Một bác sĩ khoangoại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cho biết ông Thơm nhập viện lúc 14g ngày18-9 với các triệu chứng ban đầu như: tụ máu mắt phải, xây xát da môi trên vàđau nhức khắp cẳng chân phải…
![]() |
Ông Thơm đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước - Ảnh chụp sáng 21-9 |
Ông Lê Văn Thanh(54 tuổi), con ông Lê Thơm (anh ruột Khanh), chăm sóc cha tại Trung tâm Y tếhuyện Tuy Phước kể: cha ông có tất cả bảy người con, trong đó sáu anh chị em đềuở riêng, chỉ có vợ chồng Khanh cùng ba đứa con sống chung với cha mẹ. Khanh đanglàm tổ trưởng tổ phun sơn cho một xí nghiệp gỗ ở Khu công nghiệp Phú Tài, TP QuyNhơn, có tật hay uống rượu.
Cứ mỗi lần say rượuvề Khanh lại có hành vi bạo lực với vợ con và rượt đánh cả cha ruột. Côn đồ hơn,Khanh còn bắt cha quỳ xuống hỏi tên tộc của cha. “Khanh từng hai lần bị đưađi cưỡng bức giáo dục vì tội bạo hành với cha mẹ”, ông Thanh nói thêm.
Qua tìm hiểu củaPV, chuyện Khanh nắm cổ áo và có lời lẽ xúc phạm đối với cha ruột xảy ra như cơmbữa, nhưng vì danh dự gia đình không báo chính quyền địa phương.
Điều đáng nói, khiông Thanh đưa ông Thơm vào Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cấp cứu chiều 18-9,Khanh đã tiếp tục đến nơi này quậy phá, đe dọa các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ.Đến khi lực lượng Công an thị trấn Tuy Phước và đội cảnh sát 113 Công an huyệnTuy Phước ứng cứu, dẫn giải Lê Văn Khanh về trụ sở công an huyện, trật tự tạitrung tâm y tế huyện mới được vãn hồi.
Trao đổi vớiPV sáng cùng ngày, trung tá Nguyễn Văn Toan, đội trưởng đội cảnh sát điều tra vềtrật tự xã hội Công an huyện Tuy Phước, cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụviệc này do Công an thị trấn Tuy Phước chuyển lên. Tuy nhiên, sau nhiều lần mờilên làm việc, đến thời điểm này ông Lê Văn Khanh vẫn chưa thừa nhận mình đã cóhành vi bạo lực đối với cha ruột.
Theo MinhDuyên
Tuổi Trẻ