Gần đây, tôi cảm thấy như đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời. Con trai tôi, cậu bé 17 tuổi, đang học lớp 11, đã đến với tôi và nói một câu mà tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy: “Mẹ, con muốn bỏ học và làm YouTuber”. Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt mấy ngày qua. Tôi không thể nào không lo lắng cho tương lai của con mình.

Tôi năm nay 45 tuổi, làm công chức và luôn cho rằng giáo dục là con đường duy nhất để thành công trong cuộc sống. Vợ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình công chức, sống một cuộc sống đàng hoàng, đúng mực, và luôn đề cao giá trị của việc học. Tôi tin rằng nếu học hành tử tế, con cái sẽ có tất cả mọi thứ trong tay, ít nhất là sự nghiệp vững vàng và một công việc ổn định.

Gia đình tôi rất chú trọng đến việc học hành của con cái. Từ nhỏ, chúng tôi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con học tập. Tôi không ngừng đầu tư cho con học thêm, từ các lớp học ngoài giờ cho đến những chương trình bồi dưỡng để cậu bé có thể đạt được kết quả tốt nhất. Còn nhớ khi con tham gia các cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh, tôi luôn tự hào khi nhìn thấy con đạt giải cao. Những thành tích ấn tượng ấy khiến chúng tôi, những người làm cha mẹ, cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng.

Tuy nhiên, khi con trai tôi chia sẻ về ước mơ làm YouTuber, tôi đã rất sốc. Cậu bé kể rằng đã theo dõi rất nhiều kênh YouTube nổi tiếng và thấy được sự thành công mà những người làm nội dung sáng tạo này đạt được. Con thậm chí còn chia sẻ với tôi về những thần tượng như PewDiePie, Jacksepticeye, và nhiều người khác, những người đã trở thành triệu phú nhờ vào việc tạo ra các video và xây dựng cộng đồng của mình.

Cậu con trai là niềm tự hào của gia đình đột nhiên muốn bỏ học nguyên nhân khiến tôi trằn trọc cả đêm
Ảnh minh họa

Mặc dù tôi rất tôn trọng sự sáng tạo và đam mê của con, nhưng tôi không thể không lo lắng. Làm YouTuber có thể kiếm được tiền, nhưng nó cũng đầy rủi ro và không ổn định. Hơn nữa, con tôi vẫn đang ở độ tuổi mà việc học là rất quan trọng. Nếu bỏ học, liệu con có thể theo đuổi ước mơ của mình một cách vững chắc, hay chỉ là một cuộc dạo chơi mạo hiểm mà thôi?

Trong buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những quyết định của mình khi còn trẻ. Tôi cũng đã từng có những ước mơ nhưng lại bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của gia đình, từ đó quyết định theo đuổi một công việc ổn định. Liệu tôi có đang áp đặt suy nghĩ của mình lên con không? Có phải tôi đang khiến con bỏ lỡ những cơ hội mà cậu bé có thể tự do khám phá?

Sáng hôm sau, tôi nói chuyện với con trai một cách nghiêm túc. Tôi hỏi con vì sao lại quyết định như vậy, và liệu cậu bé đã suy nghĩ kỹ chưa. Con tôi, với ánh mắt sáng ngời, giải thích rằng cậu không hề bỏ qua học hành mà chỉ muốn tìm một con đường khác để phát triển bản thân. Cậu không muốn làm những công việc nhàm chán, mà muốn làm những gì mình đam mê.

Mặc dù tôi rất lo cho tương lai của con, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng thế giới đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, nghề nghiệp truyền thống đã không còn là con đường duy nhất để thành công. Nhiều người trẻ ngày nay đã bắt đầu tạo ra giá trị và thu nhập lớn từ việc làm nội dung trực tuyến, dù không nhất thiết phải có bằng cấp hay công việc văn phòng.

Tuy nhiên, con tôi đã có rất nhiều thành tích ấn tượng trong học tập và luôn là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng hiện tại, con lại muốn từ bỏ con đường học tập lên đại học mà chúng tôi luôn kỳ vọng. 

Giờ tôi không biết phải làm sao, có nên để con đi theo đam mê và từ bỏ con đường học hành truyền thống hay không? Liệu con có thể vừa học vừa làm YouTuber, hay cậu bé phải chọn một trong hai? Tôi thực sự cần một lời khuyên từ những người đã trải qua tình huống tương tự hoặc định hướng giúp tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Thương Trường

Theo Thương Trường