Cụ Nguyễn Thị Ngân, 84 tuổi, đang nuôi con trai bị tâm thần gần 60 tuổi đã bịđẩy ra nhà mồ sống.
Điều này khiến người dân khóm I,thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh rất bất bình.
Lấy mồ mả làm... nhà!
Năm 1975, cụ Ngân dẫn 2 con từ ấp La Bang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang về xã MỹLong (nay đổi thành thị trấn Mỹ Long) sinh sống. Lúc này cụ Ngân làm nghề buônbán nhỏ để nuôi con, nhưng không có nhà ở, phải đi ở nhờ.
Đến năm 1977, ông Chặc (còn gọi là Bé Năm) ở gần đó có gặp cụ Ngân trao đổi việcbán căn nhà ở khóm I, thị trấn Mỹ Long (ngày nay). Cụ Ngân gom hết vốn liếng muacăn nhà ông Chặc trên diện tích khoảng 130m², để mẹ con có chỗ ở.
![]() |
Cụ Ngân 84 tuổi mưu sinh bằng nghề làm bánh ít, hàng ngày sống trong nhà mồ. |
Năm 1993, bà Cao Thị Bé là vợ ôngCao Hồng Khuyến (nhà ở cạnh bên) nhờ địa chính đo đạc đất mình và đo luôn phầnđất đang ở của bà Ngân. Thấy vậy, cụ Ngân chạy ra hỏi thì bà Bé bảo: "Đo thìđo nhưng đất bà bà cứ ở?". Nghe thế bà không hỏi gì thêm.
Năm 2002, địa phương có chủ trương cất nhà tình thương cho người nghèo, cụ Ngânlà một trong những đối tượng được xét cấp nhưng đất ở phải có sổ đỏ. Vài ngàysau, ông Cao Hồng Khuyến là Bí thư Đảng ủy thị trấn Mỹ Long lúc đó và vợ là CaoThị Bé có đến gặp cụ Ngân thương lượng "đổi đất". Theo đó, vợ chồng ông Khuyếnlấy phần đất cụ Ngân đang ở và đổi cho cụ sang phần đất kế bên để chính quyềncất nhà tình thương cho cụ. Cụ Ngân còn được hứa sẽ làm sổ đỏ.
Dọn sang nhà tình thương sinh sống, gần 6 năm chờ "sổ đỏ" nhưng không thấy. Đếnnăm 2008, cụ hỏi lại cán bộ địa chính thì họ nói không cấp được, vì đất xây nhàtình thương, một nửa là lối đi công cộng, một nửa còn lại là đất của nhà bêncạnh. Kể đến đây cụ Ngân bật khóc vì biết mình đã bị lừa.
Bao giờ giải quyết?
Theo kết quả xác minh của Thanh tra huyện Cầu Ngang vào ngày 4/8/2010, việc cụNgân mua nhà và đất của ông Chặc là có thật, và đã ở ổn định trên 30 năm. Thanhtra huyện Cầu Ngang đã kiến nghị đến Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện cần làmviệc với ông Khuyến, động viên gia đình ông nhượng lại đất cho bà Ngân để cấtnhà tình thương.
Trao đổi với chúng tôi về việcnày, ông Nguyễn Thanh Tuy - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Mỹ Long cho biết,khi các ngành chức năng điều tra việc "đổi đất" thì cán bộ địa chính lúc đó làông Trần Huệ Quang có xác nhận việc đo đất người khác và đất công cộng để cấtnhà tình thương cho cụ Ngân là do sự chỉ đạo của ông Khuyến (Bí thư lúc đó). Vàphần đất mà cụ Ngân mua của ông Chặc đã được bà Bé đăng ký và được UBND huyệnCầu Ngang cấp giấy đỏ. Ngoài ra, 4 hộ gần kề nhà cụ Ngân cũng "bị" bà Bé đăng kýgiấy đỏ luôn (!?).
Bất bình trước việc làm trên, năm 2009, cụ Ngân tháo dỡ nhà tình thương ở đấtcông cộng đem qua cất nơi đất cũ. Nhà đang dựng lên thì vợ chồng ông Khuyếnkhông cho, đồng thời làm đơn kiện cụ Ngân vi phạm. Do không có chỗ ở nên cụ Ngântiếp tục dựng nhà và bị chính quyền thị trấn mời 2 bên lên hòa giải. Tuy nhiêncả 2 không thống nhất. Từ đó, sự việc cứ đẩy qua đẩy lại mà không có cách giảiquyết.
Theo ông Nguyễn Thanh Tuy, gần đây nhất là vào tháng 5/2010, chi đoàn thanh niênCông an tỉnh Trà Vinh đã vận động trên được 30 triệu đồng để cất nhà tình thươngcho cụ Ngân, do nhà cũ hư hỏng. Nhà tình thương mới đang làm thì vợ chồng ôngKhuyến khiếu nại, buộc phải đình chỉ. Lúc này cụ Ngân "tiến thoái lưỡng nan"không nhà ở nên mẹ con phải ra ở ngôi nhà mồ gần đó.
Theo Dân Việt