2 tháng trở lại đây chị phát
hiện, mỗi lần chồng chủ động ân ái vợ xong thì lại quay sang một góc và
làm vài động tác khó hiểu. Những lúc ấy mồ hôi chồng tứa ra và có những
âm thanh lạ, mãnh liệt hơn. Vợ còn tưởng chồng bị yếu sinh lý hay bị
bệnh gì nên không thể chịu đựng được sau một lần ‘chiều’ vợ. Nhưng vợ đã
lầm, chồng đang thủ dâm.
Thì ra, sau mỗi cuộc ‘yêu’ chồng lại thủ dâm để thỏa mãn mình. Với
chồng, vợ quá ngoan, quá hiền, chưa đủ ‘độ’ khiến chồng được thỏa mãn.
Thế nên, sau đó chồng lại thủ dâm để khiến mình dễ chịu hơn. Biết được
chuyện này vợ buồn lắm. Vợ cũng có nói chuyện thẳng thắn với chồng,
nhưng câu trả lời đều là: “Vậy em học cách chiều anh đi. Em còn non quá,
chưa thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn được”. Thế hóa ra, chồng đã từng
qua lại với nhiều cô gái và các cô ấy đều chiều được chồng, còn vợ chồng
thì không. Vợ của chồng đâu phải mấy cô em xinh tươi ngoài kia quen
hành nghề? Vợ của chồng là người phụ nữ
đoan chính, nhu mì, đã làm hết sức mình rồi đó thôi. Đâu phải chỉ chiều
chồng trong chuyện ‘chăn gối’. Vợ còn lo chăm công nghìn việc cho gia
đình.
Hôm nay biết được sự thật đau lòng này vợ cảm thấy thực sự choáng. Vợ
choáng vì từ trước tới nay vợ vẫn vô tư nghĩ rằng, chỉ cần vợ chồng yêu
thương nhau là đủ. Nào ngờ, chồng lại ham ‘chuyện ấy’, lại muốn vợ phải
học hỏi, phải biết nhiều cách để chiều chồng. Vợ cũng đã cố gắng rất
nhiều rồi chứ nhưng chỉ được đến vậy thôi.

Tại sao chồng không góp ý với vợ, không
chỉ cho vợ cách làm thế nào để khiến chồng thoải mái, tại sao chồng cứ
khư khư giữ cho riêng mình rồi lại đi tìm các cô khác để khiến chồng dễ
chịu hơn. Vợ yêu chồng và lấy chồng, nhưng vợ xin đính chính lại, vợ
không phải cái máy chỉ biết ‘yêu’ chồng. Vợ có thể thua những người phụ
nữ khác về ‘chuyện ấy’ nhưng thử hỏi những người đó có khiến cho chồng
có cuộc sống sung túc, nhàn hạ được không? Hay họ chỉ bám vào chồng và
tiêu tiền của chồng?
Đừng bao giờ so sánh vợ với những cô gái làng chơi, đó là một sự xúc
phạm quá lớn đối với vợ. Vợ có thể học hỏi, có thể biết cách làm thế nào
khiến cho chồng hài lòng, nhưng những điều đó càng học vợ càng cảm thấy
bản thân mình rùng rợn. Vợ biết, hạnh phúc gia đình
không thể thiếu gối chăn, nhưng nếu cứ học như phim, chiều chồng hết
mực thì chính bản thân vợ cũng giống như một thứ công cụ tình dục, không
hơn không kém.
Đừng khiến vợ cũng phải ghê sợ chồng, coi chồng như kẻ nghiện sex. Nếu
thế chỉ còn nước chúng mình chia tay. Vợ mệt mỏi lắm rồi khi mà cứ bị
mang ra so sánh với hết cô này cô nọ. Sức chịu đựng của vợ có giới hạn
thôi, đừng khiến trái tim vợ tổn thương hơn nữa và chồng cũng nên kìm
chế bản thân ở mức có thể. Đừng tự hành hạ mình, biến mình thành gã
nghiện tình dục như vậy. Điều đó chỉ làm vợ sợ thêm mà thôi.