Đối với nhiều bố mẹ, trăm nghìn khó khăn khi đi làm có lẽ không bằng 2 tiếng dạy con học bài ở nhà. Từ nhẹ nhàng, giảng giải tỉnh cảm cho đến gào thét, đập bàn, đập ghế, thậm chí nhiều bố mẹ còn lôi cả bất kỳ vật dụng nào trong nhà ra để dọa con mà vẫn không ăn thua. Nhiều bố mẹ tỏ ra bất lực, phải uống thuốc bổ thần kinh.
Dưới đây là loạt ảnh dạy con học bài đang được bố mẹ chia sẻ rầm rầm. Mặc dù là câu chuyện bi thương nhưng ai cũng phải bật cười vì quá đồng cảm.
Tình nghĩa bố con có chắc bền lâu.
Vitamin hỗ trợ tăng cường tập trung học tập. Có vẻ đang được nhiều bố mẹ áp dụng.
Dạy con là phải nhờ bảo bối này.
Đến ông nội cũng phải bó tay.
Bần tăng không độ được nổi thằng em.
Tình nghĩa chị em sứt mẻ từ đây.
Đến lượt bà nội cũng chịu thua.
Kể từ ngày đó mọi người ít thấy tôi ăn ngon, ngủ kỹ như trước.
Bảo yêu người ta. Bảo dạy người ta học mà cứ quát người ta. Như thế là ghét rồi.
Khỏi nói nhiều.
Dạy cháu học dì phát hiện ra mình bị đa nhân cách.
3 tuần dạy con học bị lên cơn tức ngực khó thở.
Ức chế, bất lực không chỉ của riêng ai.
Bí quyết để bảo toàn tính mạng của mẹ lẫn con.
Một cảm xúc mừng hụt và không biết cái kết thế nào.
Dạy học mà như đánh trận và phải làm... lon bia cho đỡ tụt huyết áp.
Thêm một phụ huynh phải uống thuốc trợ tim.
Mẹ là giáo viên mà nhiều khi cũng không kìm được cơn giận.
Khàn cả cổ họng mỗi khi dạy con là có thật.
Từ hét, đau đầu chuyển sang nghiến răng. Công cuộc dạy con khiến ai cũng bị stress phải uống thuốc bổ thần kinh.
Theo Pháp luật và bạn đọc