Trước và sau tết NguyênĐán, hàng loạt doanh nghiệp, đại lý ký gửi cà phê tuyên bố phá sản, đẩyngười nông dân vào cảnh điêu đứng. Hàng ngàn ha cà phê đang chống chọivới mùa hạn hán nhưng có nguy cơ không được tưới tiêu kịp thời.
Vỡ nợ dây chuyền
Chuyện đại lý cà phê vỡ nợ,bỏ trốn đã xảy ra nhiều năm trước đây. Trước tết Nguyên Đán 2010, ở xã BìnhThuận, thị xã Buôn Hồ, gần 100 hộ nông dân trồng cà phê một phen lao đao vì“trót” mang hơn 160 tấn cà phê (khoảng 5,5 tỉ đồng) ký gửi cho đại lý TámLoan (thôn 7 Bình Minh, xã Bình Thuận).
Không chỉ vậy, họ còn cho đạilý Tám Loan vay hơn 12 tỉ đồng. Đến khi nông dân tới rút tiền thì chỉ nhậnđược tuyên bố vỡ nợ.
Tiếp đó là đại lý cà phê củabà Phan Thị Kim Hoa (xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc). Đại lý này nhận ký gửihơn 231 tấn cà phê nhân và hơn 170 triệu đồng tiền mặt. Mỗi ngày, từ vàichục đến cả trăm người kéo đến đập phá, xiết nợ. Công an xã Ea Kênh phải vấtvả lắm mới giải tán được đám đông.
Từ giữa tháng 3, huyện EaH’leo cũng liên tiếp xảy ra 2 vụ vỡ nợ khác của DNTN Hai Thận (thôn 2, xã EaRal) và Công ty TNHH Hương Hiệp (tổ dân phố 12, thị trấn Ea Đrăng). Công tyTNHH An Tiến (thôn 10, xã Ea Đar, huyện Ea Kar) cũng tuyên bố phá sản.
|
Người trồng cà phê thêm một lần gặp khó khăn (Ảnh minh họa) |
Việc hàng loạt các doanhnghiệp, đại lý lớn, có uy tín lâu nay trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc bất ngờ phásản làm rúng động cả một vùng quê, đẩy hàng ngàn gia đình nông dân vào tìnhcảnh điêu đứng. Các cơ sở thu mua cà phê còn lại cũng lao đao vì người trồngcà phê đồng loạt kéo chốt giá, đòi lại tiền, càng gia tăng hiện tượng vỡ nợdây chuyền.
Điều đáng lo ngại là tìnhtrạng vỡ nợ này lại xảy ra vào đúng thời điểm người nông dân cần tiền đểphục vụ cho một mùa tưới tiêu mới. Hàng ngàn ha cà phê đang chống chọi vớimùa hạn hán khác thường có nguy cơ không được tái đầu tư, chăm sóc kịp thời.
Cái sự đã rồi…
Sau khi các đại lý vỡ nợ,hàng ngàn hộ nông dân trồng cà phê cũng trở nên khánh kiệt. Sau những nỗ lựcthu hồi tài sản không thành, họ đành coi việc mất tiền như một sự đã rồi…Nhiều đại lý, doanh nghiệp đã cố gắng thu gom tài sản còn lại để trả nợ,song so với số nợ khổng lồ thì chút tài sản cuối cùng kia chỉ như muối bỏ bể.
Chẳng hạn, ngày 11/3, bà PhanThị Kim Hoa chỉ mang được… 300 triệu đồng đến UBND xã Ea Kênh để trả mộtphần nợ. Đó là tất cả những gì bà làm được so với số nợ hơn 4 tỷ đồng, bởimọi nguồn vốn đã cạn kiệt.
Sau nửa tháng gồng mình đốiphó với các chủ nợ, ông Nguyễn Văn Thận (Giám đốc DNTN Hai Thận) quyết địnhbán toàn bộ kho xưởng, nhà cửa, đất rẫy cà phê đang thế chấp ở ngân hàng.Thế nhưng, tất cả số tài sản còn lại của doanh nghiệp chẳng thấm vào đâu sovới số nợ ngót ngét 14 tỷ đồng.
Cùng cảnh ngộ với DNTN HaiThận, giám đốc Công ty Hương Hiệp đã “bặt tăm”. Còn ông Nguyễn Duy Nhâm (Phógiám đốc Công ty An Tiến) đã làm đơn xin tạm thời vắng mặt tại địa phươngvới cam kết bất cứ khi nào cơ quan điều tra có yêu cầu, ông Nhân sẽ có mặt.
Trước tình trạng quá nhiềudoanh nghiệp, đại lý tuyên bố phá sản trong thời gian ngắn, tỉnh Đắc Lắc yêucầu công an các huyện sớm vào cuộc để ổn định tình hình ANTT, xác định xemcác DN có sử dụng thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay không.
Trường hợp các DN này thực sựlàm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản thì sẽ áp dụng theo Luật phá sản doanh nghiệpvà hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có quyền lợi khởi kiện đến tòa án theo quyđịnh của pháp luật.
Thế nhưng, “đợi được vạ thìmá đã sưng” và có chắc rằng người nông dân sẽ thu hồi được tài sản? Chuyệnđại lý “xù” nợ nông dân giờ đây đã thành cái sự đã rồi. Cần lắm những giảipháp lâu dài để bảo vệ người nông dân trước những nguy cơ và biến động.
Theo Mai Khôi