Tintuconline - Đại lễ kỉ niệm 1.000 năm ThăngLong - Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp. Trong suốt mười ngày diễn ra đại lễ, thờitiết Hà Nội đã chứng minh những gì "dị nhân" tự cho mình có thể hô phong hoán vũnói hoàn toàn không có cơ sở.

>>
>>

>>
>>

Chắc hẳn trong trái tim người dân Việt Nam, aicũng khắc ghi những kỉ niệm đẹp nhất của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Tuy nhiên,vẫn còn rất nhiều điều đáng để chúng ta suy ngẫm sau những ngày hội tưng bừngvừa qua.

Đồng bào miền Trung quay cuồngvới lũ.

Một trong những điều làm rấtnhiều người băn khoăn, day dứt khi đại lễ nghìn năm diễn ra ở Hà Nội thì đồngbào miền Trung đang quay cuồng chống chọi với mưa lũ. Hàng chục người chết, hàngngàn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, người dân Minh Hoá, Quảng Bình phải sống theokiểu nguyên thuỷ trong hang đá suốt 5 ngày trời. Những mất mát khổ đau ấy làmcho không khí ngày hội của Đại lễ một nghìn năm Thăng Long phần nào bớt đi niềmvui trọn vẹn.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt

Miền Trung đang oằn mình chống lũ

Thành Uỷ Hà Nội đã quyết địnhdừng bắn pháo hoa ở 29 điểm đã định để giành kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trungđang oằn mình chống lũ. Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, nó cho thấy khúcruột miền Trung luôn trong trái tim mọi người dân Việt Nam. Dù trong đại lễ1.000 năm có một, chúng ta vẫn hướng về đồng bào miền Trung với sự chia sẻ, triân chân thành và sâu sắc nhất.

Tranh nhau bóc chữ ở "Chiếudời đô" lấy may

Ngay sauchương trình giới thiệu và bàn giao bức Chiếudời đô kỷ lục Việt Nam, hàng trăm khách thăm quan đã dùng tay sờ mó, thử cậy cácchữ Hán trên bức Chiếu này.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt
Nhiều người cố chen lấn để sờ vào bản chiếu này

Tuy lực lượng bảo vệ đứng ngaycạnh đó, nhưng không thấy ai đến nhắc nhở, hay cấm người dân xâm hại đến tácphẩm.

Nhiều bạn trẻ ghi lại dấu ấn bằngviệc viết tên mình lên những điểm di tích như Tháp Hoà Phong, .... Đó là nhữnghành động thể hiện sự thiếu ý thức trân trọng và gìn giữ các giá trị văn hoátruyền thống.

Nạn móc túi hoành hành

Trong những ngày diễn ra đại lễ,hàng loạt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, lễ hội... diễn ra trên khắp địa bànHà Nội, thu hút hàng ngàn người đến tham dự. Cảnh chen lấn, xô đẩy, cố kiếm chomình một vị trí đắc địa của hàng ngàn người đã vô tình tạo cơ hội cho nạn móctúi hoành hành. Tối 5/10, hàng chục người đang cố chen vào khu vực sân khấu canhạc mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trước tượng đài Lý Thái Tổ, một côgái khoảng 20 tuổi lại cố len ngược từ trong đám đông ra ngoài, khóc nức nở. Côvừa phát hiện ra, bị kẻ xấu móc trộm ví và điện thoại di động. “Lúc em và đámbạn đang chen vào trong thì thấy tay ai đó móc vào túi nhưng chật quá  không chotay xuống giữ lại được”, cố gái tên Thắm vừa khóc vừa kể lại.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt
Một chiếc vỏ ví vất lại ngay cửa khu nhà bán đồ lưu niệm trong khu Hoàng Thành Thăng Long. Ảnh: Xuân Tùng (VnMedia)

 Ngay cửa khu bán đồ lưuniệm tại khu Hoàng Thành Thăng Long, có vài chiếc ví da bị vứt lại sau khi đã"lột" hết  tiền trong đó. Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểmtra, kiểm soát nhưng do lượng người quá đông nên nạn móc túi vẫn không được ngănchặn triệt để.

Chen lấn, xô đẩy

Đó là cảnh thường thấy ở tất cảcác tụ điểm có tổ chức các sự kiện văn hoá chào mừng 1.000 năm Thăng Long. Nhiềungười từ các tỉnh xa về Hà Nội tham dự đại lễ phải ngậm ngùi quay về vì khôngthể chen vào được. Hàng nghìn người phải "chôn chân" ngoài đường suốt hàng chụctiếng đồng hồ trước, trong và sau đêm bắn pháo hoa tại sân vận động quốc gia MỹĐình. Nhiều phóng viên của các báo đài trung ương và địa phương, có thẻ nhà báođeo trước ngực cũng đành chịu chung số phận "tiến thoái lưỡng nan" trên đường.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt

"Biển người" (ảnh: Hữu Nghị)

Nhiều người đứng trên tầng caodội nước xuống đầu những người trẩy hội gây không ít bức xúc.

Anh Thảo ở Hiệp Hoà, Bắc Giang vượt 70 km chở vợ con ra sân vận động Mỹ Đình xem bắn pháo hoa từ 13 giờ chiều.Cố hết sức "mở đường máu" mà anh cũng không tài nào "tiếp cận" được sân vậnđộng. Khi màn pháo hoa nghệ thuật kết thúc, anh phải quay cuồng chống đỡ vờidòng người đang ùn ùn kéo ra từ trong sân vận động trong khi đứa con trai củaanh bắt  đầu ngủ gà ngủ gật trên vai mẹ.Mồ hôi túa ra ướt đấm người.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt

PV có thẻ ưu tiên cũng đành "chôn chân" ngoài đường (ảnh: Hữu Nghị)

Anh cố gắng tìm nhà nghỉ để chocon ngủ nhưng tất cả các nhà nghỉ đều hết phòng. Phải đến 3 giờ sáng ngày 11/10,vợ chồng anh mới về được đến nhà. Rất nhiều người cũng chịu chung số phận vớianh Thảo. Điều này chắc chắn sẽ làm cho ngày đầu tiên làm việc sau đại lễ kémhiệu quả.

Rác có ở khắp nơi

Mặc dù Công ty môi trường đô thịHà Nội đã huy động tối đa người và phương tiện, dọn dẹp 24/24 giờ nhưng rác vẫnngập ngụa khắp nơi mỗi khi các sự kiện văn hoá kết thúc. Từ lòng đường, bãi cỏ,công viên đến quảng trường, hồ Gươm... đều ngập ngụa trong rác, đồ ăn do nhữngngười đi xem hội bỏ lại.

Đại lễ 1000 năm và những điều phải... day dứt

Ảnh VTC News

Mọi người cứ thản nhiên vứt rác ởbất cứ chỗ nào có thể. điều này gây sự khó chịu cho những người dân có ý thức.Sự kiện này càng cho thấy ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của một bộ phận ngườidân còn thấp.

Dịch vụ "ăn theo" gây khó chịucho du khách

Nhiều du khách nước ngoài tỏ rangán ngẩm khi luôn bị các cô hàng rong theo đuổi, lôi kéo mua hàng lưu niệm.Ông Mike, du khách Anh quốc cùng vợ là người gốc Malaysiađi dạo, ngắm cảnh trên hè phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Hai phụ nữ taycầm một mớ ruy băng đỏ và những chiếc áo phông trắng in chữ "Tôi yêu Hà Nội" ápsát, mời mọc. Hai vợ chồng ông Mike vừa cười vừa lắc đầu với hai phụ nữ, ý nóikhông mua hàng. Nhưng một phụ nữ vẫn bám riết lấy vị khách nước ngoài, cố mờimua hàng. Ông Mike phân trần: "Tôi thấy Hà Nội đẹp, nhưng không thích nhữngngười cứ bám theo để bán hàng".

Với lượng người dân Hà Nội vàcác tỉnh lân cận đổ về Hà Nội quá lớn, các điểm trông giữ xe luôn trong tìnhtrạng "cháy chỗ". Lợi dụng cơ hội, nhiều điểm trông xe đã tự ý tăng giá để thulợi. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện gần chục điểm trông xe thu tiềntrái quy định. Trênphố Tôn Đức Thắng, những điểm giữ xe tự phát trong một con ngõ nhỏ chém thẳngbăng 100.000đ/xe máy .

Mặc dù còn nhiều điều đángtiếc, song đại lễ 1.000 năm Thăng Long Hà Nội đã để lại trong trái tim người dânViệt Nam những kỉ niệm đẹp không thể phai mờ.

Quốc Khánh