Nghe bà nội tâmsự chuyện ông nội có “bồ” (là bà Việt), Thịnh rất tức giận. Thịnh theo dõiông mình đến nhà bà Việt chơi. Thịnh bịt mặt lẻn vào nhà, hỏi bà Việt vàicâu rồi dùng dao đâm bà.

Trao đổi với chúng tôi sáng17/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương (PC45) cho biết: Cơquan CSĐT đã hoàn tất các thủ tục, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bịcan đối với Hà Văn Thịnh (21 tuổi, trú tại xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang,Hải Dương) về hành vi giết người. Phía sau vụ án mạng vì "ghen hộ" đọng lạinhiều nỗi xót xa. 

Đâm chết người bạn của ông nội 61 tuổi
Hà Văn Thịnh

Chiều 28 Tết (tức ngày 31/1)tại khu 1, thị trấn Ninh Giang, xảy ra vụ án mạng đau lòng. Nạn nhân là bàVũ Thị Việt (56 tuổi, trú tại khu 1, thị trấn Ninh Giang) bị tử vong do vếtthương quá nặng ở vùng lưng…

Nhận tin báo của Công anhuyện Ninh Giang, Đội điều tra án chưa rõ thủ phạm, Phòng PC45 Công an tỉnhHải Dương, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đã có mặt tại hiệntrường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự tiến hành các biện pháp nghiệpvụ phá án. Vào thời điểm đó, toàn bộ hiện trường đã bị xáo trộn do quá trìnhcấp cứu nạn nhân, việc thu thập chứng cứ của các trinh sát chỉ dựa vào lờikhai của ông Hà Xuân Lâm (61 tuổi, trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An), ngườichứng kiến toàn bộ vụ việc.

Trong tâm trạng hoảng loạn,ông Lâm khai nhận: Ông Lâm quen bà Việt từ đầu năm 2010, trong một lần tìnhcờ gặp bà Việt đang bán hàng mã tại chợ Cầu Ràm, huyện Ninh Giang. Sau lầngặp gỡ đó, ông Lâm đã xin số điện thoại của bà Việt và thi thoảng cả hai vẫnliên lạc thăm hỏi nhau.

14h ngày 31/1, ông Lâm gọiđiện thoại cho bà Việt, hẹn đến nhà bà chơi. Khi ông Lâm vừa vào nhà thì cómột thanh niên bịt kín mặt đi từ bên ngoài vào. Sau khi hỏi bà Việt vài câu,người thanh niên bất ngờ dùng dao đâm bà Việt. Ông Lâm đã hô hoán mọi ngườiđưa bà Việt đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà Việt đã tử vong...

Những biểu hiện hoảng loạncủa ông Lâm là điều khiến các trinh sát Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dươngvà Công an huyện Kinh Môn nghi vấn. Bên cạnh việc thu thập lời khai của cácnhân chứng, Đội điều tra án chưa rõ thủ phạm đã thận trọng xác minh các mốiquan hệ của nạn nhân và lời khai của ông Lâm.

Từ đây vụ trọng án đau lòngđã được làm rõ, đối tượng gây ra vụ án mạng trên chính là Thịnh, cháu nộicủa ông Lâm. Nguyên nhân Thịnh gây án là do muốn bảo vệ bà nội của mình.Cùng ngày, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Thịnhvề hành vi giết người.

Trong một lần đi chợ, bà Huệ(vợ ông Lâm) đã được một số người quen bóng gió cho biết mối quan hệ củachồng bà với bà Việt... Không muốn sự việc ầm ĩ, để làng xóm chê cười nên bàHuệ âm thầm chịu đựng. Trước khi xảy ra vụ trọng án vài ngày, bà Huệ tronglúc buồn chán nhất đã tâm sự với đứa cháu nội là Thịnh về việc bà nghi ngờmối quan hệ của ông Lâm với một người phụ nữ khác. Bà không ngờ rằng, đứacháu nội của mình trẻ người, non dạ, trong lúc bồng bột, thiếu suy nghĩ lạicó hành động dại dột, để sự việc đau lòng trên xảy ra. Hôm các trinh sát dẫnThịnh ra khỏi nhà, bà cứ tần ngần đứng nhìn theo bóng đứa cháu nội mà xót xanhư đứt từng khúc ruột…

Theo lời khai của Thịnh thìsau khi được bà nội cho biết chuyện, Thịnh vô cùng tức giận, từ hôm đó cậuta âm thầm theo dõi mọi hành trình của ông nội. Đến 14h ngày 31/1, khi ôngLâm dắt xe ra khỏi nhà, Thịnh liền bám theo (trước khi đi, ông Lâm nói vớivợ là lên UBND xã Nghĩa An đưa quà Tết), cậu ta không quên mang theo một condao nhọn, định bụng dùng để đe dọa bà Việt không được quan hệ với ông nội.

Ông Lâm đi đến Bưu điện NinhGiang, thì gọi điện thoại cho bà Việt ra đón. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thịnhvô cùng tức giận, cậu ta lặng lẽ đi theo ông nội, cho đến khi ông Lâm vàohẳn trong nhà. Do đứng ở phía ngoài cổng, nên Thịnh không nhìn thấy sự việcdiễn biến bên trong. Một lúc sau, Thịnh liền mở cửa đi vào nhà…

Khi đó, Thịnh dùng khăn bịtmặt nên ông Lâm không nhận ra đó là cháu nội của mình. Khi nhìn thấy bà Việttừ dưới bếp lên, Thịnh liền hỏi: "Bà quan hệ với ông tôi lâu chưa?". Bà Việtđáp lại: "Mới quen". "Thế ông tôi cho bà bao nhiêu tiền?", Thịnh tới tấp trahỏi. Đến lúc này thì ông Lâm đã nhận ra đó là cháu nội của mình, liền quát:“Tiền có đâu mà cho, mày về đi, mày làm dơ mặt ông”.

Bị tra hỏi, bà Việt tức giậnliền đặt phích nước dưới chân, rồi bỏ ra sân. Ngay lúc này, Thịnh liền chạytheo, ông Lâm giằng co giữ Thịnh lại nhưng đã quá muộn. Nhát dao oan nghiệtcủa Thịnh đã cướp đi sinh mệnh của bà Việt, đồng thời khép lại tương lai củacậu thanh niên đang tuổi xuân phơi phới

.

Theo Xuân Mai
CAND