Sau nhiều đêm suy nghĩ T. đã tìmra được cách bảo vệ tình yêu của mình theo cách lạ kỳ.
Mỗi lần hai người gặp gỡ, thânmật với nhau, T. thường có những hành động dữ dội như cắn, véo, cào lên nhữngchỗ nhạy cảm của người yêu như mặt, cánh tay, cổ, ngực.
Nỗi lo ngày một lớn khi lúc nào ở bên T.mà H. (người yêu T.) cũng có người gọi, nhắn tin làm quen. Sau nhiều đêmsuy nghĩ T. đã tìm ra được cách bảo vệ tình yêu của mình theo cách lạkỳ.
![]() |
Mỗi lần hai người gặp gỡ, thân mật với nhau, T. thường có những hành động dữdội như cắn, véo, cào lên những chỗ nhạy cảm của người yêu như mặt, cánh tay, cổ, ngực |
Đó là "đánh dấu chủquyền" của mình trên cơ thể người yêu.
Vì thế, mỗi lần hai người gặpgỡ, thân mật với nhau, T. thường có những hành động dữ dội như cắn, véo, càolên những chỗ nhạy cảm của người yêu như mặt, cánh tay, cổ, ngực.
Cách "đánh dấu" của T. thựcsự có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng trên làn da trắng hồng mịn màng của H.thường xuyên xuất hiện các vết thâm do tụ máu. Vết này chưa kịp tan thìnhiều vết khác lại đã xuất hiện.
Điều này khiến cho H. rất khóxử khi đi ra ngoài, nhất là lúc tiếp xúc với các bạn trai. Nếu H. có thắcmắc thì T. lại tỏ ra giận dỗi, trách móc người yêu "không thật lòng" vớimình.
Làm cho người ta ghét mình
Đó là một trong số các chiêuthức mà N.N (23 tuổi) đã truyền cho những người bạn chiến hữu của mình khicó đứa thắc mắc: Tại sao mày được nhiều cô yêu thế? Mà cô nào khi ra đi rồicũng không hề quay trở lại làm phiền nữa?
Sống trong khu công nghiệpdệt may, nam thì khiêm tốn còn nữ thì nhiều, nhất là toàn các em 9X trẻtrung, xinh tươi vừa thi trượt đại học còn "non nớt kinh nghiệm", đa phầnlại là con nhà nghèo nên nhanh chóng bị rơi vào "lưới tình" của những bác“thợ săn” là chuyện bình thường.
Vốn đẹp trai lại khéo mồm nênN. luôn được các em trong xưởng cùng làm quan tâm đặc biệt hơn những ngườikhác. Cũng chính vì thế mà mọi người trong công ty thường gọi N. là “sát thủtình trường”.
Quan niệm “mình không "thịt"nó thì người khác cũng "xơi" nên không việc gì phải thương tiếc, ai dại thìtự chịu” của N. gây sốc cho nhiều bạn bè.
Vì thế, sau lần phải chịu“nhục cảnh” ê chề khi bị cô người yêu đầu tiên làm cho mất mặt ngay tại chỗlàm. N đã rút kinh nghiệm, tìm ra được một cách yêu độc đáo khiến "ta vui,người cũng vui".
N. luôn "cưa cẩm" với tâm lý“người con trai giỏi phải là người khiến cô gái yêu mình tự động rời xamà không hề oán trách điều gì thì mình phải trở thành người xấu xa nhất,thậm chí là bỉ ổi nhất”.
Và cứ sau một thời gian "chăndắt" các em, N. tính nước "chuồn" bằng cách đi xây dựng một hình ảnh ngượclại lúc yêu, làm cho mình trở nên xấu xa, bỉ ổi, không đáng để có được tìnhyêu của đối phương.
Sau khi thấy người yêu "lộtxác" nhanh chóng, thì tất cả những cô gái này đều "chạy mất dép", dồn vào N.nỗi căm hờn, tức giận. Nhưng đối với N., như thế là thành công, vì dù sao đểngười ta được nói câu chia tay trước không mang tiếng bị người yêu bỏ thìnỗi buồn cũng vơi đi rất nhiều.
Thậm chí, các cô gái này đềutự mỉm cười đắc thắng là mình đã cao tay hơn khi quyết định chia tay với một"con cáo" như thế thì không việc gì phải hối hận hay đau lòng với mối tìnhnày nữa.
Theo VietNamNet