Làm bố làm mẹ không những là mộtgánh nặng đối với các bạn tuổi teen mà còn là mối bận tâm của gia đình haibên...
Đang học lớp 11, M lỡ có bầu vớicậu bạn cùng lớp. Khi gia đình hai bên biết chuyện thì cái thai trong bụng M đãgần 4 tháng tuổi. Nếu phá bỏ cái thai trong bụng sẽ nguy hiểm cho tính mạng củaM nên cuối cùng hai gia đình đành chấp nhận cho bọn trẻ về ở với nhau mà khôngcó lấy một tờ đăng ký kết hôn vì cả hai đều chưa đủ tuổi.
Hôm đám cưới M có rất đông bạn bèđến dự, toàn là những gương mặt non choẹt, có bạn còn mặc đồng phục của trường.Một vài đứa bạn thân còn sán lại sờ vào bụng cô dâu: Cho tớ sờ em bé tí. Có côbạn còn quá khích kêu lên: “Trông cái bụng của cậu giống như quả bóng bay cỡlớn ấy nhỉ”. Trong khi đó, chú rể lại đang ôm vai bá cổ mấy thằng con trainói chuyện game online.
![]() |
Ảnh: minh họa - Internet |
Làm mẹ ở cái tuổi ăn, tuổi ngủnên khi em bé chào đời phải bế con cho con bú thì M kêu lên: “Em bé bé tí thếnày làm sao con bế được cơ chứ?” Buổi tối, M lăn ra ngủ, em bé khát sữa khócváng lên. Bà nội, bà ngoại phải lay ba lần bảy lượt M mới tỉnh giấc. Có hôm ngủquên, M còn hồn nhiên vắt cả cánh tay lên bụng con, may mà bà nội kịp nhìn thấy.
Cũng may, bố mẹ chồng M là ngườibiết thông cảm nên sau khi M sinh con được 1 năm đã cho M đi học lại để lấy cáibằng tốt nghiệp. Bỏ dở ước mơ vào đại học, M phải xin đi dọn vệ sinh cho mộtcông ty để vừa có tiền vừa có thời gian chăm con.
Ít hơn M một tuổi, P lại có bầutrong một tình huống khá… ngô nghê. Xem ti vi thấy cảnh người ta yêu nhau, P rủcậu bạn thân thử làm theo họ xem cảm giác thế nào và kết quả là P có thai nhưngP không mảy may biết gì.
Khi thấy P cứ thèm ăn của chua,có khi lại vào nhà vệ sinh nôn oẹ, một người bạn của P sinh nghi nói với cô giáothì chuyện P có bầu mới được kiểm chứng. Khi biết chuyện, khuôn mặt P ngây ranhư phỗng rồi P tìm cậu bạn trai… khóc lóc bắt đền…
Cậu bạn trai một mực chối tội nêngia đình nhà trai đành phải chờ đứa con trong bụng M chào đời để xét nghiệm ADNrồi mới chấp nhận. Gia đình P phải chịu biết bao cay đắng và điều tiếng nhưngcũng không nỡ bắt P đi phá thai vì từ nhỏ sức khoẻ của P rất yếu. Từ khi có bầu,P xấu hổ với các bạn nên đành nghỉ học giữa chừng. Không những thế, hơi một týlà P dọa tự tử khiến bố mẹ phải đau đầu vì con.
T và H là vợ chồng của nhau khicả hai đang học năm cuối phổ thông. Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp nhưng H cũngkhông dám vác cái bụng đi học vì xấu hổ. Không được đi học, H cũng đòi bố mẹchồng bắt T ở nhà với mình cho vui.
Bố mẹ chồng không đồng ý H lu loakhóc đòi về nhà mình và gọi điện kể với bố mẹ mình là bị bố mẹ chồng bắt nạt.Nhà còn hai anh chị lớn chưa lập gia đình nên việc ở chung cũng rất phức tạp. Bốmẹ H đành để cho đôi vợ chồng trẻ ra thuê nhà ở riêng, hàng tháng hai bên giađình nội ngoại đều phải chung tay chu cấp cho cái gia đình có đến “ba đứa trẻcon”.
Và cuộc sống của đôi vợ chồng trẻcon này dường như không có ngày nào bình yên từ việc tranh nhau xem ti vi, tranhnhau vào nhà vệ sinh, phân chia nhau mắc màn mỗi tối, chia nhau bế con mỗi đứamấy giờ, rồi vệ sinh cho con những khi đại tiện…
Bà L, mẹ chồng H than phiền: “Haiđứa còn ngu ngơ lắm. Hôm nọ, tôi qua thăm cháu, vừa vào đến cổng đã nghe tiếngcháu khóc ngặt nghẽo, vội vã chạy vào thì thấy mẹ nó đang cắm tai nghe vào máyđiện thoại để nghe nhạc.
Hỏi nó không nghe con khóc à thìnó bảo: “Con dỗ mãi mà nó không chịu nín nên phải nút tai lại cho đỡ nhức đầu”.Còn thằng chồng nó mấy hôm con ốm quấy khóc, nó bỏ sang nhà bạn ngủ để cho yênthân làm vợ nó nửa đêm gọi điện đánh thức ông bà nội bắt đi tìm chồng về cho nó.
Làm bố làm mẹ không những là mộtgánh nặng đối với các bạn tuổi teen mà còn là mối bận tâm của gia đình hai bên.Có được một tình yêu học trò trong sáng là một điều đáng trân trọng nhưng mongrằng các bạn trẻ hãy kiên nhẫn nuôi dưỡng tình yêu của mình, “đừng nóng lòng ănquả xanh”, đừng để xẩy ra “những sự cố đáng tiếc” để rồi phải làm bố làm mẹtrong một tình thế bất đắc dĩ, để rồi phải gián đoạn con đường học vấn, phải bỏdở những dự định, hoài bão của mình.
Theo Mực Tím Online