Giá vàng, USD, điện, xăng dầu… thi nhau leo thang đẩy giá tất cả các mặthàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, thậm chí giá nhà cho thuê cũng “ténước theo mưa”. Hệ lụy của việc tăng giá đã tác động mạnh tới cuộc sống củangười lao động và sinh viên.
Người lao độnglao đao vì tăng giá
Người lao động thì không mấy quan tâm tới giá vàng và USD liên tục tăngtrong những ngày qua nhưng họ không thể hiểu nổi tại sao bây giờ ra chợ muagì người bán hàng cũng thản nhiên nói câu “giá vàng và đô lên cao thế cơ mà,làm sao giá hàng hóa thấp được!”.
“Chị chỉ túc tắc ngày gánh một ít củ khoai, củ sắn luộc đi bán rong. Lãilờ chẳng được bao nhiêu, trừ tiền thuê nhà, tiền điện, nước, ăn uống làhết. Nay đi mua mỗi chai nước mắm, chai dầu ăn và gói gia vị, vậy mà đãtiêu mất 55.000 đồng rồi…” - chị Hạnh, người bán quà rong chia sẻ.
Những người lao động ngoại tỉnh, về Hà Nội thuê trọ để mưu sinh ngày càngnhiều. Mỗi người một nghề: đi bán hoa quả, thu mua đồng nát, làm xây dựng,ngồi nơi chợ người... vì thế xóm trọ ven sông Hồng với những căn nhà xâythành khu cho thuê mỗi căn hộ chỉ vẻn vẹn 5 - 6m² mà giá cả cũng cao ngấtngưởng.
“Nhà này vợ chồng em thuê được 8 tháng rồi. Năm ngoái chỉ 500.000 đồng thôinhưng ăn tết xong là nhà chủ tăng giá lên 700.000 đồng. Cả hai vợ chồng emđi làm từ sáng tới tối, thu nhập mỗi tháng được 4.500.000 đồng, trừ chi phítiền thuê nhà, tiền ăn của hai vợ chồng, tiền điện, nước thì cũng chẳng cònlà bao” - Thủy, quê Nam Định, thuê trọ phố Bạch Đằng thở dài nói.
![]() |
Thị trường tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tăng giá vĩ mô (Ảnh: Dân trí) |
Tiền lương của người lao động chưa kịp tăng thì giá cả ngoài thị trường cáigì cũng tăng lên vù vù, tới chóng cả mặt, làm nhiều người lao động hoangmang, có cảm giác lo sợ, không biết với mức thu nhập cũ, họ có thể duy trìđược cuộc sống ở thành thị không khi đã “thắt lưng buộc bụng” tới mức quầnáo không dám mua.
“Mang bầu 7 tháng chuẩn bị nghỉ em lo lắm. Ở nhà biết làm gì, lại ăn bámchồng trong khi giá cả ở ngoài thứ gì cũng quá đắt đỏ. Em sắp sinh mà cũngchẳng dám mua sắm gì, toàn đi xin đồ sơ sinh của mấy chị ở chỗ làm…” - Vân,công nhân may khu Sài Đồng than thở.
Sinh viên nghĩcách… làm thêm
Đã đến lúc sinh viên không thể ngồi học mãi để chờ tiền chu cấp của giađình. Do giá cả thị trường cái gì cũng tăng nên nhiều sinh viên đã nghĩ cáchđi làm thêm, không chờ vào khoản tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên nữa.
Hùng sinh viên năm 2, trường ĐH Hà Nội cho biết: “Em nhận dạy 2 ca, một lớp8, một lớp 11, đan xen. Không đi làm thêm thì không trang trải đủ tiền thuênhà, tiền ăn, học phí, điện, internet… Phải làm thêm chứ tiền bố mẹ gửi1.000.000 đồng chỉ đủ trang trải một nửa thôi”.
Mỗi sinh viên chọn cho mình một việc làm thêm. ngày đi học, tối làm thêm,đêm về còn ít sức vắt nốt cho bài vở. Sinh viên nào may mắn, có mối của bạnbè thì đi gia sư, bán hàng thời trang; có sinh viên đi phục vụ bàn, phụ giúpquán café... Dù ít, dù nhiều một ngày cũng có được 50.000 - 100.000 đồng phụgiúp vào việc mua tài liệu, trang thiết bị phục vụ học tập.
“Em đi làm ca ở quán cà phê từ 17 - 22h tối. Chủ quán trả cho em 1.500.000đồng/tháng. Bù vào tiền ăn, tiền ở hàng tuần còn có bữa ăn tươi cùng bạn bèở nhà trọ” - Minh, sinh viên ĐH Mở chia sẻ.
Giá vàng, USD và điện, xăng dầu leo thang kéo theo giá cả các mặt hàng thiếtyếu khiến người lao động “méo mặt”, sinh viên “nhăn nhó” và không ít ngườilo sợ cho tương lai. Người ta không biết làm thế nào để cưỡng lại giá cảtăng cao, chỉ biết xoay sở, nghĩ cách tiết kiệm, làm thêm để tăng giá không“đè bẹp” cuộc sống của họ.
Theo Thanh Xuân
Dân trí